http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Đọc Báo


    Ở đời , bây giờ ai chẳng đôi lần mua báo đọc báo....ở nước ta
có đến hơn 70 tờ báo đủ các loại cơ đấy...Ấy vậy mà tôi cũng chỉ
mua mấy tờ báo văn nghệ,báo gia đình đời sống,
Thật tình không phải tiếc vài ba ngàn đồng, mà còn phải lo kiếm
ăn,vật vã với cuộc sống...Tối cơm nước xong ,ra quán nước chè
xanh đầu  phố, uống cốc nước hút thuốc lào cho dân dã tiết kiệm

    Nơi đây người ta nói đủ mọi thứ chuyện, đời sống xã hội....
Nào là báo chí quốc doanh nhà nước trả lương,kiểm duyệt và tiêu
bao sản phẩm... nên dễ dàng sai khiến kiểm duyệt thông tin...
Tất cả những tin tức gì ...có lợi cho nhà báo nhà đài thì mới đươc
đăng...
Còn những sự kiện lờn như Biểu tình chống Tung cộng sâm phạm
lãnh hải đưa giàn khoan, vào lãnh hải Việt Nam.Trường Sa Hoàng
Sa là của VN .Kiến nghị khiếu kiện,oan ức,mất nhà mất đất,đền
bù giá rẻ mạt...ăn chặn của dân, dân oan các tỉnh kéo về Hà Nội
ăn nằm chờ đợi,ngày đêm ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng,trụ sở
tiếp dân của TW đảng...
    Vậy mà không một tờ báo nào đưa tin.. hoặc có đưa thì đã bị
cắt xén thêm bớt làm cho người ta hiểu khác đi..Thường chỉ đăng
nhưng tin câu khách gợi sự chú ý tò mò...chuyện chém giết cướp
giật, chuyện sex tình dục các kiểu làm tình sung sướng,lên đỉnh....
Độc giả người dân bức súc với nhà báo nhà dài  lắm lắm....

            Mọi khi bà hàng bán nước , chỉ nói chuyện,gia đình,giá cả
leo thang,đắt đỏ,cân gạo bát bún,bìa đậu,mớ rau...
Vậy mà hôm nay bà cũng có ý kiến,tôi là đàn bà,bao năm nay chỉ
biết việc gia đình,bán ấm nước,nuôi dạy con cái....
Chứ mà nghe đài, báo chí bây giờ, gọi là đổ thóc giống ra mà ăn,
Mà cũng phải thôi,báo đài bây giờ là quốc doanh, chỉ được đăng
cái tốt phô ra cái xấu xa ỉm đi..Khi mà bộ máy công quyền,một bộ
phận lớn cán bộ đảng viên trộm cắp,tham những,thoái hóa biến
chất,dâm ô,cờ bạc,chúng như đàn sâu,ăn của dân không chừa một
thứ gì...Khôn nhà dại chợ,chỉ quen hống hách ức hiếp người trong
nhà. Cái thằng nó lấn đất liền, lẫn chiếm đảo...đánh đập tàu thuyền
đánh cá của ngư dân....Nó mới hắt hơi dọa nạt ...Thì đã sun lại vãi
cả ra quần..tài thì đi đòi,đi kiện,những gì.Cộng sản Bắc Kinh chiếm

               Thế này  nhé, tôi lấy thí dụ,dễ hiểu, kiểu đàn bà..để các
ông,các bác nghe thông cảm..Cái quần của tôi lâu năm đã mục nát
Hở cả ra cái sấu xa..Vá chỗ nọ hở chỗ kia,vậy thì phải sử lý ra sao
Có thể hở chỗ đùi,chỗ mông,còn được,Chứ mà hở chỗ trung W,gây
ra sung sướng, khổ đau...Nơi quan trọng bậc nhất,nơi sinh ra những
con người tư duy tốt sấu,có lòng vị tha hay lưu manh côn đồ,ngu
dân, giầu nghèo...
Thì tôi phải bưng bít vá víu,cho kín chứ,không thì toàn dân thiên hạ
họ nhổ vào mặt,nói ai theo...
Cái lý của nhà báo nhà đài, bưng bít thông tin là thế đấy...
Phải...chí lý...hay....Thì ra bà bán nước,trước nay không thèm nói
chứ không phải bà không biết gì...

