
Đời vui sống cảnh điền viên
Ngắm hoa vãng cảnh tình thêm mặn mà
Làm thơ vịnh cảnh ngân nga
Yến oanh khuyên sáo hót ca bốn mùa.
****
Bâng khuâng nhớ lại khi xưa
Lang thang trên mạng đọc thơ bạn bè
Gặp em vào buổi trưa hè
Chuyền cho cảm hứng viết về văn thơ.
****
Say mê hào hứng đang thời
Tháng năm trao đổi vần thơ nghĩa tình
Em cho tôi cả nụ cười
Em trao cho cả ước mơ đời người.
****
Bây giờ nhiều bạn đông vui
Vần thơ em họa những lời khen chê
Vui sao thơ phú say mê
Ngâm thơ ca hát nhớ về ngày xưa.
****
Tháng năm vui vẻ dần thưa...
Làm sao quên được người xưa thân tình
Người xưa thơ đẹp dáng xinh
Bây giờ nhớ lại một mình nhớ nhung....
TIẾN TRÚC 12-4-2015
VUI VỚI ĐIỀN VIÊN họa thơ
Điền viên thích chí sống quê nhà
Ngắm cảnh thiên nhiên thấy mặn mà
Phú lục đường thi vui xướng họa
Văn chương lục bát khoái ngâm nga
Nghe chim cất tiếng đùa theo nắng
Ngắm bướm vờn thân giỡn với hoa
Nghĩa bạn nâng ly vui mấy chén
Ân tình cạn chén thú yên hà
ớ sao cái buổi ban đầu
Cùng em mới gặp đã hầu như thân
Để rồi vương vấn vấn vương
Để rồi trao gửi niềm thương của lòng
Sông sâu nước đã nên dòng
Tưởng rằng sông nước dễ hòng xa nhau...
Bây giờ nước đã cạn mau
Để sông luống những dạt dào nhớ mong...
hết
Đọc sách là tốt cho đời /
Trả lờiXóaKhi nào mỏi mắt xin mời dạo chơi /
Bờ-lốc cứ vậy thảnh thơi /
Xem hoa cưỡi ngựa cười tươi khoẻ người /
cảm ơn bạn sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc vui khỏe nhiều
ND sang thăm anh và bài thơ thật hay,chủ nhật thoải mái anh TT nhé.
Trả lờiXóacảm ơn ND sang đọc thơ cùng nhau chia sẻ
Xóabình phẩm
chúc luôn vui khỏe trẻ nhiều
Thăm TT góp vui nhé
Trả lờiXóaVUI VỚI ĐIỀN VIÊN
Điền viên thích chí sống quê nhà
Ngắm cảnh thiên nhiên thấy mặn mà
Phú lục đường thi vui xướng họa
Văn chương lục bát khoái ngâm nga
Nghe chim cất tiếng đùa theo nắng
Ngắm bướm vờn thân giỡn với hoa
Nghĩa bạn nâng ly vui mấy chén
Ân tình cạn chén thú yên hà
GM.Nguyễn Đình Diệm
Chúc an lành nhé.Thân mến
Câu 7 xin sửa lại
XóaNghĩa bạn nâng ly vui mấy cút
-
cảm ơn bạn ^Thiên Minh họa tặng bài thơ hay
Xóavì mạng trục trặc không kết nối với blog của bạn được..
chúc bạn luôn vui khỏe
Nhớ bạn ẢO
Trả lờiXóaTrời khiến sui chi ta gặp nhau .
Anh em hai kẻ ở hai đầu.
Chẳng hề thân thích...hay dòng họ.
Vẫn luôn những lời mãi chúc nhau
Vẫn nghe trống vắng dạ xuyến xao .
Vẫn nghe ấm áp chỉ câu chào .
Dù giản đơn...dạ cũng xôn xao .
Vẫn cầu chúc bạn dù nơi nao .
=================
**********hihihi***********
cảm ơn em HƯƠNG QUÊ họa bài thơ hay
Xóanếu không có bạn bè thơ văn thì mình chắc là không được
như bây giờ...
chúc em luôn vui khỏe
Hóa ra anh trai mải mê đọc sách
Trả lờiXóaNên quê cả nhà bờ lóc bờ tre
Chúc anh vui khỏe an lành chiều chủ nhật (~_~)
cảm ơn BẠCH DƯƠG đọc thơ
Xóalàm sao quên được blog em ơi
chúc em luôn vui khỏe
Wa thăm và chúc anh TT một tuần mới thật vui và công việc thuận lợi
Trả lờiXóacảm ơn bạn Đ N HẢI sang thăm đọc thơ
Xóachúc bạn luôn vui khỏe
Bài thơ mượt mà sâu lắng.
Trả lờiXóaKhuya anh ngủ ngon nhé!
cảm ơn bạn HUNG PHI sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc bạn luôn vui khỏe
MT sang thăm anh TT . Tuần mới vui vẻ , may mắn anh nhé ! Anh đang nhớ nàng thơ nào vậy ..?? (hihi)
Trả lờiXóacảm ơn em MỰC TÍM sang đọc bài thơ
Xóanhớ các bạn xưa giúp anh động viên
đẻ có được như bay giờ
chúc em luôn vui khỏe
Nàng thơ nhè nhẹ đến cùng tôi
Trả lờiXóaChia sẻ văn thơ thật tuyệt vời
Chung trà thơm ngát cùng đối ẩm
Mặc cho thế sự mãi nổi trôi .....
