Hôm nay tôi đang
viết dở câu chuyện bông hồng hé nở nửa chừng xuân. Chợt nhớ ngày này năm trước, gặp bạn ở cố đô HOA LƯ NINH BÌNH, Thật
là tình cờ sao lại có sự tình cờ chỉ vì đọc bài thơ ở đó...tôi không hiểu nghĩa
mấy câu thơ cổ.
Bạn đứng ở đó,giải nghĩa bình cho tôi nghe, có đông
người...đứng cạnh. Tôi và bạn làm quen, trao đổi nói chuyện, lúc đó đã là ba giờ chiều, tôi phải ra ô tô đi về HÀ Nội cùng đoàn. Tôi và bạn trao
đổi số điện thoại email, và tôi có ghi cho bạn mấy câu thơ ngẫu hứng tình cờ :
Tạm biệt cố đô tạm em
Một chiều đất khách một chiều quen...
Về nhà cái tính tự ái vẩn vơ trong đầu tôi lại hiện
hữu, nếu là nam giới thì chẳng có gì phải phân vân, đằng này lại là phụ nữ lý giải bình phẩm mấy câu thơ đó cho nghe...Sau biết bạn ở Gia Viễn NÌNH BÌNH giảng viên văn học dạy học ở trường cao đẳng sư phạm...
Ngày ấy trông bạn dáng dấp của người thiếu phụ, ở làng
quê tóc dài búi tóc, khuôn mặt trái xoan ưu tư, hiền hậu, đôi mắt e lệ, không phấn son,không mặc mốt thời trang, dung dị chân thật, như làng quê yên tĩnh, như nương dâu bãi mía cây xanh bóng mát trưa hè....
Tạm biệt cố đô hẹn ngày sau
Đường chiều hun hút bạn về đâu...
Ngày qua ngày tôi và bạn thường xuyên thăm hỏi, trao
đổi qua
điện thoại amail yahoo...Đọc blog của bạn đã có hơn trăm bài thơ và truyện
ngắn, các thể loại văn xuôi...đã có hơn sáu bảy chục nghìn lượt đọc..vàbình
luận, thơ đủ các thể loại thơ thường thì ngắn... viết về tâm lý tình cảm tình yêu,tình bạn, thơ bạn nặng về tính chiết lý cao, Thực tình tôi chỉ am hiểu về nghệ thuật cây cảnh bon sai cũng có cảm súc, khi đọc thơ bạn nhiều khi tôi cũng nói liều bình họa cảm nhận...của người có chút vốn sống nghệ thuật.
Sáu tháng sau tôi cũng lập blog yahoo...nhưng viết gì thơ
hay truyện ..Thơ thì tôi thấy khó quá, đã tập viết thử nhưng không hay lủng củng còn nhiều khiếm khuyết. Vậy chỉ còn viết các thể loại văn xuôi...Bạn hướng dẫn cho tôi những nguyên tắc cơ bản viết hồi ký tùy
bút truyện ngắn...Tôi thử viết hai truyện TÔI VÀ EM và KỶ NIỆM VỀ MỘT NGƯỜI
BAN..bạn đọc phân loại bảo viết được một truyện ngắn và một tùy bút...
Và bạn động viên nhận xét: Anh mới viết thế là thành
công hay đấy, lời văn dung dị, súc tích, chân thật, ít dùng từ ngữ hán nôm... cố gắng viết nhiều là rút được kinh nghiệm...lưu ý bám sát chủ đề, không lai rai dài dòng...câu văn phải ngắn gọn, lưu ý lỗ chính tả...
Bạn Thúy Nga thân mến, tình bạn của chúng ta đúng như
câu châm ngôn...Gần mực thì đen gần đèn thì rạng...Giờ đây tôi đã viết được thơ và một
số câu truyện đủ thể loại văn xuôi, là nhờ có công đóng góp của bạn...và bạn
cũng đã nói từ ngày gặp tôi có bạn bè thơ bạn cũng khởi sắc hơn có chiều sâu
hay hơn...có niềm tin yêu hy vọng...Vậy là trong tình bạn của chúng ta trong đó
có, tình thầy cô giáo, hun đúc lên. Trong cuộc sống thân phận mỗi cuộc đời chúng ta, có những hoàn cảnh ưu phiền riêng, bạn đã bộc bạch trong bài thơ :
Trời mang nước mắt cho ai
Ngày dư mưa nắng đêm dài
bão giông
Lận đận một kiếp sang
sông
Lênh đênh chìm nổi tìm
không thấy bờ
Thân mang lấy kiếp tầm tơ
Rút cho hết ruột bao giờ hóa thân...
