http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

BÀI THƠ HỌA THƠ HẰNG NGA


               
 HẰNG NGA 
 
Nhân đọc mấy bài thơ HÀNG NGA hay chọn nhan đề buông lửng như bài : CÓ PHẢI ANH  hay bài: EM YÊU ANH...làm người đọc dễ lầm tưởng...rất vui đọc...để lại nhiều cảm tưởng đẹp...những bài thơ tình, cả bài thơ hay câu nào cũng súc tích, lời văn hiện thực  khúc triết...tôi họa thơ ít, và rất kém... đọc bài thơ CÓ PHẢI ANH tôi cố  họa một bài xin đăng để lưu làm kỷ niệm...và H N  lại họa cho vui...

             CÓ PHẢI ANH

        Có phải em vẫn là em
HẰNG NGA tỏa sáng thơ tình thêm hay
       CÓ PHẢI ANH đọc mà say
Buông câu thơ lửng cho ai đợi chờ.
                ****
       Hình như ai cũng ước mơ
Được ai yêu mến như lời trong thơ
       Hàng Nga thì ở trên trời
Có xuống hạ giới vui chơi không nào.
                ****
       Đêm nay gió mát rì rào
Chè sen bốc khói ngạt ngào thơm hương
       Lời thơ lời họa ngân vang
Bài thơ thắm đượm tình thương yêu đời.
                 ****
    Cùng nhau sướng họa bình thơ
CÓ PHẢI ANH tình yêu đầu đời
    Hằng Nga như đã thuận tình
Nghiêng nghiêng tỏa sáng mỉm cười nhìn ai.
                 ****
     Gió đưa lay động cành mai
Trúc xinh vươn dáng thân dài sánh đôi
    Uống trà bình phẩm ngâm thơ
Trăng thanh gió mát cảnh đời thêm vui...

      TIẾN TRÚC 18-12-2014

      HẰNG NGA họa lại cho vui

        Cám ơn anh nhé lời thơ
Cùng bao vần điệu vô bờ mến thương
      Em là trăng sáng vấn vương
Anh vầng mây ấm muôn phương dạt dào

                    ****
      Gió đưa mây cuốn trăng sao
Lung linh vào chốn vườn đào mộng mơ
      Muôn ngàn tinh tú đợi chờ
Cười vui mừng chúc nên thơ chuyện tình
                    ****
       Môi em hé nụ cười xinh
Muôn hoa tô thắm bóng hình giai nhân
     Vàng trăng ánh trải đầy sân
Soi lên đôi bóng nồng nàn hương yêu
                     ****

Tình như trăng sáng mộng mơ
Trải vàng ánh bạc nên thơ dạt dào
Mây đưa trăng với muôn sao
Bồng bềnh trôi mãi ngọt ngào lung linh

Như tình em thắm bên anh
Bốn mùa hoa nở mộng lành mến thương
Gió lùa man mác tơ vương
Thuyền tình trôi mãi đại dương mịt mùng

Biển tình lai láng ngàn trùng
Như hoa biển trắng một rừng khơi xa
Lung linh mây nước giao hòa
Mênh mông tình khúc nở hoa ngọt ngào 

      Có anh có cả thật nhiều
Có em có cả bao nhiêu mộng tình
     Mắt em sao sáng long lanh
Trao về anh giấc mộng lành đêm trăng...


 Hằng Nga họa thơ

 Tình như trăng sáng mộng mơ
Trải vàng ánh bạc nên thơ dạt dào
Mây đưa trăng với muôn sao
Bồng bềnh trôi mãi ngọt ngào lung linh

Như tình em thắm bên anh
Bốn mùa hoa nở mộng lành mến thương
Gió lùa man mác tơ vương
Thuyền tình trôi mãi đại dương mịt mùng

Biển tình lai láng ngàn trùng
Như hoa biển trắng một rừng khơi xa
Lung linh mây nước giao hòa
Mênh mông tình khúc nở hoa ngọt ngào./.

42 nhận xét:

  1. Cái tên HN sao quen quá ! Chẳng lẽ là fan của Anh Hùng Phi có phải không Anh Tiến Trúc? Ngày mới happy nha. Muội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MINH TÂM sang thăm
      vì em mới giao lưu ở xóm thơ này nên mới nghe quen quen
      chứ xóm làng HN là pan hâm mộ của rất rất nhiều người...
      chúc em luôn vui tươi an lành

      Xóa
    2. Xin trao tặng MINH TÂM
      TEM VÀNG 9999
      bắt tay chúc mừng

      Xóa
    3. trao tặng bạn HÙNG PHI
      TEM BẠC
      bắt tay chúc mừng

      Xóa
  2. Em thăm anh đọc thơ của người đẹp. Anh vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn HUNG PHI sang thăm
      H NGA trẻ nhất xóm làng thơ
      nhưng không thấy ai gọi là ng đẹp
      chúc luôn vui khỏe

