Heo may se lạnh cuối mùa
Lá vàng rơi rụng chiều buông sương mờ
Lẽ nào em chỉ trong thơ
Lẽ nào chỉ là ước mơ nhạt nhòa.
****
Tình riêng theo gót em qua
Tương tư giấu kín trong tà áo bay
Em về thăm lại nơi đây
Em về áo lụa gió bay nắng tà.
****
Em về cát bụi đường xa
Nghiêng vành nón trắng mà hồng hây hây
Nỗi niềm mong nhớ tháng ngày
Gặp nhau tay nắm ngất ngây ngỡ ngàng.
****
Đò xưa lầm lỡ sang ngang
Mảnh tình em gánh tháng ngày đi qua
Trao nhau khóe mắt nhạt nhòa
Nửa chừng đứt gánh đi qua cuộc tình.
****
Ai làm nước mắt em rơi
Ngày dư mưa gió đêm dài bão giông
Tương tư giấu tận đáy lòng
Nỗi niềm thương nhớ dấu trong lệ sầu.
****
Em về trao lại cho nhau
Vô tình vò nát tim đau nụ cười
Mỗi người có một cuộc đời
Đành đem giấu kín một thời yêu thương.
****
Em về tình vẫn còn vương
Thơ anh viết chữ yêu thương ngập ngừng
Mai sau dù có lạnh lùng
Xin làm chút nắng bên đường em qua...
Tiến Trúc 9-10-2015
Thơ Lục bát anh thật hay
Trả lờiXóaChúc anh trai cuối tuần này thật vui (~_~)
tình dang dở luôn là tình đẹp!
Trả lờiXóaChúc bạn luôn có thơ hay.
cảm ơn bạn sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ thơ ca...
Tình em ngày ấy bây giờ /
Trả lờiXóaPhất phơ trước gió cơn mơ chập chờn /
Hư hư thực thực ửng hồng /
Bỗng dưng chớp bể bão giông dội về /
Nhìn anh mắt em tròn xoe /
Sao mà ngày ấy cơn mê không thành./
cảm ơn bạn sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ thơ ca...
tình huống nầy mới à nghe, sang ngang mà cũng lầm lở nửa sao. chúc anh đêm an lành.
Trả lờiXóacảm ơn bạn sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ thơ ca...
vui khỏe nhiều... mếm
Những dòng Lục Bát man mác buồn,ND sang thăm anh,chúc vui,khỏe may mắn và hạnh phúc anh TT nhé.
Trả lờiXóacảm ơn em N D sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ thơ ca...
vui khỏe nhiều nhiều nhé
Sang thăm bạn đọc bài thơ lục bát thật hay. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóacảm ơn bạn N Liên sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ thơ ca...
vui khỏe nhiều mến...
Đông về lạnh buốt đôi tay
Trả lờiXóaĐón em về với tháng ngày yêu thương
Em về ôm ấp tình thương
Em về anh thấy ấm lòng mùa đông!......
THĂM ANH TT VỚI BÀI THƠ _ Đò xưa lầm lỡ sang ngang _ THẬT HAY.... CHÚC ANH TT LUÔN VUI VẺ NHÉ!..
cảm ơn bạn sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ thơ ca...
vui khỏe nhiều... mếm
http://1.bp.blogspot.com/-WLd-mVYPP4s/VfJLL8e-tZI/AAAAAAAACTE/GPlIjlq6WvA/s320/tai-anh-nen-dep-nhat-cho-de-yeu-cua-ban.jpg
Trả lờiXóaTối cuối tuần vui nhiều anh nhé!
cảm ơn bạn sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ thơ ca...
vui khỏe nhiều... mếm
Đành đem giấu kín một thời yêu thương....
Trả lờiXóa