Chợt tôi nhớ lại Huế xưa năm nào
Sông hương đèn thả như sao
Du thuyền ca hát biết bao nhiêu tình.
****
Tối đi dạ tiệc say lời...
Cùng em ngồi hát đầy vơi hẹn hò
Bờ vai môi thắm mộng mơ
Trao tình đôi mắt say xưa nói cười.
****
Xa Huế đã bốn năm rồi
Nhớ em áo tím cùng ngồi bên nhau
Lời thơ em họa năm nào
Để tôi nhớ Huế nhuộm màu khôn nguôi.
****
Thời gian rồi cũng phai phôi
Nhớ về kỷ niệm một thời bên nhau
Đời người rồi cũng qua mau
Ghi vào nỗi nhớ mai sau cõi về...
TIẾN TRÚC 21- 4-2015
họa thơ
Huế mộng mơ, thành cố đô cổ kính
Đêm Hương Giang nhộn nhịp bến du thuyền
Phố chợ đêm dưới chân cầu Trường Tiền
Lờ lững thuyền rồng, ngọt ngào ca Huế,
.
Vĩ Dạ Nam Giao cà phê mãi nhớ
Tý tách ly đen nhỏ giọt đậm màu
Nhạc Trịnh rơi đều sợi nhớ vương nhau,
Đại Nội, lăng vua, đền, chùa di tích…
hết
Huế thật đẹp và đi vào lòng thi sỹ anh á.
Trả lờiXóaThăm anh đọc thơ thật thích ạ! Chúc anh vui!
cảm ơn HUNG PHI sang đọc bài thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm
chúc vui khỏe nhiều
Huế ơi đã cách biệt nhau rồi
Trả lờiXóaĐậm nhạt thời gian nhớ quá thôi
Kỷ niệm ngày xưa vui xướng họa
Lời thơ khắc mãi nhớ khôn nguôi
Thăm TT chúc an vui nhé.Thân mến
cảm ơn bạn THIÊN MINH sang đọc thơ
Xóahọa bài thơ hay
chúc bạn luôn vui khỏe
Vẻ đẹp của Huế không nơi nào có được...để rồi:
Trả lờiXóaĐời người rồi cũng qua mau
Ghi vào nỗi nhớ mai sau cõi về...
Chúc bạn luôn vui khoẻ.
cảm ơn bạn LAN HUE sang đọc bài thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm
chúc vui khỏe nhiều
Anh trai quê Huế thương ạ ?
Trả lờiXóaChúc anh vui khỏe tháng ngày bình yên (~_~)
cảm ơn Em BẠCH DƯƠNG sang đọc bài thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm
chúc vui khỏe nhiều
" Ghi vào nỗi nhớ mai sau cõi về" chùm thơ hay ông ạ - Gợi nhiều hoài niệm !
Trả lờiXóacảm ơn bạn NAM CHUNG sang đọc bài thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm
chúc vui khỏe nhiều
MT sang thăm anh , anh đang nhớ cô áo tím nào ở Huế mà làm thơ hay thế ..?? (hihi) ... Tối vui , ngon giấc anh nhé !
Trả lờiXóacảm ơn Em MỰC TÍM sang đọc bài thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm...hihi thơ mà
chúc vui khỏe nhiều
Sang thăm bạn và đọc bài thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc như ý bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóacảm ơn bạn Ngoc Lien Nguyen sang đọc bài thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm
chúc vui khỏe nhiều
Sông Hương áo tím mộng mơ
Trả lờiXóaDù xa cách vẫn nhớ hoài Huế ơi
Em nay ko khỏe cho lắm hic hic ! Chúc anh ngày mới vui ạ !0
Xóacảm ơn Em MINH TÂM sang đọc bài thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm...hihi thơ mà
chúc vui khỏe nhiều
cảm ơn Em MINH TÂM sang đọc bài thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm...hihi thơ mà
chúc vui khỏe nhiều
Hihi,
Trả lờiXóaThăm anh
Đọc bài “Sông Hương”
Mà nhớ Huế quá thôi nè…
Huế ơi vằng vặc vần thơ
Dòng Hương cứ mãi mộng mơ ơ lòng
Thương em áo tím môi hồng
Chiều nay trao khẽ hương nồng Huế ơi…
cảm ơn bạn Hoa Tím sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bài thơ bạn họa hay lắm
chúc luôn vui khỏe
Vẫn thường gặp anh TT ở các trang nhà bạn,nhưng do hạn chế thời gian nên cũng ít đi lại.Nay đọc biết nhà anh đang đăng bài Sông Hương,chạnh lòng nhớ quê mà sang đây.
