Đêm thu sương lạnh sáng trăng
Đọc thơ thủa ấy trắng trong phơi tình
Em cười duyên dáng lung linh
Má hồng môi thắm thân hình thương yêu.
* * *
Trông xa như dáng Vân Kiều
Văn phong thơ họa bao người vấn vương
Quê em núi Ngự sông Hương
Tím yêu Thiên mụ còn vương bao tình.
* * *
Chừ em đã lớn tuổi đời
Sài Gòn em sống vui tươi tháng ngày
Thời trang tóc uốn ngang vai
Hương đồng gió nội nhạt phai ít nhiều.
* * *
Bạn bè em giúp bao người
Xây nhà Bơ-lốc cho nhiều bạn thơ
Ngọt ngào giọng nói tiếng cười
Tấm lòng bầu bạn thơ lời hồn nhiên.
* * *
Em ơi sống trọn chữ hiền
Gặp lành là lẽ đương nhiên ở đời
Xong nhà tôi gửi mấy lời
Tuyết Trang em gái vần thơ tình người.
* * *
Thời gian rồi cũng phai phôi
Mang bao kỷ niệm nhớ đời trong tôi
Mỗi người có một cuộc đời
Thương người thì lại có người thương ta.
T.Trúc 25-9-2013
Tuyết Trang tặng thơ T.Trúc
Thu đã về rồi phải không anh?
Bên song nhìn lá rơi lìa cành
Chút dạ ngẩn ngơ lòng cô quạnh
Nay chắc bên người thu đã sang.
…
Nơi ấy gió Thu lạnh không anh?
Có làm anh se sắt trong lòng
Để em gởi chút tơ trời nắng
Dệt mảnh tình nồng sưởi ấm anh?
…
Nơi đó sương thu nhiều không anh
Có làm lạnh lá cỏ bên thềm
Có làm anh nghe lòng giá buốt
Nhớ chút tình nao một thuở không?
…
Nơi đó mây thu nhiều không anh ..!
Bềnh bồng trôi hay vẩn phủ quanh
Em xin chút gió đưa mây loãng
Hướng về đấy cho em thấy anh!
Hết
Hoa Nắng Họa thơ
Vầng thơ anh gởi tặng em
Đem về em cất làm tin trong nhà
Nhà anh không có đàn bà
Xin em qua giúp dọn nhà , nấu cơm...
Đến mùa trẩy hội rả rôm
Anh qua xin rước ...em thơm...về làng
Hết
Bàn tay họa thơ
Nghiêng soi dòng nước Hương Giang
Tóc mây như rắc ánh vàng đi theo...
Nam ai da diết bóng chiều
Đò xuôi Vỹ Dạ bóng Kiều thướt tha!
Hết
Đọc thơ thủa ấy trắng trong phơi tình
Em cười duyên dáng lung linh
Má hồng môi thắm thân hình thương yêu.
* * *
Trông xa như dáng Vân Kiều
Văn phong thơ họa bao người vấn vương
Quê em núi Ngự sông Hương
Tím yêu Thiên mụ còn vương bao tình.
* * *
Chừ em đã lớn tuổi đời
Sài Gòn em sống vui tươi tháng ngày
Thời trang tóc uốn ngang vai
Hương đồng gió nội nhạt phai ít nhiều.
* * *
Bạn bè em giúp bao người
Xây nhà Bơ-lốc cho nhiều bạn thơ
Ngọt ngào giọng nói tiếng cười
Tấm lòng bầu bạn thơ lời hồn nhiên.
* * *
Em ơi sống trọn chữ hiền
Gặp lành là lẽ đương nhiên ở đời
Xong nhà tôi gửi mấy lời
Tuyết Trang em gái vần thơ tình người.
* * *
Thời gian rồi cũng phai phôi
Mang bao kỷ niệm nhớ đời trong tôi
Mỗi người có một cuộc đời
Thương người thì lại có người thương ta.
T.Trúc 25-9-2013
Tuyết Trang tặng thơ T.Trúc
Thu đã về rồi phải không anh?
