Vui sao một sớm thu nay
Niềm vui ngày mới đổi thay tình đời
Trời thu dìu dịu hồn tôi
Câu thơ khúc nhạc trên môi ước thầm.
****
Nắng chiều thơ thẩn bên thềm
Chờ trăng lên gọi sương đêm mộng tình
Bến mơ ấm ngọt một thời
Trăng thu sáng tỏ hẹn lời về thăm.
****
Biển chiều sóng vỗ miên man
Trời xanh biển lặng mây bay gió ngàn
Chiều nay ngắm biển tần ngần
Nha Trang bến cũ đã từng đắm say.
****
Nơi anh tình vẫn ắp đầy
Còn em bến đợi gió mây hững hờ
Bởi anh hoài bão ước mơ
Tình trong bão tố đợi chờ nhớ mong.
****
Biển trời xanh biếc mênh mông
Tình người hy vọng mong manh cuối trời
Nỗi niềm thăm lại bến xưa
Nắng lên ngày mới Nha Trang hẹn về....
TIẾN TRÚC 24-8-2015
MT sang thăm anh TT , lâu quá mới thấy anh trở lại blog , anh vẫn khỏe .?? Chúc anh tuần mới mọi việc như ý anh nhé !
Trả lờiXóaCảnh biển Nha Trang thật đẹp và yên bình
Trả lờiXóaChúc mừng anh đã trở lại blog
Chúc anh sức khỏe bình yên (~_~)
Thơ về Nha Trang thật trữ tình, chúc vui nhiều nhé!
Trả lờiXóaNha Trang cảnh đẹp nên thơ
Trả lờiXóaBiển xanh cát trắng mộng mơ dạt dào
Bao la muôn đợt sóng trào
Đưa thuyền tình mãi đi vào bến mơ .....
HN sang thăm chia sẻ cảnh đẹp NHA TRANG với anh .
Chúc anh ngày mới tốt lành vui khỏe nhiều thương yêu & hp !
Thăm anh đọc bài thơ thật trũ tình về NT
Trả lờiXóaChúc anh an vui.Mến
Đất và người Nha Trang thật tuyệt vời...chúc nguồn cảm hứng luôn tuôn trào anh TT nhé !
Trả lờiXóaND sang thăm cùng chia sẻ ngày mới Nha Trang,cảm ơn anh với những dòng thơ đầy cảm xúc,ngày mới an vui anh TT nha.
Trả lờiXóaBiển trời xanh biếc mênh mông
Trả lờiXóa...
Chúc bạn ngày mới an vui
http://cảnhđẹpngàynay.vn/upload/Colombo/24862/20130726/grab1374796571a1-3-20130615162332-2qe4pczybw.jpg
Sang thăm bạn Tiến Trúc đọc bài thơ hay. Chiều mùa thu trên bãi biển Nha Trang thật là đẹp và nên thơ Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạhn phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://umove.com.vn/media/articles/thumb/File-1420256515.jpg