
Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013
NÀNG THƠ.
Em ơi đừng vội ra về
Để anh tâm sự những gì đã qua
Xưa anh có mấy gian nhà
Cạnh vườn cây kiểng luống hoa anh trồng
Trưa chiều sáng tối ước mong
Sửa cây dáng thế uốn cành tán cây
Vậy mà nghèo hèn đeo bám không tha
Hôm xưa nàng đến xem hoa
Hây hây má phấn nói ra thơ lời
Thì ra đấy là nàng thơ
Giầu sang thơ họa sướng nhờ vào thơ
Nhìn nàng tôi ngẩn vào ngơ
Vườn cây giao lại cho nhà chăm lo
Nửa đời lại muốn ham thơ
Chơi vơi nàng gọi thẫn thờ đắm xay
Chuyến này tôi quyết ra tay
Học làm bằng được thơ hay đổi đời
Xin nàng cho chút tình thơ
Giờ tình khan hiếm kiếm lời ngon ơ
Cho đi đừng tiếc nàng ơi
Tuổi còn sung sức thơ tình làm ngay
Hết tiền thơ túi căng đầy
Mang về nhà đọc khen hay lấy tiền
Chưa đọc đã nổi cơn diên
Nói năm bảy lượt dí liền vào thơ
Tưởng là nhà cũng mộng mơ
Ai ngờ chỉ muốn cơm no sướng đời
Tôi giờ tiếc ngẩn tiếc ngơ
Theo nàng đàn đúm mộng mơ một thời
Chia tay tạm biệt nàng thơ
Mai ngày giầu có tôi mơ gặp nàng
T.Trúc 8-9-2013
họa thơ
Một chút thôi những gì thầm lặng
Những thăng hoa với lại sao bằng
Để vội mang những gì quên nhớ
Ban mai về khoe mầu hoe nắng
Những hanh vàng vội trút thu sang
Mùa se lạnh gửi buồn phẳng lặng
Đến heo may sơ xác thêm cành
Làm tâm hồn tận tới đành hanh.
Hết
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thì em ở lại rồi đây
Trả lờiXóaBao nhiêu tâm sự mời chàng nói ra
hihi. Buổi tối vui anh nhé !
thì ra em lại đây rồi
Xóađấy là tình yêu giờ đổi Hà dương
đã quên giờ gặp vui mừng
bao bài châm biếm tai ương tức cười
lời văn sắc bén sắc lời
cảm ơn em gặp nhắc tới ngày xưa
Chúc anh ngày mới an lành
Trả lờiXóaThơ hay, ý đẹp, tình đời mãi xanh (~_~)
cảm ơn em
Xóahihihi nàng thơ cho vui tý...
chúc em ngày càng trẻ hơn
Anh đi đâu để nhà cửa vắng hoe à?
Trả lờiXóaEm sang đọc thơ anh và chúc anh buổi chiều vui anh nha!
hôm qua vào nhà em đọc 2 bài không b luận được
Xóachúc em vui
hôm nay b luận được rồi
XóaXưa anh có mấy gian nhà
Trả lờiXóaBây giờ đem bấn kẻo mà nợ vây,
Hihi chúc tối ngon giấc nha
cảm ơn
Xóamình thấy các em thơ phú giầu có xinh đẹp
mình muốn đổi đời nên theo học làm thơ...hihihi
Sang thăm nhà mới lần đầu
Trả lờiXóaĐất khách chia sẻ dài lâu đó mà
Nên chưa bàn luận thơ ca
Chúc nhau sức khỏe gọi là tình thân
Mai ngày ghé lại dừng chân
Họa thơ vịnh cảnh đàm văn bạn bè
............
Đi theo avata của ông khóng đến nhà .đa số các nhà xây từ G+ là như vậy Coi mà chỉnh đ/c với avata cho hợp .chúc bạn an vui hp nhé
cảm ơn
Trả lờiXóamình cứ gọi nhau là bạn cho trẻ lai hihi
hồi này một chốn đôi nơi ... vừa blog cũ giờ lại thêm blogspot
mà blogspot nhờ cô tuyết trang làm cho, mình không biết để hỏi lại
hồi này thơ bạn dân dã khởi sắc vui hơn...
chúc vui khỏe
Anh ơi em cũng gọi anh là bạn cho trẻ nhé, hihi
Trả lờiXóavì chênh lệch tuổi cùng giới nên khó gọi thôi thì xưng bạn là hay hơn...
Xóacòn anh thì em gọi thế nào cũng zui vẻ...
Trang đã biết nguyên nhân vì sao rồi: TT đã post đia chì của TT ờ ngoài cửa ngoài đấy nhà....Và nhân đây khi bác sang nhà bạn bè thăm...TT nhớ ghi lại địa chỉ của mình cho người ta biết nha...
Trả lờiXóahttp://tientruc2013.blogspot.com/
nghèo hèn dốt nát khổ lắm ai ơi
Xóamuốn cho khất mắt cho sang blog hom mơ
van nài mới cho theo blogspot
có nhà mà cửa khó vào thì ai ra vào
đã thương thì thương cho chót
đã vót thì vót cho tròn
bạn bè chê trách xấu chàng hổ ai...
cảm ơn
Sang thăm bạn...mới..Trung thu vui vẻ nhé...
Trả lờiXóacảm ơn em
Xóatối qua anh đi rước đèn zui quá
Kính mời bạn hữu Tiến Trúc thường đến thính pháp...rất hữu ích cho cuộc sống của bạn....chúc bạn thường được an lành.
Trả lờiXóaxin chân thành cảm ơn thầy
Xóaxin chân thành cảm ơn thầy tôi đã nghe ánh sáng Phật pháp hiểu được nhiều điề mà trước đây cúng giỗ chưa được đúng...và nhiều điều hay lẽ phải...
Xóachúc thầy luôn khỏe mạnh
For cũng gọi bằng anh cho trẻ...nha
Trả lờiXóasao em cứ thay đổi biểu tượng thế ,,, cứ để FOr này xưa có hơn không
Xóahihihi thế thì anh zui lắm
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaNgày mới vui nhiều nhé!
xin cảm ơn
Xóacho vui chút xíu hiiii
Một chút thôi những gì thầm lặng
Trả lờiXóaNhững thăng hoa với lại sao bằng
Để vội mang những gì quên nhớ
Ban mai về khoe mầu hoe nắng
Những hanh vàng vội trút thu sang
Mùa se lạnh gửi buồn phẳng lặng
Đến heo may sơ xác thêm cành
Làm tâm hồn tận tới đành hanh.