      Xóa
  3. Tớ chỉ biết thưởng thức, chứ họa thì...botay.com...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Nguyên sang thăm
      mỗi người có mọt cái hay riêng ...
      ít người đa gi năng...
      chúc luôn vui khỏe an lành

      Xóa
  4. Hihi,
    Hằng Nga là người yêu tha thiết
    Biết bao ngọt ngào thơ mộng của Hoa tím đấy anh ạ…

    Nàng là muôn ánh Trăng xinh
    Lung linh huyền ảo rung rinh thắm nồng
    Mãi cho Hoa tím say lòng
    Mà hương ngan ngát vút bồng ngàn thơ…

    Nàng là ôi mấy ước mơ
    Cho tràn xao động ngẩn ngơ ngỡ ngàng
    Xinh xinh duyên dáng dịu dàng
    Bao nhiêu yêu dấu khẽ nàng gửi trao…

    Ôi làn gió ngút lao xao
    Cánh hoa dào dạt xuyến xao vô cùng
    Ánh trăng như khẽ ngại ngùng
    Mà e ấp quá muôn trùng yêu thương…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Hoa Tím sang thăm
      vậy là bạn phải cảm ơn mình rồi
      giới thiệu thơ và họa bài thơ của út Nga
      chúc luôn vui khỏe

      Xóa
  5. Hihi ...HN sang chậm chị TMT đoạt mất tem VÀNG rồi ....
    Dạ em rất vui khi anh mến và đồng cảm với lời thơ môc mạc cảm xúc rất thật của tuổi mới bước vào yêu trong khung trời đầy hoa gấm với biết bao nhiêu mộng đẹp...em cám ơn anh nhiều ạ....
    Hôm nay em họa với anh vài vần cho vui nhé anh ...
    Tình như trăng sáng mộng mơ
    Trải vàng ánh bạc nên thơ dạt dào
    Mây đưa trăng với muôn sao
    Bồng bềnh trôi mãi ngọt ngào lung linh

    Như tình em thắm bên anh
    Bốn mùa hoa nở mộng lành mến thương
    Gió lùa man mác tơ vương
    Thuyền tình trôi mãi đại dương mịt mùng

    Biển tình lai láng ngàn trùng
    Như hoa biển trắng một rừng khơi xa
    Lung linh mây nước giao hòa
    Mênh mông tình khúc nở hoa ngọt ngào

    Ngày CN thật vui hp tràn đầy như đại dương sóng vỗ nhé anh ...hihihi....



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn út Nga
      hôm trước sang H LÚA đọc entri ...
      phải nói là HN thơ hay họa thơ nhang lại trả lời bằng thơ
      thật sự anh rất phục và ngưỡng mộ tài năng
      sân chơi thơ văn ... cũng là dịp để tập ăn tập nói ...
      chúc Hăng NGA luôn vui tươi trẻ trung hồn nhiên bước vào đời
      tràn đầy yêu thương như đại dương sóng vỗ nhé

      Xóa
  6. MTL đọc thơ thật ngưỡng mộ thơ của hai người..
    Chúc anh TT và HN luôn luôn có những bài thơ hay nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em M THÚY LÊ sang thăm
      đọc thơ và nhũng lời chúc tót lành
      chúc em luôn vui tươi trẻ dẹp an lành

      Xóa
  7. Em qua thăm anh ! Cuối tuần vui nhé Anh trai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em MINH TÂM
      đọc thơ em rất hay... chịu khó di thăm hỏi nhiều nhà
      chúc em luôn vui khỏe an lành

      Xóa
  8. Thăm tiến trúc đọc những vần thơ của các bạn giao lưu thật thú vị.Xin cảm ơn tất cả nhé.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn THIỆN MINH sang thăm
      động viên chia sẻ...
      chúc luôn vui khỏe an lành

      Xóa
  9. Thơ của cả hai người đều hay.
    Chúc hai bạn luôn vui khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn LANHUE sang thăm
      cung đọc thơ
      chúc bạn luôn vui khỏe an lành

      Xóa
  10. Sang thăm bạn buổi sáng đầu tuần và đọc bài viết cùng họa thơ Hằng Nga. Hằng Nga là cô em gái rất dễ thương và chân tình. Em sáng tác nhiều bài thơ hay . Mình quen HN lúc thành lập blog đến giờ. Bài thơ nào em cũng họa được. Bạn đã có người bạn cùng giao lưu, chia sẻ thơ văn . Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc thuận lợi bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Ngoc Liên sang thăm
      cùng nhau chia sẻ những bài họa thơ
      động viên nhận xét
      chúc bạn luôn vui khỏe an lành

      Xóa
  11. Qua thăm Anh ! Chúc ngày đầu tuần vui nhé. Thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em MINH TÂM nhiều
      H NGA tuổi như con gái mình...
      nhưng thơ văn lại sắc sảo ...
      sống ở làng thơ ca thì sưng hô là anh em ...
      chúc em luôn vui khỏe an lành...

