http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

NÉT XƯA.

      

       Trời xanh có gió heo may
Nhìn bông hoa đẹp bướm bay lượn lờ
       Chiều thu thơ đọc Hương Xưa
Nét xưa còn vọng đến giờ hương thơm.
                   ***
    Thân hình duyên dáng vai thon
Cổ cao má phấn đôi môi hồng dào
    Tóc mây chớm gót mũi cao
Kiêu sa nhan sắc thanh tao xuân thì.
                 * * *
      Ai như nàng ấy Thúy Kiều
 Cầm kỳ thi họa đủ diều mộng mơ
       Ngày ngày thi họa ngâm thơ
Hương Xưa sắc đẹp đang thời nở hoa.
                  * * *
    Chiều nay thơ rượu la đà
Hương Xưa cũng đẹp như hoa Trúc dào.
     Xuân thì hương sắc phai màu
Tình yêu hạnh phúc nông sâu khó lường.
                   * * *
      Đời người sướng khổ vui buồn
Mấy ai có được yêu thương mươi phần.
     Cùng nhau xướng họa thơ ngâm
Hương Xưa còn đọng trong vần thơ anh.

                     T.Trúc 6-8-2013

15 nhận xét:

  1. Ươc gì ta có được nàng
    Trăm năm hp ngập tràn yêu thương
    ghé thăm anh nè, bài thơ ngọt ngào quá, chúc anh luôn bình an nha

    Trả lờiXóa
  2. hihi, em đem về nhà rùi anh Tiến Trúc ơi. Nhưng HX thay đổi thành nhạc xưa rùi. Anh qua bên em được chưa.
    Em cám ơn anh và chúc anh ngày mới vui nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bai thơ em đã mang về
      mong em trở lại cùng đi ăn mừng...
      anh muốn nhìn ảnh cụp bình thường
      ba mây xuân..cho biết..

      Xóa
    2. Em qua đem bài mới này về sửa nha. Chúc anh ngày mới vui. Cuối tuần ấm áp bên gia đình nha anh.

      Xóa
  3. Ai như nàng ấy Thúy Kiều
    Cầm, kỳ,thi, hòa đủ điều tài ba
    Chúc bạn vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sửa cho là:
      Ai như nàng ấy Thúy Kiều
      Cầm, kỳ, thi, họa đủ điều tài ba
      Vì không muốn xóa mà....
      Cám ơn bạn!

      Xóa
    2. xin chân thành cảm ơn bạn Xuân Đào
      đã thêm 2 câu... :ai như nàng ấy thúy kiều
      ............................
      chúc vui nhé

      Xóa
  4. Cùng nhau xướng họa thơ ngâm
    Tình anh đọng mãi trong vần thơ em !
    Chúc bạn ngày mới vui vẻ

    Trả lờiXóa
  5. cảm ơn em
    đúng vậy hi hi hi
    chúc trẻ đẹp

    Trả lờiXóa
  6. Chúc anh chiều thứ tư bình an
    Lại vui với mọi nẻo đường thơ ca

    Anh nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn
      nẻo đường yêu thương ta cừ đên vui
      chuc vui trẻ

      Xóa
  7. Thoang thoảng hương xưa gió cuốn về
    Gợi thầm ký ức thưở đam mê
    Ngày ấy hai ta cùng chung bước
    Cùng nhau dìu dắt dưới trăng thề.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ưa Trang Hương Tuyêt cung đẹp như hoa Truc đào
      bàn phim hỏng nên thiêu chư ic và dâu /
      cảm phiền

      Xóa
    2. Hương xưa anh tả ngoại hình
      Tuyết Trang đẹp nết đẹp người thơ hay
      nét xưa tím Huế nhạt phai
      vấy hồng em mặc ngực vai hở trần
      tóc uốn chớm cổ trắng ngần
      má hồng môi thắm miệng cười còn xuân

      Xóa