Bạn ơi sông có khúc người có lúc, cứ vui hy vọng, nhả cho đời những vần
thơ và những câu truyện hay, bạn bè và người thân ở bên bạn:
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Yêu thương giữ lại cho
ngày buồn qua
Trời còn làm hạt mưa
sa...
Có bàn tay sẻ chia đôi
nhọc nhằn
Thời gian trôi đi nhanh quá, đã
một năm rồi nhỉ, tôi và bạn đã viết được nhiều bài thơ và những câu truyện buồn vui...Gìờ đây chúng ta hãy
nâng niu trân trọng một tình bạn tri âm tri kỷ đẹp, để bước đi tiếp con đường
đời....bạn đã có những câu thơ nói về tình bạn của chúng ta:
Buồn vui có bạn có tôi
Dẫu cho xa cách xa xôi
cũng gần
Vì thơ nên hóa bạn thân
Vì duyên cầm bút nợ nần
khách văn...
Trong mỗi cuộc đời mỗi người mỗi
hoàn cảnh, khó mà tiên đoán được ngày mai...không ai nắm tay được đến sáng, có người khổ trước sướng sau, ngược lại.
Số phận và may mắn luôn đến với
mọi người..đầu năm 2012 Thúy Nga sinh con hoàn cảnh gia đình con cái giã từ blog thơ văn...Để quan hệ lâu dài...tôi nói chuyện với gia đình nhận Thúy Nga làm con nuôi...được gia đình nhất trí, và Thúy Nga đồng ý...đến kỳ nghỉ hè năm 2013 gia đình đưa xe xuống đón mấy mẹ con lên chơi một tháng,cuộc đón nhận con diễn ra rất cảm động... chỉ có những ai đã từng thân quen trên mạng nay gặp nhau ngoài đời mới thấy sự ngỡ ngàng như trong mơ...
Chiều nay gặp lại người
xưa
Bâng khuâng cứ ngỡ như
vừa nằm mơ...
........................
Và
rồi con nuôi cũng cảm động sụt sùi ứa nước mắt
Bà ẵm cháu nhỏ vào lòng
Cháu lớn theo mẹ chào ông vào nhà
Lần đầu gặp mẹ gặp cha
Sụt sùi chào hỏi lệ ra hai hàng
Ông bà cảm động thương thương
Dỗ
con cho bú vui mừng con ơi
Thêm
con thêm cháu đông vui
Thêm
vần thơ mới thêm lời thơ hay...
........................
Để
rồi con nuôi cũng nói ra
Con
về Đông ngạc hôm nay
Thật là may mắn duyên may trong đời
....................
Tình
cảm đầm ấm thương yêu như con một nhà...
Dẫu
là mẹ chẳng sinh ra
Mà như ruột thịt mặn mà thương yêu...
...............
Dòng
đời cứ xuôi theo thời gian, vậy mà đã hai năm...nghĩa tình vun đắp bền lâu, cây
đời hoa trái bốn mùa nở hoa...
TIẾN TRÚC 21-12-2014
|
Ghé sang thăm anh chúc anh cuối tuần thật vui!
Trả lờiXóacảm ơn bạn Gai Gia sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ câu truyện
chúc bạn luôn vui tươi an lành
trao tăng em GAI GIA
XóaTEM VÀNG 9999
bắt tay chúc mừng
Hihihi......TEM BẠC cho HQ anh nhé .
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaXin trao bạn H QUÊ
XóaTEM VÀNG 9999
chúc mừng bắt tay
Vô tình anh quen bạn thơ .
Trả lờiXóaChỉ vô tình...anh nào ngờ ngờ đâu...
Nghe người chia sẻ đôi câu .
Thế là anh cũng hửu cầu nhà thơ .