Chúc anh ngày mới tuần mới luôn vui cùng nàng thơ nhé anh ....hihihi....
cảm ơn HẰNG NGA họa bài thơ hay
Xóanhớ bạn bè thơ đã giúp đỡ động viên
chúc em luôn vui khỏe nhiều
Tình bạn đẹp tựa tranh thêu
Trả lờiXóaĐường kim mũi chỉ khắc ghi trong lòng
Sang thăm bạn Tien Truc đọc thơ hay. Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
cảm ơn bạn NGỌC LIÊN đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc bạn luôn vui khỏe nhiều
Nhớ bạn blog...mời bạn cứ dạo chơi...
Trả lờiXóaChúc bạn luôn có nhiều niềm vui trên blog nhé.
cảm ơn bạn LAN HOE đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc bạn luôn vui khỏe nhiều
Nhớ anh ra ngẩn vào ngơ
Trả lờiXóaNợ hoạ sau nha Anh Tiến
Sang thăm đọc thơ hay :)
Chúc vui ! Thân mến
cảm ơn em MINH TÂM đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc em luôn vui khỏe nhiều
Chiều tranh thủ sang thăm anh đọc thơ.Em gái chúc anh buổi chiều đong đầy anh nhé!
Trả lờiXóacảm ơn em XUÂN DUY đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc em luôn vui khỏe nhiều
bạn đọc những tác phẩm đó dể dàng chứ mình muốn đọc chỉ có vượt rào xem lén thôi. chúc bạn luôn vui vẻ nhé.
Trả lờiXóacảm ơn bạn Mẫn nhiều
Xóanghe đọc trên mạng thôi mình cũng chỉ muốn
giới thiệu để mọi người tìm đọc thôi
chúc vui khỏe nhiều
Nhớ sao cái buổi ban đầu
Trả lờiXóaCùng em mới gặp đã hầu như thân
Để rồi vương vấn vấn vương
Để rồi trao gửi niềm thương của lòng
Sông sâu nước đã nên dòng
Tưởng rằng sông nước dễ hòng xa nhau...
Bây giờ nước đã cạn mau
Để sông luống những dạt dào nhớ mong...
.
Thăm bạn và đọc bài thơ hay...nhớ về một thuở tình ta...
Chúc bạn tối vui và ngày mới vui nhiều bạn nhé.
cảm ơn bạn Hương Nam đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm bài thơ họa của bạn hay
chúc bạn luôn vui khỏe nhiều
Tháng giêng là tháng lên chùa
Trả lờiXóaTháng hai lễ hội tháng ba ra vườn.
.......
Luôn vui anh Tiến Trúc nha......
cảm ơn em TUYẾT TRANG
Xóađoc thơ cùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc em luôn vui khỏe nhiều
Lục bát như gươm nhe...
Trả lờiXóacảm ơn bạn MINH HIỂN đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc bạn luôn vui khỏe nhiều
Người thơ cũng đang nhớ TT đó...hi..hi...
Trả lờiXóaCảm ơn EM NGUYÊN sang đọc thơ
XóaXin cảm ơn người thơ nhiều...huhu
chúc em luôn vui khỏe
NÀNG THƠ LẠI TỚI VỚI NGƯỜI
Trả lờiXóaNHỮNG CÂU THƠ KẾT NGẬM NGÙI NHỚ THƯƠNG
cảm ơn bạn Tam Ngoduc sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ
chúc bạn luôn vui khỏe
Ngọc thăm anh, chúc anh cuối tuần vui vẻ an lành, đọc thêm nhiều cuốn sách hay nhé!
Trả lờiXóacảm ơn em CHU NGỌC sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc em luôn vui khỏe
dạo này hơi bận nên ko họa thơ anh được chúc anh cuối tuần nhiều niềm vui
Trả lờiXóacảm ơn en HÀ THU sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ bài thơ
chúc em luôn vui khỏe
Mạng ảo tình thật ngậm ngùi /
Trả lờiXóaCứ gặp Tiến Trúc là vui cười liền./
cảm ơn bạn KINH HOANG
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm bài thơ
chúc vui khỏe nhiều
bạn bè một thuở đông vui
Trả lờiXóanhớ người năm cũ ngậm ngùi câu thơ...
cảm ơn bạn NHA MY sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc bạn luôn vui khỏe
HN sang thăm ,chúc anh chiều cuối tuần an lành thật vui !
Trả lờiXóacảm ơn HẰNG NGA sang đọc thơ cùng nhau chia sẻ
Xóachúc vui khỏe nhiều
Khi vui anh đọc sách
Trả lờiXóaKhi rảnh lại làm thơ
Thăm bạn bè blog
Kẻo bao nhiêu người chờ !
Hihi...
cảm ơn em HƯƠNG PHÙ SA
Xóacảm ơn nhiều Thăm bạn bè blog
Kẻo bao nhiêu người chờ !
Hihi...
chúc em luôn vui khỏe
Em chào anh. Em qua thăm và đọc thơ anh cho một buổi sáng trong lành.
Trả lờiXóaChúc Anh luôn vui va fnhieefu thi hứng nhé.
cảm ơn em BẠCH MAI sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm
chúc em luôn vui khỏe
Hiiiiiiiiiiiiiii.......nhưng tình yêu ấy luôn mãi trong thơ của TT anh TT ạ!....Kính chúc anh luôn an lành...
Trả lờiXóacảm ơn em TUYÊT TRANG
Xóađúng thế em ạ... thơ anh luôn ca ngợi cái đẹp... người đẹp
mối tình lãng đãng tình yêu tình bạn tri âm ....
chúc em luôn vui khoe may mắn
Tháng năm gợi nhớ vần thơ
Trả lờiXóaTình thơ tình bạn ngẩn ngơ sớm chiều
cảm ơn Lý Nguyễn Thị
Xóasang đọc thơ cùng chia sẻ
thật vậy
Tháng năm gợi nhớ vần thơ
Tình thơ tình bạn ngẩn ngơ sớm chiều
chúc em luôn vui khỏe an lành