Xa trông dãy núi bao quanh
Nắng vàng lộng gió biển xanh chân trời
Suối Tiên nước chảy lưng đồi
Rêu phong tháp cổ từ đời xa xưa.
****
Chim yến làm tổ bao đời
Chênh vênh vách núi bay vào lượn ra
Một vùng non nước bao la
Nha Trang phố biển chiều tà hạ sang.
****
Bâng khuâng sao xuyến ngỡ ngàng
Bến xưa bãi tắm cùng nàng năm xưa
Bên nhau tắm biển vui chơi
Biển xanh lặng sóng tình người mộng mơ.
****
Lênh đênh thuyền giữa biển khơi
Ầm ì tiếng sóng xa mờ chân mây
Biển tình ai cũng mê say
Biển đời bao nỗi chua cay tháng ngày.
****
Tôi và bà xã ngồi đây
Quán xưa phố biển đêm nay sáng đèn
Trăng từ mặt biển nhô lên
Mây đùa trăng sáng sương đêm ướt đằm.
****
Xa nghe tiếng sóng thì thầm
Ru cho giấc ngủ tình nồng mộng mơ
Trăng treo nghiêng bóng sáng ngời
Bến mơ ngày ấy nhớ người năm xưa...
Tiến trúc 26-4-2016
ND sang thăm chia sẻ cùng anh chị những giây phút lãng mạn,ngọt ngào và thật hạnh phúc khi đến du lịch tại thành phố biển Nha Trang.
Trả lờiXóacảm ơn em ND dành cho anh những lời chúc tốt lành cảm ơn
Xóađi tập thể hơn chục gia đình...lúc dầu định đi Dà Nẵng sau vì biển ô nhiễm nên đi Nha Trang
chúc em luôn vui khỏe nhé
thời gian qua mình viết được hơn 20 bài thơ nên cách ngày lại đăng 1 bài mong các bạn đó đọc cho vui cảm ơn
XóaNgày hè đến với Nha Trang
Trả lờiXóaBiển xanh, cát trắng mênh mang gió trời
Xa rồi vẫn nhớ người ơi
Nhờ trăng chuyển đến bao lời ngợi khen, hii
Em sang thăm anh, chúc mừng anh được đi nghỉ mát ở Nha Trang ( em chỉ thích biển Nha Trang thôi à)
Em chúc anh những ngày hè mát mẻ và vui khỏe ạ!
cảm ơn em Hoa đào mùa xuân
Xóaanh em mình mới quen biết anh mới tạp làm thơ đô. 4 năm chỉ biết làm thơ lục bát
thường hay đưa hoa cây kiểng thiên nhiên vào thơ... nên cảm súc dồi dào phong phú ...
lại được các em họa thơ động viên nên có cảm hứng viết hay hơn... người họa thơ cũng nâng cao trình độ
chúc em luôn vui khỏe
Cho em về biển Nha Trang với anh trai
Trả lờiXóaChúc anh cuối tuần tràn niềm vui (~_~)
http://i842.photobucket.com/albums/zz343/tieuthu_nt/k416.gif
cảm ơn em BẠCH DƯƠNG nhiều
Xóaanh rất vui và rất vinh hạnh được làm hướng dẫn viện cùng em đi du lịch Nha Trang
chúc em luôn vui khỏe nhé
Đi với BX nhớ người xưa hén
Trả lờiXóaBài thơ hay anh !
cảm ơn Hung Phi nhiều thơ thẩn mà hihihi
Xóacó chi mà phân biệt... chúng mình đều là bạn bè nam nữ giao lưu
người viết thơ người họa thơ cho thơ thêm gia vị ngọt ngào hay hơn
vui nhiều nhé
Biển xanh xa thẳm chân trời
Trả lờiXóaBên một người,nhớ một người đã xa....
Cái nầy có thể bị kết an là ngoại tình trong tâm tưởng đó anh TT ơi !
Chúc anh luôn vui khỏe !
cảm ơn bạn Lý Đức Quỳnh nhiều
Xóabạn ơi khi người ta vui... thì hay nhớ lại bạn bè người thân nhớ địa danh kỷ niệm xưa
vì nơi đây mình đã đến nhiều lầ nên có nhiều kỷ niệm mình đã viết quá nhiều bài thơ về noi đây
chúc bạn luôn vui khỏe nhé
Ghé thăm anh , đọc thơ tình...khoảng này hai Lúa dở tệ nên chỉ làm khán giả vỗ tay...
Trả lờiXóaRất vui được HAI LÚA sang đọc thơ chia set với mình
Trả lờiXóachúng mình cùng vỗ tay HÒ Ơ..........hihihiiiiii
chúc vui khỏe nhé
Thăm anh được đọc thơ về NT thật thú vị
Trả lờiXóaChúc mừng có chuyến du lịch về miền cát trắng.Mến
rất vui được bạn THIEN MINH sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóarát vui bạn đã hồi phục sức khỏe
chúc luôn vui khỏe