http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

ĐƯỜNG ĐỜI

Image result for nhung cay canh dep

      Đêm buồn ngồi ngắm sao rơi
Nỗi lòng cô quạnh làm tôi thêm buồn
      Sao lòng cứ mãi vấn vương
Tôi đâu có muốn chia buồn khổ đau.
                     ****
    Phải chi trọn vẹn trước sau
Thì nay đâu phải chia tay lệ nhòa
        Lời xưa tự sự sót xa
Nỗi lòng tự trọng tình ta hết rồi.
                    ****
     Tháng ngày hy vọng đợi chờ
Người ơi nghĩ lại những lời viết ra
          Phũ phàng ẩn ý sót xa
Ngã đau đứng dậy tránh xa nơi này.
                   ****
       Tôi về sửa dáng thế cây
Nhắn bạn tri kỷ về đây giãi bày
         Tôi ơi làm lại từ đây
Giao lưu bầu bạn tháng ngày vui tươi
                  ****
        Nhờ thơ nhắn gửi mấy lời
Tình xưa đã trả không còn nợ ai
    Đường đời đi tiếp còn dài
Sống sao tử tế mai ngày trời cho...

          Tiến Trúc 18-5-2016

            Hằng Nga ht
     Sương khuya thấm ướt vai mềm
Trăng vàng man mác bên thềm sao rơi
       Lòng bao vương vấn chơi vơi
Nỗi niềm khắc khoải ai người có hay
       Tình xưa cách biệt bao ngày
Tơ vương trăm mối ngổn ngang héo gầy
        Thuyền tình xa tắp chân mây
Lênh đênh trôi mãi chở đầy nhớ nhung...


18 nhận xét:

  1. Thăm anh trai đọc thơ hay
    Chúc anh đón tết Đoan Ngọ thật vui (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em dang đọc thơ
      cùng chia sẻ
      vui nhiều BD nhé

      Xóa
  2. Em sang thăm anh, đọc thơ tự sự đường đời.
    Em chúc anh luôn vui và ý thơ mãi dạt dào ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em sang đọc thơ
      cùng chia sẻ
      vui nhiều Tâm Nguyên nhé

      Xóa
  3. Đêm về lặng ngắm ánh sao
    Nghe sương thánh cành cao gợi sầu
    Chia xa vạn dặm còn đâu
    Lòng nghe rã rượi giọt ngâu phương này
    GM chia sẻ cùng anh.Chúc anh ngon giấc đêm nay.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn GM THIEN MINH sang họa bài thơ hay
      cùng chia sẻ
      chúc bạn luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  4. Anh ơi sao khóc tỉ tê
    Để em qua gánh chút buồn dùm anh
    Em trai sức có mong manh
    Vẫn mong gánh giúp đôi sầu...đổ sông ...Ha ha !
    Thân chúc anh trai luôn an lành nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em trai nguyenbao sang họa bài thơ hay
      cùng chia sẻ
      chúc em luôn vui nhé

      Xóa
  5. Bài lục bát mượt mà
    Chúc anh vui ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn H P sang đọc bài thơ
      cùng chia sẻ
      chúc luôn vui nhé

      Xóa
  6. Sương khuya thấm ướt vai mềm
    Trăng vàng man mác bên thềm sao rơi
    Lòng bao vương vấn chơi vơi
    Nỗi niềm khắc khoải ai người có hay
    Tình xưa cách biệt bao ngày
    Tơ vương trăm mối ngổn ngang héo gầy
    Thuyền tình xa tắp chân mây
    Lênh đênh trôi mãi chở đầy nhớ nhung...

    HN sang thăm chia sẻ entry buồn nhưng thật hay với anh
    Chúc anh ngày mới tốt lành thật vui ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em H N sang họa bài thơ hay
      cùng nhau chia sẻ
      chúc em luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  7. ND sang thăm chia sẻ bài thơ hay đầy nổi niềm cùng anh,chúc vui khỏe may mắn và hạnh phúc anh TT nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em N D sang bài thơ
      cùng nhau chia sẻ
      chúc em luôn vui khỏe nhiều nhé

      Xóa
  8. Tuệ ghé thăm anh TT đọc thơ hay,chúc anh vui khỏe ạ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Gia Tue sang đọc bài thơ
      cùng nhau chia sẻ
      chúc em luôn vui khỏe nhiều nhé

      Xóa
  9. Sang thăm anh đọc thơ ! Chúc anh vui khoẻ ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Hồng Tâm Tâm Hồng sang đọc bài thơ
      cùng nhau chia sẻ
      chúc em luôn vui khỏe nhiều nhé

      Xóa