http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Trở về

     

        Trở về thăm lại bến xưa
Trời xanh nắng gió mây bay lưng trời
       Xa đây đã mấy năm rồi
Người xưa bến cũ đổi thay ít nhiều.
                  ****
    Bâng khuâng nỗi nhớ đầy vơi
Bến mơ ngày ấy gieo vần câu thơ
     Ngọt ngào ngỡ lạc trong mơ
Mừng vui hồi hộp đợi chờ đoàn viên.
                   ****
      Biển xanh lặng sóng dịu êm
Để cho những nỗi ưu phiền bỏ qua
     Tình xưa bến cũ trong ta
Bao nhiêu kỷ niệm đã qua hiện về.
                  ****
     Năm xưa tắm biển ngày hè
Bên nhau lặng lẽ mà lòng đắm say
     Sẻ chia tâm sự giãi bày
Thương em vất vả tháng ngày đơn côi.
                   ****
       Âu là duyên phận mỗi người...
Trời cho sướng khổ mỗi người khác nhau
       Hãy vui lau giọt lệ sầu
Giọng ca tiếng hát họa câu thơ tình.
                ****
      Bến xưa biển lặng trời xanh.
Trở về gặp lại mối tình Bến Mơ
    Nguồn vui cảm hứng trong thơ
Mang bao kỷ niệm nhớ đời trong tôi...

             Tiến Trúc 29-9-2015


4 nhận xét:

  1. Sang thăm anh đọc thơ hay
    Chúc anh nhé tuần mới này thật vui (~_~)

    Trả lờiXóa
  2. http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/mmm.gif

    Thăm anh mời cafe nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Sang thăm bạn Tiến Trúc đọc thơ hay . Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/09/0266.gif

    Trả lờiXóa
  4. Trở về gặp lại mối tình Bến Mơ
    Hay lắm.Chúc bạn luôn vui khoẻ.

    Trả lờiXóa