http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Nàng thơ xuân


NÀNG THƠ XUÂN.

                                                       Ba cháu nội nhà tôi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDdjBolQwKYMTuUDecttaHUXMFXV3K0ypdj5AE6yjrogTcxWu8qmNXqfFA4ygktVSNhe21GkfIOli-MDqTD8dwL6tEZoHlVv86gOOtE8UbKiXPNdB7jj7w36Df84bnPnG-AzdW3NOb5tM/s1600/IMG_20150220_095159.jpg 
 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeAEB8Xb0B8dNyqw9eU2ewcWvNucp-dINZQX4b4AXmbc772LIDgXQPk6qabvtcBLNE7785DlnkEOBPTiX0OfFSJ_ai-gt0RQECUMLsys6yfKPEiLrX5SMVSgQkEq1a3Quhtcfuxx-5SX8/s1600/IMG_20150220_095252.jpg
          NÀNG THƠ XUÂN

       Nàng về vui tết đón xuân
Ngợp trời phố thị người người đông vui
      Nàng thơ duyên dáng nụ cười
Pháo hoa rực sáng giao thừa xuân sang.
                 ****
     Xuân nay nàng mặc áo vàng
Sinh tươi màu áo đẹp làn tóc mây
      Kiêu sa duyên dáng áo dài
Quê hương nét đẹp những ngày xa xưa.
                 ****
       Xuân về dìu dịu nắng xuân
Mai vàng hương tỏa đào phai đợi chờ
    Bướm vàng bay lượn nhởn nhơ
Vườn hoa nở rộ trang thơ mộng đầy.
                    ****
     Rượu tình cùng uống cho say
Bên nhau tâm sự giãi bày nàng ơi
     Nàng như rượu đế men tình
Làm tôi giã biệt thơ rồi lại yêu.
                  ****
     Xuân nay đã quá nửa đời
Chơi vơi nàng gọi thẫn thờ đắm say
    Yêu thơ mơ mộng đêm ngày
Bỏ thì lại nhớ nghiện say mất rồi.
                     ****
    Nghiệp gì đeo mãi không thôi
Lúc yêu lúc chán vẫn ngồi mộng mơ
        Thôi thì cứ cố nàng ơi
Bao giờ mỏi mệt nàng mời  chịu thôi...

           TIẾN TRÚC 24-2-2015
 

Các bạn yêu thơ văn thân mến
sau 4 năm đến với thơ văn say mê miệt mài học hỏi bạn bè...
trên trang blog làng gờ tôi đã viết được hơn 20 truyện ngắn các thể loại...
và gần 300 bài thơ lục bát.... đã in được 3 tập thơ & truyện ngắn
trong những tập thơ này có nhiều bài họa thơ của rất nhiều bạn....

 http://img.blog.zdn.vn/5382058.jpg

Cảm ơn bạn hữu gần xa
Đến nhà bình họa thơ ca với mình
Chỉ một lời nói ân tình
Mà sao cũng thấy lòng mình nhớ nhung...

Mây Trang ht
 Gió xuân ríu rít bên thềm
Mang mùa xuân chín ngọt ngào yêu thương !
Hương xuân rải khắp phố phường
Tình xuân dào dạt, bến xuân ấm nồng
Nàng xuân dạo gót sen hồng
Yểu điệu thục nữ , dịu dàng thướt tha
Xuân về với muôn lời ca
Em bó nỗi nhớ thành chùm hoa tươi
Ngày xuân gom hết nụ cười
Gởi về bên ấy....một trời đầy xuân !

Hằng Nga ht
 Nàng thơ duyên dáng mộng mơ
và nàng xuân mới nên thơ giao hòa
Bên chàng thi sĩ đào hoa
Cùng nhau xướng họa tuôn trào ý thơ ...

43 nhận xét:

  1. Thăm TT đọc thơ lục bát và hiểu thêm về anh "...đã viết được hơn 20 truyện ngắn các thể loại...
    và gần 300 bài thơ lục bát.... đã in được 3 tập thơ & truyện ngắn" một công việc thật tuyệt vời.Chúc mừng nhé.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn cùng chia sẻ từ một người trồng và sửa cây dáng thế
      đến với thơ văn đã vận dung đưa cây cảnh vào thơ... công với những
      lời họa của bạn bè.. nên nguồn cảm hứng dồi dào...
      chúc bạn luôn vui khỏe an lành

      Xóa
  2. Chúc mừng ba tập thơ và truyện ngắn,chúc mừng Nàng thơ xuân thật hay...