Bên song nhìn lá rơi lìa cành
Chút dạ ngẩn ngơ lòng cô quạnh
Nay chắc bên người thu đã sang.
…
Nơi ấy gió Thu lạnh không anh?
Có làm anh se sắt trong lòng
Để em gởi chút tơ trời nắng
Dệt mảnh tình nồng sưởi ấm anh?
…
Nơi đó sương thu nhiều không anh
Có làm lạnh lá cỏ bên thềm
Có làm anh nghe lòng giá buốt
Nhớ chút tình nao một thuở không?
…
Nơi đó mây thu nhiều không anh ..!
Bềnh bồng trôi hay vẩn phủ quanh
Em xin chút gió đưa mây loãng
Hướng về đấy cho em thấy anh!
Hết
Hoa Nắng Họa thơ
Vầng thơ anh gởi tặng em
Đem về em cất làm tin trong nhà
Nhà anh không có đàn bà
Xin em qua giúp dọn nhà , nấu cơm...
Đến mùa trẩy hội rả rôm
Anh qua xin rước ...em thơm...về làng
Hết
Bàn tay họa thơ
Nghiêng soi dòng nước Hương Giang
Tóc mây như rắc ánh vàng đi theo...
Nam ai da diết bóng chiều
Đò xuôi Vỹ Dạ bóng Kiều thướt tha!
Hết

Em tem nha. Hihi
Trả lờiXóaTHơ thì để bạn Tê Trang bạn ấy đọc :D
khổ thân tui quá Hà Dương à...
XóaTrang làm cho blogspor thì cảm ơn gọi là văn vẻ mà...
chứ thơ như con trẻ mới sinh có tội gì đâu
thơ tặng anh có rất nhiều
anh trao tặng cho người yêu thơ anh...
hiii em gái hãy vui cùng anh có nhà đẹp...
Chào người quen!
Trả lờiXóachào em
Xóaông bướm nhớ hoa chứ hoa đâu có nhớ
một thiếu phụ ngồi đếm lục bình trôi sông
anh có chi thì bỏ qua vì sử dụng blogspt chưa thành thạo
Cám ơn bác TT ....thơ bác làm tặng TT rất hay lời lẽ chơn chất....xin nhậm tấm lòng từ nơi bác TT đã dành cho Trang....chúc bác luôn vui vẻ và làm bài thơ hay cho mọi người thưởng thức bác nhé...
Trả lờiXóacảm ơn...
Xóathơ phú là ngôn ngữ cảm hứng trong mọi việc trong cuộc sống...
vui buồn tặng nhau để cảm ơn hay truyền cảm một sự việc .......
chứ đâu lại nghĩ vẩn vơ... chỉ là câu chữ đối sứng cho vui chơi chữ chơi vần
chắc gì người ta đã thèm đọc ... mà lại sợ vẩn vơ hiiiiiiiiii
chúc ngày vui trẻ
trang ơi hôm qua nói đùa là thích bài hát một cõi đi về....
Xóaví thấy có bài thơ mà buồn quá..
vậy chỉ muốn một cói đi về... ngụ ý là vậy ... xóa bỏ ngay cho
cảm ơn
Nghiêng soi dòng nước Hương Giang
Trả lờiXóaTóc mây như rắc ánh vàng đi theo...
Nam ai da diết bóng chiều
Đò xuôi Vỹ Dạ bóng Kiều thướt tha!
cảm ơn bạn
Xóamình đăng 4 câu thơ của bạn
Em sang đọc ké :D
Trả lờiXóaĐêm an lành mộng đẹp anh nha!
em nói đọc ké : D
Xóaanh trân trọng em đọc anh viết lời cảm ơn mà... vậy anh mời các em đọc là
ơn cho anh lắm rồi...hihii hôm trước vội viết mấy câu thơ để hôm nao viet thêm
chúc em vui trẻ
Cảm ơn anh Tiến Trúc nhiều nha
Trả lờiXóaQua cơn bão mới hiểu được lòng nhau (~_~)
Chúc anh chiều thứ 4 bình an, mạnh khỏe nha !
cảm ơn
Xóachúc vui khỏe
Thơ hay anh tặng cho người
Trả lờiXóaEm sang thăm gửi nụ cười thật xinh (~_~)
Bạch Dương ơi
Xóabài thơ cảm ơn mà
hôm nao anh cũng gửi lời cho em...
chúc vui trẻ
O ấy làm cho blogspot và lại tặng anh bài thơ
Trả lờiXóahihiiii bài thơ cảm ơn và cũng mong muốn sống có tình người...
