Tôi về tắm biển chiều nay
Bâng khuâng sóng gọi vơi đầy nhớ thương
Bâng khuâng sóng gọi vơi đầy nhớ thương
Nhớ bao kỷ niệm còn vương
Vai gầy duyên dáng tình thương mặn mà.
***
Vai gầy duyên dáng tình thương mặn mà.
***
Em về nơi ấy chiều xa
Thương thương nặng gánh đi qua cuộc tình
Tình đời lạc lõng chơi vơi
Bước chân đi phải số trời đa đoan.
***
Đời nhiều đen bạc dối gian
Thân em bao nỗi cơ hàn sót sa
Năm dài tháng hạn đi qua
Âm thầm cô quạnh vào ra tối ngày.
***
Tôi về xa biển rồi đây
Mà nao nao nhớ những ngày xa xưa
Thương em đầu đội nắng mưa
Miếng cơm manh áo phai mờ vần thơ.
***
Duyên may số phận mỗi người
Trời cho nhiều ít cuộc đời khác nhau
Mưa ngâu với mối tình đầu
Làm ta đau khổ làm đau đớn lòng.
24-8-2013
Thương thương nặng gánh đi qua cuộc tình
Tình đời lạc lõng chơi vơi
Bước chân đi phải số trời đa đoan.
***
Đời nhiều đen bạc dối gian
Thân em bao nỗi cơ hàn sót sa
Năm dài tháng hạn đi qua
Âm thầm cô quạnh vào ra tối ngày.
***
Tôi về xa biển rồi đây
Mà nao nao nhớ những ngày xa xưa
Thương em đầu đội nắng mưa
Miếng cơm manh áo phai mờ vần thơ.
***
Duyên may số phận mỗi người
Trời cho nhiều ít cuộc đời khác nhau
Mưa ngâu với mối tình đầu
Làm ta đau khổ làm đau đớn lòng.
24-8-2013

Em chào anh. Nhà mới cũng thấy ấm rồi anh ạ.
Trả lờiXóacảm ơn em gái
XóaHương Xưa giờ gọi Nguyệt Cầm
Thơ tặng Hương Xưa Nguyệt Cầm đọc chưa
NN sang thăm bạn nè, sao lạc hoài bạn ơi giờ mới vô dúng trang nhà bạn nè
Trả lờiXóanhà bạn đẹp quá
NN chúc ạn ngày thật vui