    ND sang thăm anh cùng bài thơ hay,những ngày cuối năm vui trong may mắn anh TT nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Ngọc Dung nhiều anh đến với thơ văn
      ngu ngơ như người mới học việc hầu như chỉ biết làm thơ lục bát
      và sở thich thơ lục bát...cảm ơn những bài họa thơ của em
      lời thơ lời họa như hình với bóng... giúp anh có nguồn cảm hứng dồi dào...
      chúc em luôn trẻ đẹp vui khỏe nhiều

      Xóa
  3. Thăm anh đọc thơ lục bát hay và được biết thêm nhiều tác phẩm anh đã xuất bản...
    Chúc anh sức khỏe và bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn cùng chia sẻ từ một người trồng và sửa cây dáng thế
      đến với thơ văn đã vận dung đưa cây cảnh vào thơ... công với những
      lời họa của bạn bè.. nên nguồn cảm hứng dồi dào...
      chúc bạn luôn vui khỏe an lành

      Xóa
  4. Chúc mừng anh với nhiều tác phẩm mới đc ra lò, chúc anh đón xuân an lành, hạnh phúc (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em BD nhiều cung chia sẻ động viên...
      nhớ có các bạn bè động viên giúp đỡ, nên có nguồn cảm súc
      dồi dào mới viết được thơ
      chúc em luôn trẻ đẹp vui khỏe nhiều

      Xóa
  5. Thăm anh đọc thơ và chúc mừng những thành công. Năm mới an lành anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn cùng chia sẻ đọng viên
      nhờ có các bạn họa những lời thơ động viên
      nên mới có nhiều cảm hứng...
      chúc vui khỏe nhiều

      Xóa
  6. Chúc mừng bạn với 3 tập thơ & truyện ngắn.
    http://4.bp.blogspot.com/-c_Lw5Bn1U7c/VYAOG5tEIFI/AAAAAAAAHzA/UevTdUUqY3U/s640/143445344880591%2B%25284%2529.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn cùng chia sẻ từ một người trồng và sửa cây dáng thế
      đến với thơ văn đã vận dung đưa cây cảnh vào thơ... công với những
      lời họa của bạn bè.. nên nguồn cảm hứng dồi dào...
      chúc bạn luôn vui khỏe an lành

      Xóa
  7. Xuân này đã mấy mươi xuân .
    Nhưng tình vẫn thắm nàng xuân vẫn hồng .
    Qua rồi đã mấy mươi đông .
    Giờ đây chấm hết..tuổi hồng mộng mơ .

    Bên đời hai chữ thi thơ .
    Tình yêu hai chữ hững hờ ra đi .
    Còn gì hai tiếng tình si .
    Bởi mùa xuân mãi ra đi chẳng về .


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em HQ cùng chia sẻ từ một người trồng và sửa cây dáng thế
      đến với thơ văn đã vận dung đưa cây cảnh vào thơ... công với những
      lời họa của bạn bè.. nên nguồn cảm hứng dồi dào...nhiều bài họa của em
      trong tập thơ
      chúc em luôn vui khỏe an lành

      Xóa
  8. Nàng thơ duyên dáng mộng mơ
    và nàng xuân mới nên thơ giao hòa
    Bên chàng thi sĩ đào hoa
    Cùng nhau xướng họa tuôn trào ý thơ ...