            CÓ dễ dăm tháng nay anh mới qua nhà tôi chơi.Tôi và anh
hồi trẻ đi học cùng chơi với nhau,bạn bè thân thiết, anh hơn tôi hai
tuổi,lớn lên có vợ con,con tôi phải gọi anh là bác,nên từ đó gọi thay
con là bác,và chú....
   Vẫn tác phong nhanh nhẹn ân cần như xưa.Sao hôm nay vợ con
đi chơi đâu mà có mình chú ở nhà,dạ nhà em và các cháu về ngoại
chơi từ hôm qua,
Vậy chỉ có hai anh em mình,thôi không cần phải pha nước nôi....
Mang rượu ra uống vài chén cho vui...
Dạ em có mấy chai rượu nếp cái,ở quê vừa cho,để em mua mấy
thứ đồ nhắm thức ăn chín,anh em mình lai rai...

Chỉ mươi phút sau là hai anh em đã nâng ly chén chú chén anh
Lâu ngày gặp nhau,có chút men say,tình bạn tình anh em,rượu vào
lời ra,cùng nhau tậm sự giãi bày thời sự xã hội...
Chả mấy khi ngồi uống với nhau chỉ có hai anh em mình.Xin hỏi anh
là em nghe dư luận người ta bàn luận về vụ án ở trong nam,sử hai
sinh viên thanh niên trẻ...về tội biểu tình chống Trung quốc,Bắc kinh.
      Nào cạn ly,rồi tôi kể tóm tắt để chú nghe...

Vụ án sử ở Long An, hai bị can.Là  Nguyễn Phương Uyên 21 tuổi
và Đinh Nguyên Kha 23 tuổi,cả hai đang là sinh viên đại học...
Hai sinh viên bị bắt có dủ tang chứng, như :
-  Khẩu hiệu viết bằng máu cắt từ tay các em.đả đảo trung cộng
chiếm đảo Hoàng Sa ,Trường Sa của V N,mang dàn khoan
xâm phạm lãnh hải của ta,bắt bớ đánh đập tàu thuyền ngư dân V N
-  cầm cờ vàng ba sọc đỏ...đi biểu tình chống cộng sản Trung Quốc
- phát truyền đơn khẩu hiệu chống đảng cộng sản Việt Nam,không
dám kiện TQ,ra tòa án quốc tế....
Thế là bị bắt với đầy đủ tang chúng vật chứng...
Tòa án sơ thẩm sử Phương Uyên 6 năm tù và Đinh Nguyên Kha 8
năm tù giam...Họ chống án...

Tòa án phúc thẩm, sử công khai ban ngày, mà cha mẹ,của các em
cũng không được vào trong phòng sử án ...
Tại phiên tòa sử phúc thẩm hai em tự bào chữa lấy,không nhờ luật
sư biện hộ ...
Trước phiên tòa uy nghiêm rất nhiều công an, và các quan tòa,thẩm
phán tuổi đời đáng cha ông các em... đã bao năm xét sử buộc tội...
già dặn kinh nghiệm trong nghề...
Hai em ăn mặc chỉnh tề ngẩng cao đầu, nhìn vào các vị quan tòa...
- chúng tôi là sinh viên tuổi trẻ yêu nước đi biểu tình chống Trung
Quốc,mà là có tội ...vậy là các ông làm cho tuổi trẻ VN yêu nước
không giám chống giặc ngoại xâm...
- Cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của cha ông để lại từ xa xưa...
- Tôi chống đảng công sản... các ông không thể đánh đồng với tổ
quốc VN được...đảng CS chỉ là một đoàn thể...

     Bị cáo Nguyễn Phương Uyên, nói trước tòa ( tôi là một sinh viên
yêu nước nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi,thì những người yêu
nước khác,sợ hãi sẽ không dám bảo vệ chủ quyền của đất nước nếu
một sinh viên như tôi mà bị kết án,là vì yêu nước thì tôi thật sự
không đang tâm...)

Bị cáo Đinh Nguyên Kha nói trước tòa ( Tôi trước sau vẫn là một
người yêu nước, yêu dân tộc tôi.Tôi chỉ chống đảng công sản
Mà chống đảng cộng sản thì không phải là tội...)