Qua thăm anh TT thui, NC em chưa viết xong thơ. hihi. còn kém kém.
Trả lờiXóaui, cái comment của anh TT làm hay quá. sao làm được vậy ta? bữa nào em phải phiền Tuyết Trang nữa thôi
Xóacảm ơn em mình nghĩ sao viets vậy mà...thực lòng anh là đàn ông không thích lòe loẹt trang điểm... vừa bảo xóa bỏ anbum bài hát...
Xóachúc em vui trẻ
Da, Trang chào anh TIẾN TRÚC đã có lời khen khuyến khích cho Trang....em nghĩ cần phải học hỏi làm thơ với anh nhiều lắm đó...Cuộc đời em cũng vốn buồn thế anh ạ! chứ không phải trên thơ không đâu!....
Trả lờiXóaCám ơn anh đã đến chia sẽ cùng em ..chúc anh buổi tối anh nhé...
trang ơi đời tôi sống hiền lành chân thật như thơ tui viết...
Xóacòn thơ thì tui mới tập làm hơn năm chỉ biết làm và thích làm thơ lục bát
thơ mình có lẽ chỉ những người lao động dan quê đọc đẽ hiểu vì nó đơn điệu...
đúng là còn phải tham khảo học trang mới đúng...thời gian rồi cũng phai phôi...
anh định dành thời gian cho blog ít thôi tập chung vào viết truyện ngắn.. kết hợp với làm thơ...nâng cao chất lượng văn thơ...em anh rất mến coi như em thơ cũng có hồn có cảm súc lôi cuốn người đọc người đọc ....lại giúp đỡ làm blog...có một số việc đã tâm sự trao đổi...đúng theo anh phỏng đoán không giông trăm % trăm như bài thơ anh tặng đâu... có mấy việc anh không hài lòng... làm cho anh blog HOME ai cũng bảo sang đó khó dùng sau mới làm blospot tặng bài thơ chỉ để cảm ơn và nhắc nhở nhau sống hiền lành và thương yêu giúp đỡ nhau... vậy cũng k dám đăng bài thơ tặng anh nội dung chẳng có gì gọi là yêu nhau.... mà cũng không dám đăng...chỉ là cảm ơn đi cảm ơn lại cho phải phép lịch sự cho số đ t gọi lại bảo nhầm...đấy là tâm sự chút để trang xem lại...thực là muồn có kỷ niệm lâu dài khi in tập thơ có tên trang và có bài ... như bao bạn đã đi vào tập thơ trước...
gọi là tâm sự chút giãi lòng ...
chúc Trang vui khỏe
Trang tặng thơ chỉ để 1 mình bác TT đọc thôi...ý em là thế bác TT a!....bác thì không nghĩ gì...những không ai có cách suy nghĩ giống mình bác ạ!...khi đọc sợ hỏ suy diễn lung tung mệt lắm a!.....thôi như thế này là tốt rồi...em chúc bác TT luôn vui vẻ và sống khỏe mạnh nhé...
XóaLQ đọc ké được kg ??
Trả lờiXóacảm ơn
Xóalàm thơ mà được em đọc thì anh vui mừng lắm...
chúc em vui trẻ
Bác TT ơi! Trang sang thăm bác đây!....chiều vui bác TT nhé....
Trả lờiXóacảm ơn nhiều
Xóachiều ni nhớ May Trang quá...
sao lại có người tốt thế nhỉ
cảm ơn nhiều
Xóachiều ni nhớ May Trang quá
sao lại có người tốt thế