    HN sang thăm chia sẻ entry NÀNG THƠ XUÂN với anh .
    Chúc mừng anh đã sáng tác truyện & thơ in thành tập để kỷ niệm thật là tâm đắc anh ạ .
    Ngày mới tốt lành thật vui với mùa xuân đang về nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em H N cùng chia sẻ từ một người trồng và sửa cây dáng thế
      đến với thơ văn đã vận dung đưa cây cảnh vào thơ... công với những
      lời họa của bạn bè.. nên nguồn cảm hứng dồi dào...
      nhiều bài họa thơ của em in trong tập thơ
      chúc em luôn vui khỏe an lành

      Xóa
  9. Sang thăm bạn Tiến Trúc đọc thơ hay. Quả thật là một kỳ công rồi đó bạn hiền ạ.. Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục ra nhiều tập thơ hay nữa bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn N L cùng chia sẻ từ một người trồng và sửa cây dáng thế
      đến với thơ văn đã vận dung đưa cây cảnh vào thơ... công với những
      lời họa của bạn bè.. nên nguồn cảm hứng dồi dào...
      chúc bạn luôn vui khỏe an lành

      Xóa
  10. Con sang thăm Chú đọc thơ hay và xin chúc mừng 3 Tập Thơ ,truyện mang nhiều cung bậc cảm xúc của Chú ạ ! Kính chúc Chú TT của con những ngàycuối tháng chạp nhiều vui khỏe ,đong đầy ý nghĩa ...chuẩn bị đón một cái Tết Nguyên Đán nhiều PHÚC AN_THỊNH VƯỢNG ạ ! Trọng kính .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn cháu YẾN nhiều chú có nghề
      trồng cây kiểng sửa cây dáng thế
      đưa cây kiểng vào thơ công với những lời
      họa thơ động viên của bạn bè nên nguồn cảm hứng
      dồi dào...
      chúc cháu luôn vui khỏe học tập tốt

      Xóa
  11. Tuyệt với quá Anh TT ơi. em xin chúc mừng anh , những tác phẩm tuyệt với ạ
    Chúc anh SK và HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em N T nhiều mình có nghề
      trồng cây kiểng sửa cây dáng thế
      đưa cây kiểng vào thơ công với những lời
      họa thơ động viên của bạn bè nên nguồn cảm hứng
      dồi dào...
      chúc em luôn vui khỏe nhiều MẾN

      Xóa
  12. HN sang thăm chúc anh ngày CN hồng vui khỏe hp tràn đầy bên tình xuân nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em HÀNG NGA lời chúc tốt đẹp
      nhiều bài thơ họa của em hay có nhiều trong tập thơ
      chúc em luôn vui khỏe MẾN

      Xóa
    2. ĐÊM MƠ VỀ CÕI BỒNG LAI

      Đêm mơ về cõi Bồng Lai

      Thấy bao tiên nữ bay bay trên trời

      Cảnh trên tiên quá tuyệt vời

      Mênh mông mây nước hoa rơi ngập đàng

      Cho tôi nằm đó mơ màng

      Mai sau về cõi Phật Đàng muôn hoa !

      Tiên Nga tóc xỏa vai ngà

      Hương trời sắc nước thướt tha dáng kiều

      Ai ai thì cũng mỹ miều

      Đi trong nắng sớm, những chiều hoa rơi

      Còn nghe văng vẳng nhạc trời

      Âm vang réo rắc cho người ngẩn ngơ

      Để rồi tàn một giấc mơ

      Cho tôi buồn nhớ thẫn thờ đêm qua !

      Còn nghe một bản tình ca

      Dư âm còn đó tôi mà nhớ nhung !

      Đêm đông lòng thấy lạnh lùng

      Đường xa diệu vợi trùng trùng lá rơi..!

      Còn đây một mảnh tình tôi

      Cô đơn buốt giá ngắm trời mưa bay..!

      Xóa
    3. cảm ơn nhà thơ BẢO LỘC sang cùng chia sẻ động viên
      họa bài thơ hay...
      từ một người trồng và sửa cây dáng thế
      đến với thơ văn đã vận dung đưa cây cảnh vào thơ... công với những
      lời họa của bạn bè.. nên nguồn cảm hứng dồi dào...
      chúc bạn luôn vui khỏe an lành

      Xóa
  13. Chúc mừng 3 tập thơ của anh,luôn hạnh phúc anh nhé.
    Mến

    Trả lờiXóa
  14. cảm ơn em đọc thơ cùng chia sẻ
    động viên...
    chúc em luôn vui khỏe nhiều