==============
----------hihihi-------------
TEM 3 luôn anh TT nhé.
cam ơn HƯƠNG QUÊ sang thăm
Xóađể lại bài thơ họa rất hay
cảm ơn nhiều
Trao tặng bạn
TEM ĐỒNG ĐEN
< quý hiếm hơn vàng >
chúc luôn vui khỏe
Hihi,
Trả lờiXóaCũng gặp Hoa tím, cũng đọc thơ
Sao hổng thấy anh nói gì về tình tri kỷ nhỉ… hjhj
cảm ơn bạn sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ bài viết
hihi ngày nào cũng gặp nhau giao lưu
cả làng G ai cũng biết Hoa Tím..
chúc bạn luôn vui khỏe
HẢI THĂNG
Trả lờiXóaChào Tiến Trúc!
Ông t huê Trạng Quỳnh làm món "Đại phong" tiếp chúng tôi đấy à!
Hì hì hiiiiiii Không một chữ nào mà "Được đăng bởi TIẾN TRÚC vào lúc 03:28" Hì Hì hiiiiii
cảm ơn bạn H THĂNG sang thăm
Xóalúc bạn đến vì sơ ý sửa bài bị xóa hết
xin lỗi bạn giời thì đã hoàn chỉnh
chúc bạn vui khỏe
TRẦN MINH LÊ
Trả lờiXóaTrà không rượu không nước cũng không
Sao anh chẳng viết lấy một dòng .......................
...........
chủ nhật vui vui anh nhé
cảm ơn bạn M Lê sang thăm
Xóaxin lỗi do lỗi kỹ thuật bị xóa hết
nên chỉ có giấy trắng...
chúc bạn luôn vui khỏe
HẰNG NGA
Trả lờiXóaHihi ....e cũng lấy làm lạ đó vì ko có bài entry mà đc đăng ,em mở mấy lần mới vô đây đc nè anh ....
Chúc anh ngày CN am lành nhiều thương yêu & hp !
cảm ơn Út H nga sang thăm
Xóaxin lỗi do lỗi kỹ thuật bị xóa hết
lại phải gõ viết lại ...
chúc út Nga luôn vui tươi an lành
Sang thăm bạn ngày mới đầu tuần . Chúc bạn lễ GIáng Sinh và Tết Dương Lịch 2015 sức khỏe dồi dào, tràn đầy hạnh phúc, ước mơ được toại nguyện bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2014/12/noel.gif
cảm ơn bạn N LIÊN sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ bài viết
chúc bạn luôn vui khỏe
Ghé thăm chủ nhà, thân chúc mùa Giáng sinh vui vẻ và năm mới 2015 hạnh phúc!
Trả lờiXóahttp://i1120.photobucket.com/albums/l495/huandrums2/NOEL/7370681260014738.gif
cảm ơn bạn sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ
chúc luôn vui khỏe
"nghĩa tình vun đắp bền lâu, cây đời hoa trái bốn mùa nở hoa..." chúc mừng bạn.
Trả lờiXóaChúc bạn và gia đình mùa giáng sinh vui vẻ.
cảm ơn bạn LANHUE sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ bài viết
đong viên lời chúc tốt đẹp
chúc bạn luôn vui khỏe
Thăm anh TT
Trả lờiXóabì viết hay quá anh ạ
" Chiều nay gặp lại người xưa
Bâng khuâng cứ ngỡ như vừa nằm mơ...'
Chúc anh và gia đình đón mùa giáng sinh bình yên và hạnh phúc ạ
cảm ơn N TIN sang thăm
Xóachia sẻ bài viết động viên
và lời chúc tót đẹp
chúc bạn luôn vui khỏe
Tình bạn xưa cũ gặp nhau
Trả lờiXóaThân thương êm ái nhiệm mầu thật vui ...
HN sang thăm ,chúc anh một mùa Noel ấm áp an lành vui vẻ hp bên gđ nhé anh !
cảm ơn út Nga sang thăm
Xóachia sẻ bài viết để lại mấy vàn thơ hay
và lời chúc tốt đẹp
chúc H NGA luôn vui tươi an lành
Giáng sinh an lành TT nhé!
Trả lờiXóacảm ơn bạn NGUYÊN sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ câu chuyện
chúc luôn vui khỏe
Chiều nay tôi đang thơ thẩn,
Trả lờiXóabỗng nhớ tới anh Tiến Trúc, thế là tôi chạy qua anh chơi.
