Vui sao một sáng tháng tư
Yến, oanh thi hót bướm bay lượn lờ
Vườn cây cảnh đẹp nên thơ
Đón người bạn cũ vào vườn ngắm hoa.
****
Thăm vườn hoa cúc hồng trà
Rượu mơ cạn chén ngâm nga thơ tình
Nhìn nhau ánh mắt mỉm cười
Say xưa cùng họa vần thơ tình đời.
****
Anh họa huynh đệ bến xưa
Bên nhau tay nắm tuổi xuân đang thì
Em họa dáng thế phu thê
Tình yêu đôi lứa lời thề dấu yêu.
****
Bên nhau hứng giọt nắng chiều
Ước mơ có được thương yêu thắm tình
Anh trồng những khóm trúc xinh
Để em đứng ngắm đóa hồng hương thơm.
****
Anh làm non bộ núi non
Để hồn em thả vào trong đất trời
Anh làm mơ bến biển xưa
Để tình em đến trao lời mộng mơ.
****
Tháng tư đầy nắng gió trời
Muôn loài đón nắng sinh sôi bốn mùa
Tháng tư tôi viết bài thơ
Tặng người bạn cũ họa lời thơ hay.
****
Tháng tư nắng gió mây bay
Biển xanh lặng sóng nhớ ngày năm xưa
Cùng nhau tắm biển vui chơi
Bên nhau lặng lẽ tình người đắm say...
Tiến Trúc 2-4-2016Các bạn thân mến:
Mình đi nghỉ vài tháng... nên tam thời không giao lựu
chia sẻ thơ văn cùng bạn bè...
HẸN NGÀY....gặp lại.
:::::::::::::::::::::::::::::::::
Hằng Nga ht
Tháng tư anh đi nghỉ ngơi
Chúc anh vui khỏe tuyệt vời bên hoa
Cùng vườn cây cảnh chan hòa
Rồi ra thăm biển bao la nghìn trùng
Tâm hồn thư thái trẻ trung
Ngắm trời mây nước mênh mông trong lành
Biển xô sóng vỗ xanh xanh
Bên bờ cát trắng xây thành mộng mơ ...
Ngọc Dung ht
.Tháng tư vàng nắng em về
Thăm vườn non bộ hả hê nụ cười
Thả hồn quyện với đất trời
Vào hòn non bộ anh thời tạo nên
Bến mơ vẫn mãi khắc tên
Lòng em vẫn đượm nào quên một thời..
Chân Tình ht
.Tháng tư đón nắng hạ về
Vườn xuân hoa thắm trời quê, bạn hiền
Vịnh thơ, đàm đạo, hàn huyên
Thú vui tao nhã nhớ hoài chẳng quên
Yến con sang thăm Chú đọc bài Thơ cho tháng tư thật hay ..đầy sinhbsôi cuộc sống ! Kính chúc Chú TT nhiều qúy mến của Yến con có những ngày tháng 4 ngập tràn niềm vui ,hạnh phúc và tốt lạnh .Chú nghỉ ngơi cho khỏe và trở lại blog sớm nhen Chú !!!
Trả lờiXóaCảm ơn cháu YỀN nhiều
XóaTháng tư anh nghỉ xả hơi
Trả lờiXóaChúc anh vui khỏe tuyệt vời bên hoa
Cùng vườn cây cảnh chan hòa
Rồi ra thăm biển bao la nghìn trùng
Tâm hồn thư thái trẻ trung
Ngắm trời mây nước mênh mông trong lành
Biển xô sóng vỗ xanh xanh
Bên bờ cát trắng xây thành mộng mơ ...
Chúc anh kỳ nghỉ ngơi thư giãn vui khỏe và sớm hội ngộ cùng bạn bè nhé anh !
Cảm ơn em HẰNG NGA nhiều
Xóacảm ơn nhiều
XóaĐi nghỉ tránh nắng mùa hè đấy à . Chúc đi vui vẻ khi về gặt hái được nhiều điều mới lạ nhé !
Trả lờiXóacảm ơn bạn NAM CHUNG nhiều
XóaThơ trữ tình lắm
Trả lờiXóaChúc anh vui nhiều nhé !
came ơn bạn H P nhiều
XóaTháng tư vàng nắng em về
Trả lờiXóaThăm vườn non bộ hả hê nụ cười
Thả hồn quyện với đất trời
Vào hòn non bộ anh thời tạo nên
Bến mơ vẫn mãi khắc tên
Lòng em vẫn đượm nào quên một thời...
ND sang thăm chia sẻ cùng anh bài thơ giàu cảm xúc,chúc kỳ nghĩ vui anh TT nhé.
cảm ơn em NGỌC DUNG nhé
XóaTháng tư đón nắng hạ về
Trả lờiXóaVườn xuân hoa thắm trời quê, bạn hiền
Vịnh thơ, đàm đạo, hàn huyên
Thú vui tao nhã nhớ hoài chẳng quên
CT ghé thăm Blog, chúc anh TT có một kì nghỉ thật vui
cảm ơn em CHÂN TÌNH nhiều
Xóa"Tháng tư nắng gió mây bay
Trả lờiXóaBiển xanh lặng sóng nhớ ngày năm xưa
Cùng nhau tắm biển vui chơi
Bên nhau lặng lẽ tình người đắm say..."
Bốn câu cuối thật là hay
Chúc bạn cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé!
cảm ơn bạn PHÙ VÂN nhiều
XóaThế cây minh hoạ là thế gì vậy bạn?