      Xóa
  12. Thơ anh Tiến Trúc thật hay
    Khi thơ anh họa lại hay tuyệt vời
    Thơ anh họa với thơ Nga
    Người trao người gửi đậm đà thật duyên.
    ====
    Chúc anh chiều vui và khỏe ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn NIỀM TIN sang thăm
      để lại bài họa thơ hay
      hi hi đọc bì thơ của út NGA thấy nhan đề
      hỏi lửng lơ ... nên hoa một bài để làm kỷ niệm
      và viết mấy lời có ý út NGA chỉ là thế hệ thứ 2...
      và đông viên một chút...
      chúc luôn vui khỏe an lành

      Xóa
  13. HN rất dễ thương...Thơ họa đều hay anh TT ơi.
    Anh vào link lấy clip thơ nhe. em đã làm xong.
    https://www.youtube.com/watch?v=avmEpCjGJZk&list=UUsdYOZYJ5tNlFxRzrCT_gcw
    .
    Chúc Anh năm mới nhiều niềm vui chia sẻ cùng bạn bè nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn BẠCH MAI sang thăm
      đọc thơ cùng nhau bình họa bài thơ
      cảm ơn em nhiều... đã nhạn đươc video
      Chúc B MAI năm mới nhiều niềm vui xinh đẹp
      chia sẻ cùng bạn bè nhé.

      Xóa
  14. Muội qua thăm Anh ! Chúc ngày mới vui nha, thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Minh tâm nhiều
      cùng nhau bình họa bài thơ
      Chúc mừng MINH TÂM ngày mới vui khỏe
      an lành nhé thân thương

      Xóa
  15. CHÚC MỪNG NHỮNG TÂM HỒN ĐỒNG ĐIỆU TRONG THƠ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cản ơn bạn NHA MY sang đọc thơ
      chúc bạn và gia đình năm mới thành công
      tràn ngập niềm vui hạnh phúc

      Xóa
  16. Chúc chủ nhà cùng thân quyến năm mới 2015 an khang hạnh phúc!

    http://2.bp.blogspot.com/-ux5qzMo-bwc/VH1SMMfGHcI/AAAAAAAAGj4/0qdTatbofdw/s1600/2zxD0-BXFB-1.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn sang đọc thơ
      chúc bạn và gia đình năm mới thành công
      tràn ngập niềm vui hạnh phúc

      Xóa
  17. sang thăm anh chúc anh và gia đình năm mới thành công tràn ngập niềm vui hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em HÀ THU sang đọc thơ
      chúc H THU và gia đình năm mới thành công
      tràn ngập niềm vui hạnh phúc

      Xóa
  18. Chúc người năm mới Hp ngập tràn
    Thịnh vượng an khang dòn tan tiếng cười

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn LÝ NGUYỄN THỊ nhiều
      rất lâu hôm nay em mới sang đọc thơ
      Chúc em năm mới Hp ngập tràn
      Thịnh vượng an khang khỏe vui xinh đẹp...

      Xóa
  19. Anh TT ơi, anh mở: đăng bài mới, cạnh chữ: LIÊN KẾT, anh thấy có mấy khung vuông nhỏ, anh nhấn vào khung vuông thứ hai (khung 1 là đăng hình) , xong anh thấy 1 khung , trong đó có các chỉ dẫn CHỌN TỆP, anh nhấn tiếp vào chữ YOUTUBE, Sau đó anh copy link này dán vào khung trắng YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=avmEpCjGJZk
    Xong xuôi nhấn vào kính lúp bên phái, anh phải rê chuột tìm thấy clip mình muốn chọ rồi nhấn CHỌN la đăng dc đó
    còn để tren menu thì chọn khác chút
    Bach

    20:11 Th 3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn nhiều chiều nay lúc 5h mới nhờ chaú
      nó làm chỉ 20giaay là xong
      rút k nghiệm đẻ lần sau sẽ tốt lành hơn
      chúc vui khỏe

      Xóa
  20. Chúc anh xuân mới luôn vui nhé
    Phúc lộc an khang với toàn gia
    Công danh thành đạt trong xuân mới
    Xa gần vui vẻ thắm thiết hoa ...............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn MINH LÊ tặng bài thơ hay và ý nghĩa
      NĂM MỚI dương lịch CHÚC MỪNG BẠN NIỀM VUI HẠNH PHÚC
      Phong lan, trà bạch, đóa hồng
      Vườn thơ đua nở tưng bừng đón xuân

      Xóa