Trước phiên tòa hai em đã tự bào chữa ...và buộc tội phiên tòa...
làm không khí phiên tòa im lặng.Các vị quan tòa thẩm phán tuổi cao
dày dạn kinh nghiệm lau mồ hôi.Ngưng phiên tòa để hội ý luận tội

      Phiên tòa sử phúc thẩm buộc phải  giảm mức án cho Phương
Uyên xuống ba năm, nhưng cho hưởng án treo...
    Tòa phúc thẩm sử  Đinh Nguyên Kha giảm còn 4 năm tù giam...

Lần đầu tiên trong một phiên tòa ,hai SV tuổi trẻ tự bào chữa cho
mình... dám phê phán quan điểm chống đảng là chống tổ quốc...
Tổ quốc VN có từ xa xưa bao đời nay... còn đảng cộng sản, chỉ là
một đoàn thể mới nắm chính quyền hơn 70 năm...
Đấy là phiên tòa sử hai em SV ở Long An...Nào hai anh em mình
cạn chén  cho hết một chai, xong ta uống nước...

Rồi anh ngắm nhìn tôi như thương hại...Hay giống như người ở vùng
cao, thật thà chất phát ít am hiểu thông tin thời sự...Không giống như
bạn bè công sự của anh...

Và anh gật gù chú thế mà sướng đấy, có cuộc sống vô tư, tuy kinh
tế có eo hẹp, đi làm về có thời gian giúp đỡ vợ con dạy bảo con cái
tối ôm vợ ngủ khì khì....mặc cho con tạo xoay vần...

-Bác bảo em mà sướng ấy à .Vợ em hôm nay mà ở nhà lại chì chiết
nói cạnh nói khóe mát mẻ em đấy...nào là người ta thì ông nọ bà kia
vui thú tiền tài chơi bời..Còn chồng mình thì chỉ quanh quẩn với vợ con
cùng lắm thì ra quán nước chè,hút thuốc lào uống nước, rồi về  ngủ

- Nói tâm sự để chú biết...Tôi chỉ hơn chú về kinh tế dư dả hơn,ăn
ngon mặc đẹp hơn, được đi đây đi dó chỗ nào cũng biết thì hơn chú
Còn về mặt tình cảm thì chắc chắn khổ hơn chú...
Đi làm về nhà, vợ nói cạnh, nói khóe, chỉ đi không ngó ngàng gì vợ
con, đi về là ngủ gọi cũng chẳng buồn dậy..lại còn nói bóng gió,nghi
anh đi dã ngoại...nữa chứ, bực lắm mà vẫn phải nhịn...

    Còn ở công sở nữa chứ, bọn anh như ô sin, làm dâu trăm họ...
Tuy có được phát thẻ nhà báo tự do đi lại...nhưng lại phải theo
hướng dẫn..để quản lý chặt chẽ, còn được gắn vòng Kim cô,đi đâu
cũng phải tìm hiểu ý tứ kỹ càng, những tin nhạy cảm mà viết mà in
dù có là sự thật % thì cũng là cứ nghỉ khỏe nhé...
Đối với các xếp bề trên, mọi người cứ đùa bọn anh là Đứng không
bao giờ được thẳng lưng...còn cổ không cao lên chỉ bạnh to ra thôi
Oan uổng bọn anh quá,chỉ đứng là không thẳng lưng, còn cổ thì
vẫn như mọi người...

   Tôi chia tay nắm chặt tay anh, mà lòng nặng trĩu,anh đã giúp đỡ tôi
nhiều...học được ở anh nhiều điều...quý trọng anh... nhưng qua anh
tâm sự.

Cái quý nhất của con người là lòng tự trọng, tự do, dân chủ,quyền
của con người...Tự mình để mất, hay người ta tước mất cái quyền ấy
Thì không cái gì khổ nhục cho bằng....
       Và rồi tôi gửi lời hỏi thăm,chị và các cháu.
                                Tôi và anh lưu luyến chia tay....

