Mùa xuân nắng ấm đẹp trời
Hoa tươi mơn mởn lòng người thương yêu
Bướm vàng vờn nhị hoa tươi
Mưa xuân hoa nở lá cành xanh tươi.
****
Gửi người em gái Bến Mơ
Tình xưa phố biển xa xôi một thời
Về thăm phố thị đông vui
Du xuân vãng cảnh phố phường ngày xuân.
****
Đi thăm ba sáu phố phường
Hàng Đào hàng Lược hàng Đường Đồng Xuân
Vào chợ mua sắm áo quần
Ăn kem thủy tạ, bún cần riêu cua.
****
Thăm công viên nước buổi trưa
Đi ăn đặc sản lẩu cua mực sào
Cà fê giọt đắng thâm nâu
Bên nhau tâm sự trao nhau nụ cười.
****
Vì tình tuổi vẫn còn xuân
Vì đời vẫn cần có nhau ngọt bùi
Lời tình đã gửi vào thơ
Vì thơ em họa thổi hồn ước mơ.
****
Mai em về lại bến xưa
Bao câu nhắn gửi lời thương đi cùng
Em về tình vẫn còn vương
Lời thơ lời họa tình thương gieo vần...
Tiến Trúc 4-3-2016Tuyết Trang họa thơ
Nhớ thuở đôi mình dạo phố xuân
Cả ngày thờ thẫn lắm bâng khuâng
Ra vào thầm nhớ hoài câu hỏi
Chọn áo màu chi cứ ngại ngần?...
Hằng Nga ht
Cùng nhau ta dạo phố xuân
Đường tuy xa cũng hóa gần thật vui
Muôn hoa khoe sắc tuyệt vời
Lung linh sắc thắm rạng ngời hoàng hôn ...
Ngọc Dung ht
Mai em về lại bến mơ
Dặc dìu trong gió lời thơ hôm nào
Biển chiều sóng vỗ lao xao
Nghe tim vụng vỡ buồn nào buồn hơn...
H Phù Sa
Cùng nàng dạo phố ngày xuân
Niềm vui tăng rất nhiều lần ơi anh
Không gian thì rất yên lành
Thời gian sao vụt trôi nhanh thế này...
Mây trang ht
Anh về thăm lại bến mơ
Biển lao xao sóng, lung linh nắng vàng
Tình mình mãi mãi nặng mang
Anh gieo vần nhớ...muôn đời không phai
Nha Trang vẫn mãi trải dài
Yêu thương như sóng cuộn hoài ngàn năm
Tình anh tựa ánh trăng rằm
Bên bờ vọng nguyệt...vỗ về ru đêm
Cho anh chờ đợi bên thềm
Người duyên xứ hải...ngẩn ngơ bao người !...
Em gái BD tem vàng
Trả lờiXóaChúc anh chiều cuối tuần bình an (~_~)
http://i842.photobucket.com/albums/zz343/tieuthu_nt/1304845205_21218115_zpss6nhdhum.gif
Rất vui BACH DƯƠNG sang đọc thơ
XóaTRAO TẶNG EM TEM VÀNG 9999
BẮT TAY ÔM HÔN CHÚC MỪNG
em thăm anh nè
Trả lờiXóabài thơ xuân rất thực, hay và chan chứa tình cảm anh TT ạ
chúc anh sức khỏe và tràn đầy hp ạ
Rất vui em NIỀM TIN sang đọc thơ
XóaĐộng viên chia sẻ
TẶNG EM TEM BẠC
BẮT TAY ÔM HÔN CHÚC MỪNG
Đưa em thăm phố phường xuân
Trả lờiXóaNghe lòng phơi phới những ân ái niềm
Cuộc đời rất đỗi bình yên
Trên cành thiên lý đôi uyên ương về....
Chúc anh cuối tuần nhiều vui !
Rất vui bạn LQ ĐỨC sang họa vần thơ hay
Xóacùng em cạn chén Rượu xuân
Phố phường nhộn nhịp tình người yêu thương
Chúc luôn vui khỏe
Tuyết Trang12:18 Ngày 03 tháng 03 năm 2016
Trả lờiXóaNhớ thuở đôi mình dạo phố xuân
Cả ngày thờ thẫn lắm bâng khuâng
Ra vào thầm nhớ hoài câu hỏi
Chọn áo màu chi cứ ngại ngần?...
