http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Trầu cau

      

          Từ trong cổ tích xa xưa
Miếng trầu cau đậm lòng người thêm say
         Cau sung với lá trầu cay
Nhuộm vào vôi bạc thêm say thuốc lào.
                    ****
       Cảm ơn bà biếu quả cau
Cúng xong Bác lại gửi trầu cau cho
        Ăn trầu môi thắm nụ cười
Miếng trầu câu chuyện của người chân quê.
                     ****
       Giàn trầu vàng thắm cuối hè
Nên duyên chồng vợ xe duyên hội làng
       Mời nhau ăn miếng trầu vàng
Cho môi đỏ thắm nụ cười thêm duyên.
                       ****
       Đĩa trầu cánh phượng ai têm
Má hồng môi thắm vui thêm cuộc đời
      Trúc xinh vẫn mọc bên đình
Chuyện xưa cổ tích mối tình trầu cau ...

               Tiến Trúc 6-10-2015

1 nhận xét:

  1. Bây giờ ít người ăn trầu /
    Nhưng mà vẫn có trầu cau lễ đầu /
    Con ông nếu có nhu cầu /
    Thương con gái rượu cau trầu mang sang /
    Báo cáo tiên tổ họ hàng /
    Để cho hai đứa dễ dàng thành hôn /
    Cau trầu làm đẹp xóm thôn /
    Mở đầu câu chuyện thưa ông kính bà /

    Trả lờiXóa