                                 Tiến Trúc 12-12-2015





32 nhận xét:

  1. TEM VÀNG CHO BÀI ĐỌC BÁO anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XIN trao tặng em HƯƠNG QUÊ
      Vòng nhẫn vàng 9999
      Bát tay ôm hôn chúc mừng

      Xóa
  2. Cái quý nhất của con người là lòng tự trọng, tự do, dân chủ,quyền
    của con người...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn LH sang đọc
      và cùng chia sẻ
      vui khỏe nhiều

      Xóa
  3. cẢM ƠN BÀI VIẾT
    cHÚC ANH AN VUI
    ...Cái quý nhất của con người là lòng tự trọng, tự do, dân chủ,quyền
    của con người...Tự mình để mất hay người ta tước mất cái quyền ấy
    Thì không cái gì khổ nhục cho bằng....
    cHIA SẺ CÙNG ANH NHÉ.mẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn THIÊN MINH sang đọc bài viết
      cùng nhau chia sẻ bình phẩm
      chúc luôn vui khỏe

      Xóa
  4. Cảm ơn anh đã chia sẻ tâm tư qua bài"Đọc Báo".Bây giờ báo mạng thịnh hành quá,và dễ dàng tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn đối chứng để nhận định và đánh giá một vấn đề xác đáng hơn.Báo giấy chỉ phân phối là chính,Q cũng đã thôi mua báo giấy từ lâu rồi.Ngay cả xem TV,thời sự ở VTV cũng cớ cấu khác xa với VTC....Chúc anh vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn L D Quỳnh sang đọc bài viết
      cùng nhau chia sẻ bình phẩm
      chúc luôn vui khỏe

      Xóa
  5. Em sang thăm anh chúc anh ngủ ngon

    Trả lờiXóa
  6. Em sang thăm anh chúc anh ngủ ngon

    Trả lờiXóa
  7. Đọc thấy thích.

    Tuổi trẻ giờ dám nghĩ dám làm ! Cái gì lạc hậu tôi tin sẽ tự đào thải mặc dù người ta cố bảo vệ nó!

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn bạn HP
    cùng nhau chia sẻ bình phẩm
    chúc vui khỏe nhiều

    Trả lờiXóa
  9. Sang thăm bạn và cùng chia sẻ bài viết trên. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và thanh thản bạn nhé, Thân mến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Ngọc Liên sang đọc bài viết
      cùng nhau chia sẻ ...
      chúc vui khỏe nhiều

      Xóa
  10. ND sang thăm chia sẻ cùng anh bài viết thật chí tình,chúc đêm an vui anh TT nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Nọc Dung sang đọc bài viết
      cùng nhau chia sẻ và bình phẩm
      chúc em vui khỏe nhiều

      Xóa
  11. một câu nói làm cho những người lớn phải xấu hổ vì chưa ai dám nói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn mẫn sang đọc bài viết đọc báo
      cùng nhau chia sẻ bình phảm
      chúc vui khỏe nhiều

      Xóa
  12. MT sang thăm anh nè , anh khỏe ko ..??  . Chuẩn bị cuối tuần nhiều niềm vui , yêu thương anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em MT sang đọc bài viết
      anh vẫn khỏe...
      chúc em luôn vui nhiều

      Xóa
  13. LIKE mạnh bài viết của anh nè, hay và khách quan lắm đó. Chúc anh và gia đình mọi sự may mắn an lành, cuối tuần thật thư thái anh nhé.
    Kính mến !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Bạn Nguyễn Dịnh sang đọc bài viết
      cùng nhau chia sẻ bình phẩm...
      chúc luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  14. HN sang thăm cùng đọc báo và chia sẻ với anh ,chúc anh ngày mới vui khỏe và gđ có một mùa NOEL an lành hp !
    http://www.grafiksmania.com/glitter/natale/1%20(13).gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em HN sang đọc bài viết
      cùng nhau chia sẻ bình phẩm...
      chúc em luôn vui nhiều

      Xóa
  15. Ghé thăm chủ nhà. Chúc ngày mới vui thật nhiều!

    http://img1.123tagged.com/en/goodday/72.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn sang đọc bài viết
      ĐỌC BÁO
      chúc vui khỏe nhiều

      Xóa
  16. HN sang thăm ,chúc anh tuần mới nhiều may mắn và một mùa GS ấm áp an lành hp bên gđ !

    Trả lờiXóa
  17. cảm ơn em HN sang đọc bài viết
    cùng nhau chia sẻ bình phẩm...
    chúc em luôn vui nhiều

    Trả lờiXóa