http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

NHỚ DÙM MỘT CHÚT TÌNH TÔI


    

     Say xưa giấc mộng ngủ vùi
Chợt nghe chim gọi bạn đời lao xao
      Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Nghe như âm hưởng gọi nhau của người.
                  ****
        Đưa tôi về lại với đời
Đưa tôi về với nàng thơ chốn này
     Trời xanh gíó vẫn  vờn mây
Nắng nuôi xanh lá vườn cây mượt mà.
                      ****
      Ong bay bướm lượn chim ca
Mưa rào thấm đất nụ hoa mỉm cười
        Đời sao đã đổ bóng chiều
Vẫn thương con phố dập dìu người qua.
                    ****
        Vẫn yêu lời họa thơ ca
Để tôi trao tặng bông hoa tình người
       Mong sao người mãi bên đời
Vẫn thương người họa những lời thơ hay.
                     ****
        Men tình cạn chén cho say
Trao nhau tình thắm tháng ngày bên nhau
        Chỉ mong tình mãi dài lâu
Nụ cười duyên dáng mắt trao duyên tình.
                   ****
       Nhớ dùm một chút tình tôi
Để đem trang trải lời thơ tặng đời
     Vườn hồng nhung thắm xanh tươi
Thế cây dáng đẹp tình người  mộng mơ...

                  Tiến Trúc 3-5-2016

            TIẾN TRÚC

Nỗi ưu phiền sáng nay lại dậy sóng
Dội vào ta ào ạt những niềm đau
Ngày em đi chẳng có một câu chào
Và mãi mãi không bao giờ về nữa
Câu hẹn ước năm nào em có nhớ ?
Hai mươi năm đeo đẳng một nỗi sầu
Ở phương ấy có khi nào em nghĩ...
Để lại cho  tôi  một mối tình sầu.....


Tìm hoài trong chén men cay
Hình bóng ai đó những ngày bên nhau
Men cay thắm đượm hồn say
Chìm trong men đắng ngẫm tình chơi vơi...

10 nhận xét:

  1. Tìm hoài trong chén men cay
    Hình bóng ai đó những ngày bên nhau
    Men cay thắm đượm hồn say
    Chìm trong men đắng ngẫm tình chơi vơi.
    ...........
    1 ngày mới luôn bình an anh TT nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em TTrang nhiều sang họa khổ thơ chia sẻ cùng anh...
      Nuốt từng giọt đắng tình giờ đã xa..
      chúc em 1 ngày mới luôn bình an TT nhé...

      Xóa
  2. Anh trai thật giỏi làm thơ
    chúc anh trai cuối tuần tràn niềm vui (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em BẠCH DƯƠNG sang đọc thơ cùng chia sẻ
      vui quá được em khen...
      chúc em luôn vui nhiều

      Xóa
  3. Dạt dào tình tứ nên thơ
    Làm cho người đọc còn ngơ ngẩn lòng

    Chúc anh luôn vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Lý Đức Quỳnh sang đọc thơ
      cùng chia sẻ bình phẩm
      cảm ơn lời động viên...
      chúc bạn luôn vui khỏe

      Xóa
  4. ND sang thăm đọc thơ,chúc mừng và chúc đêm như ý anh TT nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn NDung sang đọc thơ cùng chia sẻ giọt đáng...
      chúc mừng em ... ngày mới công việc thuận lợi nhé
      vui nhiều ngày mới

      Xóa
  5. Thăm anh chúc mừng
    An lành nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn HP sang đọc thơ cùng chia sẻ
      vui khỏe nhiều nhé

      Xóa