Anh em quen biết đã lâu, thường qua nhà thăm hỏi, đọc thơ…
Hổng thấy anh đâu, tôi mới cài vần thơ trên cửa, chắc là anh về sẽ thấy…
Anh ơi em có qua nhà
Mà anh đi vắng ơ là vẩn vơ
Vẩn vơ em chép vần thơ
Khẽ cài lên cửa là ơ.. ơ.. là…
cảm ơn Hoa Tím qua thăm
Xóacùng chia sẻ câu chuyện
Ơ...kìa Hoa tím đấy à
sang thăm thì cứ vào nhà tự nhiên
Xưa nhầm tưởng gái gọi em
Viết bài thơ Hao TÍM thiệt là hay...
chúc luôn vui khỏe
Hihi,
XóaAnh về rồi nhỉ
Có đọc thơ chưa nè
Thật vui anh nhé !
cảm ơn H TÍM nhiều
XóaNgười ta áo mới đi chơi
Bên em súng xính lả lơi say tình
Tui nay chỉ có một mình
Rượu năm bảy chén ru tình ngủ ngon..
chúc vui nhiều
http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/0073053EM_a.gif
Trả lờiXóaCHÚC ANH TT VÀ GIA ĐÌNH ĐÓN GIANG SINH THẬT HẠNH PHÚC Ạ
cảm ơn BẠN NIỀM TIN nhiều
Xóacảm ơn lời chúc tốt lành...
mình đang lẻ loi
chưa có bạn mời
đi chơi nô enl
chúc bạn luôn vui
ĐÓN GIANG SINH THẬT HẠNH PHÚC
Vô tình ở giữa đất trời
Trả lờiXóaNon sông cẩm tú mở lời chào nhau
Hữu duyên tương ngộ muôn sau
Chia tay đôi ngã lòng đau nhớ hoài
cảm ơn bạn THIEN MINH sang thăm
Xóacùng chia sẻ câu chuyện
và để lại bài họa thơ hay
chúc bạn luôn vui khỏe an lành
Giáng Sinh vui vẻ TIẾN TRÚC nhé!
Trả lờiXóacảm ơn em HÀ DUYÊN sang thăm
Xóachúc em luôn vui tươi an lành
Chúc bạn cây trái bốn mùa sinh sôi !
Trả lờiXóacảm ơn bạn NAM CHUNG sang thăm
Xóachúc bạn luôn vui khỏe hạnh phúc an lành
ND sang thăm,chúc anh và gia đình đón một giáng sinh an lành và hạnh phúc anh TIẾN TRÚC nhé.
Trả lờiXóacảm ơn em NGỌC DUNG nhiều
Xóacùng nhau chia sẻ câu chuyện ..
cảm ơn những lời chúc tốt lành
chúc em N D và gia đình đón một giáng sinh
an lành và hạnh phúc
Con sang thăm Chú TT ạ ! Kính chúc Chú có một đêm GS thật ý nghĩa và ấm áp bên người thân trong G/Đ ! Merry Christmas ngập tràn hồng ân của Chúa Jesus nha Chú !
Trả lờiXóacảm ơn con gái Jessica Yến Phạm
Trả lờiXóacon sang đọc câu chuyện...
rất vui lơi chúc tốt lành
chúc con Jessica Yến Phạm
chúc con luôn vui tươi an lành
đêm Giáng Sinh
Em HQ mang quà Giáng sinh qua tặng anh TT .Chúc anh GS nhiều may mắn anh nhé .
Trả lờiXóa==============
http://media.vietq.vn/files/ctvhanh/QGSCNY1.jpg
cảm ơn em HƯƠNG QUÊ nhiều
Trả lờiXóaem tặng anh ĐÀN DƯƠNG CẦM
lời ca tiến nhạc âm vang...
chúc em năm mới vui khỏe
hạnh phúc an khang
Qua thăm anh, đọc bài viết về người bạn tri kỷ - một giảng viên, lại kết thúc rất có hậu và cảm kích, được gặp nhau một cách hiện hữu giữa đời thường, rất trân quý. NĐ chúc anh và gia đình một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
Trả lờiXóacảm ơn bạn NGUYỄN ĐỊNH nhiều
Xóamạng ảo với tôi thu hoạch được rát nhiều..
luôn đông viên khích lệ tôi nâng cao trình độ văn thơ...
cho tôi những ngay sống vui tươi yêu đời
nên tôi tin là có số mệnh và may mắn đem lại cho tôi
chúc ban luôn vui khỏe an lành
Em sang chúc anh noel an lành, hạnh phúc!
