Xuân về dìu dịu nắng xuân
Vườn hoa đua nở xốn sang lòng người
Bướm vàng bay lượn nhởn nhơ
Phong lan khoe sắc trang thơ tình đời.
****
Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui
Thả theo gió cuốn chôn vùi hư không
Đêm nằm thổn thức năm canh
Cuộc tình ly biệt mà lòng chơi vơi.
****
Người xưa giờ đã xa rồi
Đớn đau đau đớn chia đôi mối tình
Bây chừ biết nói sao giờ
Mong sao bên ấy yên vui tình đời.
****
Ta về nối lại tình xưa
Nơi ta có bạn giúp ta một thời
Bao năm lạc lõng dòng đời
Bây giờ ta có tình thương đây rồi.
****
Hãy vui giúp bạn vào đời
Hãy thương tha thứ cho tình có đôi
Cám ơn em cám ơn đời
Cho ta vui mãi tình thêm vững bền.
****
Quên đi bao nỗi ưu phiền
Nối vòng tay ấm tình thêm yêu đời
Xuân nay ta có tình rồi
Xuân nay ta có tình thương một người.
****
Em khuyên ta biết yêu đời
Em khuyên ta sống tình người thương yêu
Em cho ta có cuộc đời
Em cho ta có khoảng trời yêu thương ...
Tiến Trúc 10-3-2016Hằng Nga ht
Dòng đời tan hợp hợp tan
Tình xa chua xót ngỡ ngàng biệt ly
Em đành gạt lệ vu quy
Trả lại anh cả những gì thương yêu
Nào hay con tạo xoay chiều
Cho vòng tay nối bao điều ước mơ
Ta về ấm lại duyên tơ
Thuyền tình chung một bến bờ yêu thương...
CHÂN TÌNH ht
Em về bên ấy có vui
Có nhớ ngày cũ mặn mòi thuở xưa
Bao năm qua mới như vừa
Làm tim đau nhói, đổ mưa trong lòng
Thôi thì lòng cứ thầm mong
Chúc em hạnh phúc tơ hồng bên ai
Một mình tôi chặng đường dài
Nhớ về ngày cũ thương hoài ngàn năm...
họa thơ
Chiều xuân lành lạnh đôi vai
Bước chân xuống phố lòng ai chợt buồn
Tình đời còn mãi vấn vương
Mối tình xưa cũ con đường đã xa...
Lòng người rộn tiếng chim ca
Lòng ai se sắt như là đêm đông
Xa xa hoa nở ngát đồng
Kìa xanh biếc lộc ngập trong mắt đầy
Tơ giăng trắng tựa như mây
Lòng xuân thảm biếc uống đầy hạt rơi
Ngút ngàn mầm sống sinh sôi
Như trong hơi thở đất trời vào xuân
Riêng ai ai một cõi lòng
Xuân ngoài cửa mắt thu trong úa tàn
Cô đơn dõi bóng chim ngàn
Xuân lòng sắc đỏ lá vàng rụng rơi...
Em gái tem vàng nhà anh
Trả lờiXóaChúc mừng anh bài thơ hay tặng nàng (~_~)
http://i963.photobucket.com/albums/ae113/ngocdung26769/3_zpsqv5xqwpx.gif
RẤT VUI ĐƯỢC TRAO TẶNG BẠCH DƯƠNG
Xóavòng nhãn vàng 9999
BẮT TAY ÔM HÔN chúc mừng
GT em tem bạc anh nhé,chúc anh vui khỏe.
Trả lờiXóaRẤT VUI ĐƯỢC TRAO TẶNG gia tue
Xóavòng BẠC TRANG SỨC
BẮT TAY ÔM HÔN chúc mừng
Sang thăm bạn hiền đọc bài thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaRất vui được bạn N LIÊN sang đọc thơ
Xóađộng viên chia sẻ
Chúc bạn luôn vui khỏe nhiêu
Người về giục bước chân vui
Trả lờiXóaCho quên năm tháng mãi bùi ngùi đau...