Trả lờiXóaBài thơ đọng nhiều cảm xúc,và cũng bồi hồi theo cõi nhớ của anh.Chúc anh luôn vui khỏe,an lành !
cảm ơn bạn Quỳnh Lý Đức sang thăm đọc thơ
Xóamình cũng hoàn cảnh như nhau từ hôm nay mình cùng giao lưu
đọc thơ trao đổi bình phẩm
chúc luôn vui khỏe
Đời người rồi cũng qua mau
Trả lờiXóaGhi vào nỗi nhớ mai sau cõi về...
cảm ơn Em NGUYÊN đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm
chúc vui khỏe nhiều
Hai Lúa về đây các bạn ơi
Trả lờiXóaNửa năm ẩn tích để dạo chơi
Chán cảnh phồn hoa mà chật chội
Trở lại vườn xưa với mọi người....
rất vui Hai Lúa trở về
XóaXóm làng vui vẻ hò ghẹo hò ơi...
chúc vui khỏe nhiều
MT sang thăm anh TT , chúc anh những ngày nghỉ Lể vui vẻ , hp anh nhé !
Trả lờiXóacảm ơn em sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ
chúc vui nhiều
Sang thăm anh,chúc anh nghỉ lễ cùng gia đình thật ấm cúng và nhiều vui !
Trả lờiXóacảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn
Xóachúc vui khỏe
Hoa tím tới thăm,
Trả lờiXóaChúc anh ngày toàn thắng thật hp vui tươi nhé…
cảm ơn Hoa Tím sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ...
chúc vui khỏe nhiều
Huế mộng mơ, thành cố đô cổ kính
Trả lờiXóaĐêm Hương Giang nhộn nhịp bến du thuyền
Phố chợ đêm dưới chân cầu Trường Tiền
Lờ lững thuyền rồng, ngọt ngào ca Huế,
.
Vĩ Dạ Nam Giao cà phê mãi nhớ
Tý tách ly đen nhỏ giọt đậm màu
Nhạc Trịnh rơi đều sợi nhớ vương nhau,
Đại Nội, lăng vua, đền, chùa di tích…
---
Qua thăm và đọc bài thơ anh viết về sông Hương của miền đất cố đô hay lắm. Chúc anh những ngày nghỉ lễ thật an vui, thư thái
cảm ơn bạn NGUYỄN ĐỊNH
Xóasang cùng chia sẻ đọc thơ
và họa bài thơ hay... nếu bài thơ của mình có câu Nhạc Trịnh
thì hay hơn... vì nói đến Huế là người ta lại nhớ về quê hương nhạc TRỊNH
chúc luôn vui khỏe nhiều
thế là quê bạn ở Huế phải không?. mình sang đọc bài thơ lục bát đậm tình nhớ quê, chúc bạn an vui nhé.
Trả lờiXóacảm ơn bạn MẪN sang đọc thơ
Xóahihi Huế không phải là quê mình...
đêm du thuyền nghe hát hò huế
nên nhớ bạn nhớ em viết bài thơ ...
chúc vui khỏe nhiều
Húê thương kĩ niệm thuở nào.
Trả lờiXóaCho dù xa cách đã bao năm dài .
Tình yêu húê - mãi không phai.
Vẫn luôn luôn nhớ chẳng vơi bao giờ.
.........
HQ tới giờ mới thăm anh được . Em chúc anh TT luôn thật vui anh nhé .
cảm ơn em HƯƠNG QUÊ họa bài thơ hay
Xóađúng như bài thơ em họa
Vẫn luôn luôn nhớ chẳng vơi bao giờ....
chúc em luôn vui khỏe nhiều