Trả lờiXóacảm ơn bạn HUNG PHI sang thăm
Xóachúc luôn vui khỏe an lành
Em chúc Anh và Gia đình Giáng sinh trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc.
Trả lờiXóaCảm ơn em BẠCH MAI nhiều
Xóacùng nhau chia sẻ câu chuyện tình bạn...
chúc em
và Gia đình Giáng sinh trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc.
Ìa ...tình của anh kỹ thật ! hihi
Trả lờiXóacảm ơn em CUỐC SON MIEN nhiều
Xóakhông có chi là kỳ em ơi....
khi đã là con nuôi mình nói với gia đình là:
trước là bạn là cô giáo ... bây giờ là con..
lúc nào phải ứng sử nhập gia tùy tục ...
chúc em luôn vui tươi an lành
Em gái chúc anh TT và gia đình đêm giáng sinh thật bình an , hạnh phúc nhé
Trả lờiXóacảm ơn em MÂY TRANG nhiều
Xóasang cùng chia sẻ bài viết...
chúc em và gia đình mùa giáng sinh thật bình an , hạnh phúc nhé
Trên mạng giao lưu đẹp tuyệt vời
Trả lờiXóaThao hồ kết bạn khắp muôn nơi
Xa xa vội vã ùa giây lát
Gần cận sang nhà thoải mái chơi .
Giận dỗi tan liền không để bụng
Ân tình chia sẻ đọng chơi vơi
Thơ như cầu nối tình thân ái
Sẽ mãi theo ta tận cuối đời !
Em sang thăm anh, đọc bài viết và chia sẻ nè.
Chúc anh cùng gia đình đón Giáng sinh thật an lành, ấm áp nhé !
cảm ơn em H PHÙ SA sang thăm
Xóacùng chia sẻ câu chuyện...
để lại bài họa thơ hay
thật vậy như em nói : Giận dỗi tan liền không để bụng
trong cuộc sống lúc bình họa thơ ...
nhiều khi hứng lên đùa nhau chút cho vui
mọi ng nên thông cảm chỉ là vui...
chúc em luôn vui tươi an lành
MỘT TÌNH BẠN RẤT CHÂN THÀNH CHÚC MỪNG CUỘC GẶP GỠ VÀ KẾT THÚC RẤT TỐT ĐẸP
Trả lờiXóacảm ơn bạn sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ câu chuyện tình bạn tri kỷ
và lời động viên chân thành
chúc bạn luôn vui khỏe
Chào nhà Thơ mò mới vào đây được Minh Tâm hổng biết gọi bằng gì nữa : chú , Bác hay anh ạ hic
Trả lờiXóaxin cảm ơn bạn MINH TÂM MINH sang thăm
Xóatui sang nhà HÙNG PHI đã đọc thơ bạn nhiều lần
hôm nay rất vui được MINH TÂM lần đầu sang ...
thôi thì văn nghệ thơ văn cứ gọi là anh ...
cho cho hợp với lời thơ
chúc M TÂM luôn vui trẻ khỏe an lành
Cuộc sống rất cần có tình bạn anh ạ
Trả lờiXóarất hay
chúc anh luôn giữ cho mình một tình bạn chân thành
chúc anh TT ngày làm việc cuối tuần vui và hP nghe
cảm ơn NIỀM TIN sang thăm
Xóatrong cuộc sống chúng ta nên có
tấm lòng chân tình độ lương với nhau
thì đời sẽ gặp nhiều may mắn
chúc luôn vui tươi an lành
Muội qua thăm anh! Chào buổi chiều! Vui khỏe, cám ơn anh qua nhà anh HP đọc thơ em
Trả lờiXóaCảm ơn em MINH TÂM nhiều
Xóathơ của em rất hay
cùng nhau qua lại giao lưu thơ bạn bè
chúc em luôn vui khỏe
hd ghé thăm luôn vui khỏe TIẾN TRÚC nha!
Trả lờiXóacảm ơn em H DUYÊN sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ câu chuyện Tình bạn
chúc em luôn vui khỏe an lành
MT sang thăm anh TT , những ngày cuối năm thật bình yên và một năm mới dương lịch 2015 vạn sự như ý anh nhé !
Trả lờiXóacảm ơn em MỰC TÍM sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ câu chuyện tình bạn
cúc em luon vui tươi hạnh phúc an lành