Thăm anh,chúc anh luôn an vui !
Rất vui được bạn ĐỨC QUỲNH sang đọc thơ
Xóađộng viên chia sẻ
Chúc bạn luôn vui khỏe nhiêu
Dòng đời tan hợp hợp tan
Trả lờiXóaTình xa chua xót ngỡ ngàng biệt ly
Em đành gạt lệ vu quy
Trả lại anh cả những gì thương yêu
Nào hay con tạo xoay chiều
Cho vòng tay nối bao điều ước mơ
Ta về ấm lại duyên tơ
Thuyền tình chung một bến bờ yêu thương...
HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
Chúc anh buổi chiều an lành thật vui !
Rất vui được em HẰNG NGA sang đọc thơ
Xóađộng viên chia sẻ họa bài thơ hay
Tình yêu cho ngọt cho bùi
Tình cho mật đắng lệ sầu khổ đau
Chúc em luôn vui khỏe nhiêu
EM VÀ XUÂN , XUÂN CÙNG EM
Trả lờiXóaCÙNG NHAU THẮM SẮC TRONG NGẦN TÌNH XUÂN
Rất vui được bạn N Đ TÂM sang đọc thơ
Xóađộng viên chia sẻ
Chúc bạn luôn vui khỏe nhiêu
MT sang thăm anh TT. Cuối tuần vui , nhiều cảm xúc trong thơ anh nhé !
Trả lờiXóaRất vui em muctim sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ
Tình yêu cho ngọt cho bùi
Tình cho mật đắng lệ sầu khổ đau
Chúc em luôn vui khỏe nhiêu
ND sang thăm,chúc những ngày cuối tuần vui và nhiều thi hứng anh TT nhé.
Trả lờiXóaRất vui em NGỌC DUNG sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ
Tình yêu cho ngọt cho bùi
Tình cho mật đắng lệ sầu khổ đau
Chúc em luôn vui khỏe nhiêu
Ngọc DungThứ Bảy, 12 tháng 3, 2016
XóaAnh TT thân mến.
Đọc những lời còm của anh xong ND nghĩ chuyện thơ ca cũng chỉ giao lưu chia sẻ với cộng đồng cho vui,dạo này vì áp lực công việc nên trước mắt ND không còn cảm hứng làm thơ cũng như họa thơ,anh đừng buồn và nghĩ lung tung làm ND phải tội,ND cũng chẳng buồn phiền hay giận dỗi gì anh đâu,lúc nào vui ND sẻ thả cóc nhảy tung tăng thôi mà,cảm ơn những lời động viên anh TT nhé,chúc đêm ngon giấc.
BÀI THƠ DỄ THƯƠNG ANH TT ƠI
Trả lờiXóa===
Lời khuyên trìu mến anh ơi
Sống vui sống khỏe là đời lên hoa
===
Chúc anh cuối tuần vui khỏe và hp ja
Rất vui em NIỀM TIN sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ
Tình yêu cho ngọt cho bùi
Tình cho mật đắng lệ sầu khổ đau
Chúc em luôn vui khỏe nhiêu
Em về bên ấy có vui
Trả lờiXóaCó nhớ ngày cũ mặn mòi thuở xưa
Bao năm qua mới như vừa
Làm tim đau nhói, đổ mưa trong lòng
Thôi thì lòng cứ thầm mong
Chúc em hạnh phúc tơ hồng bên ai
Một mình tôi chặng đường dài
Nhớ về ngày cũ thương hoài ngàn năm
...
Rất vui được em Chân Tình sang đọc thơ
Xóađộng viên chia sẻ họa bài thơ hay
Tình yêu cho ngọt cho bùi
Tình cho mật đắng lệ sầu khổ đau
Chúc em luôn vui khỏe nhiêu
Thăm anh đọc bài thơ thật thích
Trả lờiXóaKhuya chúc anh ngủ ngon !
Rất vui được bạn HP sang đọc thơ
Xóađộng viên chia sẻ
Chúc bạn luôn vui khỏe nhiêu