Trả lờiXóaChúc bạn có kỳ nghỉ thật vui.
Thế siêu bạt phong hồi đầu
Xóacảm ơn
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóacảm ơn em HOA ĐÀO MÙA XUÂN nhiều
Xóabuồn quá anh nhỉ
Trả lờiXóaThế cây đẹp quá anh ơi
vậy mà chủ vắng... cây buồn đó anh
chúc anh sức khỏe và niềm vui ạ của một kỳ nghỉ đẹp ạ
cảm ơn em NIỀM TIN nhiều
XóaAnh Trúc quả thật khỏi chê
Trả lờiXóaChuyển bại thành thắng ...thật là tài ghê !
NB chúc anh buổi tối vui vẻ, an lành nhé !
Cảm ơn bạn nguyenbao nhiều
XóaThăm anh trai đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc anh tuần mới tràn đầy niềm vui (~_~)
http://i842.photobucket.com/albums/zz343/tieuthu_nt/9_zps0kqikyzz.gif
cảm ơn em BẠCH DƯƠNG nhiều
XóaĐọc thơ anh, tháng Tư cũng rộn rã biết bao nhiêu. Chúc những ngày tháng Tư của anh ngập tràn niềm vui nhé
Trả lờiXóacảm ơn em Violet nhiều
XóaAnh TT ơi .!!!!
Trả lờiXóaEm Hương Quê thăm anh .
Mấy hôm nay máy em lỗi không bấm chữ được .Nay mới được em ghé thăm anh ..Anh lại đi rồi ..
Em chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui anh nhé .
cảm ơn em HƯƠNG QUÊ nhiều
XóaNgày mới vui vẻ nhé anh
Trả lờiXóacảm ơn em Violet nhiều nhiều nhé
XóaThăm anh đọc thơ họa thật tuyệt vời chúc anh thắng tư nhiều niềm vui
Trả lờiXóacảm ơn Hồng Anh nhiêu
XóaGhé thăm chủ nhà, chúc chiều thanh thản nhé!
Trả lờiXóahttp://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/07/good-evening-sun-sets-picture.gif
cảm ơn Phu Đoan nhiêu
XóaThăm anh,lúc nào trở lại sang thăm nhà em đã chuyển đến địa chỉ mới:
Trả lờiXóahttp://lylang.blogspot.com/
Chúc anh vui khỏe !
cảm ơn Lý Đức Quỳnh sang thăm
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaAnh vào video bài hát "Đất nước mình ngộ quá phải không anh " do Louis Pastor đăng ...
XóaAnh Nguyen09:57 Ngày 05 tháng 05 năm 2016
XóaVô vào nhà anh không biết lối ra
Tìm hoài không thấy thôi đành ngồi đây
Tìm không ra trang chủ chỗ nào anh ạ. nên không biết bài nào anh đăng mới nhất
Trả lờiXóa
Anh Nguyen09:58 Ngày 05 tháng 05 năm 2016
tìm mãi em đã thấy rồi
Trả lờiXóa
cảm ơn em Mây nhiều
Xóacảm ơn em Mây nhiều
XóaSang thăm bạn đọc bài thơ hay. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóacảm ơn bạ NGỌC LIÊN nhiều
Xóa"Đất nước mình lạ quá phải không anh
Trả lờiXóaNhững chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay..."
bài thơ rất ý nghĩa trong lúc này diễn tả đúng tâm trạng những người con đất viết có hiểu biết có lương tâm . cứ nghĩ đến những sự việc đã sảy ra mà đau thắt lòng mà chẳng biết làm sao lực bất tòng tâm
CẢM ƠN BẠN Anh Nguyen NHIỀU
XóaNB chúc anh gặp nhiều may mắn nhé !
Trả lờiXóacảm ơn bạn nguyenbao nhiều
XóaNB chúc anh gặp nhiều may mắn nhé !
Trả lờiXóacảm ơn bạn nguyenbao nhiều
XóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóasao em T Trang lại xóa đi ....?
XóaVì em nhẫm lần cái bình luận từ năm ngoái mà em tưởng anh TT mới bình luận cho em. Khi em đọc kỉ lại nên mới xóa đấy anh TT ạ!...Anh em ta tình thân như tri kỉ em nào có dám giận gì anh cả đâu!...TT luôn kính quý anh...Vai hàng cho anh được rỏ. Chúc anh đi nghỉ dưỡng khỏe và vui nhiều anh TT nha.
Trả lờiXóaCảm ơn êm T Tranh nhiều
XóaNB kính chúc anh buổi chiều an lành nhé !
Trả lờiXóacảm ơn em nguyenbao nhiều
XóaEm trai NGB chúc anh ngày mới an lành nhé
Trả lờiXóacảm ơn em trai nhiều
XóaND sang thăm anh,chúc trưa hè mát mẽ,chúc vui trọn kỳ nghĩ anh TT nhé!
Trả lờiXóacảm ơn em ND nhiều
XóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóablog bị lỗi mấy ngày k vào được
Xóahôm nay 1-6 lại hoạt động bình thường
Anh TT đi nghĩ dưỡng về rồi đó à?...Chúc anh luôn khỏe.
Trả lờiXóacảm ơn em TT hỏi thăm anh về ngày 30-5
Xóarất vui viết được hơn 20 bài thơ
chúc em gái luôn vui nhé