Chúc anh cuối tuần nhiều vui !
Rất vui đươc em T TRANG sang họa vần thơ hay
Xóacùng em cạn chén Rượu xuân
Phố phường nhộn nhịp tình người yêu thương
Chúc em luôn vui trẻ đẹp
Mùa xuân trữ tình lãng mạn
Trả lờiXóaChúc anh vui vẻ an nhiên !
Rát vui được H PHI sang đọc thơ cùng chia sẻ
XóaChúc luôn vui khẻo
Mai em về lại bến mơ
Trả lờiXóaDặc dìu trong gió lời thơ hôm nào
Biển chiều sóng vỗ lao xao
Nghe tim vụng vỡ buồn nào buồn hơn...
ND sang thăm anh cùng bài thơ hay,chúc mừng và chúc những ngày cuối tuần vui anh TT nhé.
Rất vui đươc em NỌC DUNG sang họa vần thơ hay
Xóacùng em cạn chén Rượu xuân
Phố phường nhộn nhịp tình người yêu thương
Chúc em luôn vui trẻ đẹp
Cùng nhau ta dạo phố xuân
Trả lờiXóaĐường tuy xa cũng hóa gần thật vui
Muôn hoa khoe sắc tuyệt vời
Lung linh sắc thắm rạng ngời hoàng hôn ...
Chúc anh ngày cuối tuần vui khỏe nhiều thương yêu & hp
Rất vui được em HẰNG NGA sang họa vần thơ hay
Xóacùng em cạn chén Rượu xuân
Phố phường nhộn nhịp tình người yêu thương
Chúc em luôn vui trẻ đẹp
"Mai em về lại bến xưa
Trả lờiXóaBao câu nhắn gửi lời thương đi cùng
Em về tình vẫn còn vương
Lời thơ lời họa tình thương gieo vần..."
Giờ đây sông cách bến ngăn
Tình anh bút họa tô phần nhớ nhung
Vẻ thêm đậm nét trùng phùng
Rồi ta tái bút ngày cùng gặp nhau
Rất vui được PHÙ VÂN sang họa vần thơ hay
Xóacùng nhau cạn chén Rượu xuân
Phố phường nhộn nhịp tình người yêu thương
Chúc bạn luôn vui khỏe nhiều
Cùng nàng dạo phố ngày xuân
Trả lờiXóaNiềm vui tăng rất nhiều lần ơi anh
Không gian thì rất yên lành
Thời gian sao vụt trôi nhanh thế này.
Hihi...
Rất vui được H PHÙ SA sang họa vần thơ hay
Xóacùng nhau cạn chén Rượu xuân
Phố phường nhộn nhịp tình người yêu thương
Chúc em luôn vui khỏe nhiều
Cùng nàng dạo phố ngày xuân
Trả lờiXóaNiềm vui tăng rất nhiều lần ơi anh
Không gian thì rất yên lành
Thời gian sao vụt trôi nhanh thế này.
Hihi...
Rất vui được H PHÙ SA sang họa vần thơ hay
Xóacùng nhau cạn chén Rượu xuân
Phố phường nhộn nhịp tình người yêu thương
Chúc em luôn vui khỏe nhiều
Anh về thăm lại bến mơ
Trả lờiXóaBiển lao xao sóng, lung linh nắng vàng
Tình mình mãi mãi nặng mang
Anh gieo vần nhớ...muôn đời không phai
Nha Trang vẫn mãi trải dài
Yêu thương như sóng cuộn hoài ngàn năm
Tình anh tựa ánh trăng rằm
Bên bờ vọng nguyệt...vỗ về ru đêm
Cho anh chờ đợi bên thềm
Người duyên xứ hải...ngẩn ngơ bao người !
Họa thơ cùng anh cho vui...Mây ghé thăm anh xem nay anh ra mắt được bao nhiêu bài thơ rồi...cứ cảm hứng gieo vần cho vui anh TT hén !
Rất vui được Mây Trang sang họa bài thơ hay
Xóacùng nhau cạn chén Rượu xuân
Phố phường nhộn nhịp tình người yêu thương
Chúc em luôn vui khỏe nhiều