    Trả lờiXóa


  15. Gió xuân ríu rít bên thềm
    Mang mùa xuân chín ngọt ngào yêu thương !
    Hương xuân rải khắp phố phường
    Tình xuân dào dạt, bến xuân ấm nồng
    Nàng xuân dạo gót sen hồng
    Yểu điệu thục nữ , dịu dàng thướt tha
    Xuân về với muôn lời ca
    Em bó nỗi nhớ thành chùm hoa tươi
    Ngày xuân gom hết nụ cười
    Gởi về bên ấy....một trời đầy xuân !
    Em sang thăm anh ! chúc mừng ba tập thơ vừa ra đời...Nhớ giữ gìn sức khỏe và mãi vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
  16. cảm ơn em MÂY sang cùng chia sẻ
    động viên... anh đến với thơ văn rất muộn ...
    nhưng anh rất say mê muốn ghi lại những kỷ niệm một thời đã đi qua
    trồng cây kiểng sửa cây dáng thế
    đưa cây kiểng vào thơ công với những lời
    họa thơ động viên của bạn bè nên nguồn cảm hứng
    dồi dào... với sự may may mán có được những người bạn
    chân thành giúp đỡ...
    chúc em luôn vui khỏe nhiều MẾN

    Trả lờiXóa
  17. Ôi chao,
    Dáng cây như thể dáng người
    Đứng sao cho nét rạng ngời mới hay
    Cho tràn yêu dấu bay bay
    Muôn trào dũng khí phải say đất trời…

    Mênh mang ơ giữa vời vời
    Tay người vun xới một đời chẳng nguôi
    Xuân về xinh thắm lạ ơi
    Gieo vần thơ ngát mãi thôi trao người…

    Hihi,
    Thật lạ kỳ là
    Hoa tím cũng đã viết được hơn 20 truyện ngắn các thể loại...
    và gần 300 bài thơ lục bát... đã in được 3 tập thơ & truyện ngắn…
    Thế mà nhà anh thì bao nhiu người đến xem và ko ít các cô gái trẻ đẹp nữa
    Còn nhà Hoa tím thì lác đác chỉ có vài người, thế mới lạ cơ chứ…

    Thật là, từ một người trồng và sửa cây dáng thế
    đến với thơ văn đã vận dung đưa thiên nhiên, cây cảnh vào thơ...
    cộng với những lời họa của bạn bè.. nên nguồn cảm hứng dồi dào... và đc nhìu người yêu mến quá…

    Năm mới đến rồi,
    Chúc anh và các cháu nội cùng toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe, ăn Tết thật vui, tràn đầy hp yêu thương và đc mọi sự như ý nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Hoa tím sang đọc thơ
      chia sẻ bình phẩm động viên
      chúc luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  18. Chúc bạn một mùa Xuân thật ấm áp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Nguyên sang đọc thơ
      cùng chia sẻ
      chúc bạn luôn vui khỏe an lành

      Xóa
  19. Nàng Xuân dâng chén rượu đào /
    Cánh hoa sen tím ai nào lại không /
    Hơi thở của nàng phập phồng /
    Trước gió cánh mỏng đường cong xin mời /
    Hương thơm của nàng nhớ đời /
    Thưởng thức một cái thầm cười con tim /
    Dáng đi của nàng rung rinh /
    Chuyển động trái đất chúng mình cùng quay /
    Nàng Xuân ai lại không say /
    Vẻ đẹp tuyệt mỹ nên bài thơ Xuân./

    Trả lờiXóa
  20. Năm hết tết đến rồi HN thân chúc anh cùng gia đình đóm một mùa xuân an lành VẠN SỰ NHƯ Ý !

    http://ngoclac.thanhhoa.gov.vn/portal/LinkImage/94421015183d179danh-dong-phao-hoa-dep-nhat-va-cau-doi-chuc-tet-2016-hinh-anh-2.gif

    Trả lờiXóa
  21. CHÚC MỪNG ANH những thành quả tuyệt vời mà anh đã làm được trong thời gia qua.
    nhân dịp năm mới em kính chúc anh SK bình anh và hạnh phúc và thịnh vượng ạ

    Trả lờiXóa
  22. Năm mới chúc bạn những điều tốt lành nhất, may mắn sức khỏe dồi dào gia đình vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé . Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/02/145480808037809.gif

    Trả lờiXóa
  23. Ngọc Dung sang thăm anh,chúc anh cùng gia đình đón giao thừa đầm ấm,ngọt ngào yêu thương anh TT nhé.

    Trả lờiXóa