Triều dâng sóng cuốn về bao thương nhớ
Nghe bước chân mình trên bờ cát chênh chao
Xa em rồi nỗi nhớ thức đêm thâu
Chỉ tiếng sóng dội và đêm thăm thẳm
Anh đã tưởng lòng không giông bão nữa
Nhưng biển như đùa sô dạt vết đau xưa
Anh đã tưởng lòng không nhung nhớ nữa
Nhưng biển như đùa hát mãi khúc ca xưa
Biển vẫn xanh tìm về nơi sâu thẳm
Cát bình yên sâu lắng mãi ngàn sau
Thuyền xa rồi sóng mải miết tìm đâu
Để khắc khoải ru ngàn câu thương nhớ
Thả câu thương nhớ trôi về nơi bến đợi
Tiến Trúc 31 - 10 - 2014Nhắn em
Vì sao tôi mãi giận hờn
Bởi em luôn tặng nỗi buồn cho tôi
Đâu rồi môi thắm nụ cười ?
Lời yêu thuở trước, niềm vui ngập lòng
Nguồn Thơ tan biến, hư không...
Câu ca bỗng chốc dâng dòng lệ hoen
Thôi thì...em cứ là em
Để tôi ôm giữ bóng đêm cuộc tình (!)
T TRÚC 1 - 11 - 2014
Trúc họa thơ
Thu Nay tôi về thăm lại Nha Trang
Lăn tăn gợn sóng biển xanh gió ngàn
bao nhiêu kỷ niệm hiện về năm xưa
Du dương khúc nhac bao thương nhớ
Nghe bước chân mình trên bờ cát chênh trao
Xa anh rồi giờ em ở nơi đâu
Chỉ tiếng sóng dội vào đêm thăm thẳm
Anh đã tưởng lòng không giông bão nữa
Nhưng biển như đùa gợi nhớ vết thương xưa
Anh đã tưởng lòng không nhung nhớ nữa
Nhưng biển Như đùa hát mãi khúc ca xưa
Ôi biển Nha Trang những buổi chiều chiều ..
Bến Mơ ngày ấy kỷ niệm trong tôi nhớ đời...
Nha Trang gợi lại trong tôi bao thương nhớ..
Lòng thấy xôn xang vội viết mấy vần thơ
Vang lên khúc nhạc... ƠI Nha Trang mùa thu
lại về....
chúc em luôn vui nhiều T.TRÚC
Ngọc Dung Lăn tăn gợn sóng biển xanh gió ngàn
bao nhiêu kỷ niệm hiện về năm xưa
Du dương khúc nhac bao thương nhớ
Nghe bước chân mình trên bờ cát chênh trao
Xa anh rồi giờ em ở nơi đâu
Chỉ tiếng sóng dội vào đêm thăm thẳm
Anh đã tưởng lòng không giông bão nữa
Nhưng biển như đùa gợi nhớ vết thương xưa
Anh đã tưởng lòng không nhung nhớ nữa
Nhưng biển Như đùa hát mãi khúc ca xưa
Ôi biển Nha Trang những buổi chiều chiều ..
Bến Mơ ngày ấy kỷ niệm trong tôi nhớ đời...
Nha Trang gợi lại trong tôi bao thương nhớ..
Lòng thấy xôn xang vội viết mấy vần thơ
Vang lên khúc nhạc... ƠI Nha Trang mùa thu
lại về....
chúc em luôn vui nhiều T.TRÚC
Chiều nay em Mây quay trở về đây mượn trang nhà của anh Tiến Trúc để anh em mình nói rõ ràng mọi điều để mọi người khỏi phải hiểu lầm , tránh gây phiền phức ....anh Tiến Trúc không phải là Kiều Văn Nam ở Sài Gòn mà em đã tìm ....anh em mình có những hiểu lầm nhau , có điều gì không phải xin Nh Tiến Trúc bỏ qua cho . Anh em mình vẫn là anh em tốt của nhau nghe anh Tiến Trúc . Chúc anh có nhiều niềm vui .Em Mây
Trả lờiXóaCảm ơn em MÂY sang thăm
Xóahihihiiii sự tưởng lầm nhau là thường
không có gì phải lưu tâm
goi là mạng ảo mà....
chúc luôn vui khỏe
Mấy khi emm lại về thăm
XóaANH XIN TRAO TẶNG TEM VÀNG TĂNG EM
Bắt tay chúc mừng em may mắn thành đạt
Dung sang thăm và đọc thơ anh TT,bài thơ rất hay và sâu lắng tình,chúc mừng và chúc đêm đông không lạnh anh nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn em Dung sang thăm
Xóachia sẻ đọc thơ...
TÌNH NGƯỜI ĐÂU DỄ LÃNG QUYÊN...
YÊU THƯƠNG NỖI NHỚ XÂY NÊN CUỘC ĐỜI
SỐNG SAO CHO CHỌN KIẾP NGƯỜI
TRỜI CHO HƯỞNG LỘC CUỘC ĐỜI MAI SAU
Chúc em luôn vui khỏe tươi vui yêu đời
XIN TRÂN TRỌNG TRAO
XóaNGỌC DUNG TEM BẠC TẶNG EM
bắt tay chúc mừng vui khỏe thành đạt
HQ lần đầu ghé thăm لاạn .Chúc لاạn luôn thật vui và sáng tác nhiều thơ hay nhé .
Trả lờiXóa================
==========
ĐÃ XA RỒI
==========
Vẫn những mùa thu mùa thu đi qua .
Con sóng vỗ nhẹ xa xa nhạt nhòa .
Em cứ ngở tim mình giờ لاăng giá .
Tiếng sóng rì rào khơi chuyện đã qua
Thời gian xóa mờ kĩ niệm xót xa .
Tay nắm tay đi dưới hàng liểu già
Kĩ niệm chiều thu لاiển nha trang ấy .
Giờ còn lại đây kí ức nhạt nhòa
.
Cảm ơn bạn Hương Quê sang thăm
Xóarất vui lần đàu bắt tay bạn...
bạn hoa bài thơ rất hay và ý nghĩa
Em cứ ngở tim mình giờ لاăng giá .
Tiếng sóng rì rào khơi chuyện đã qua
chúc bạn luôn vui khỏe tươi vui
"Quê Hương
Trả lờiXóaĐất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông"
(Ảnh bên)
Câu thơ hay, nỗi niềm lắm, thư pháp sáng sủa dễ đọcbạn Tiến Trúc ạ!
Cảm ơn bạn Hải thăng nhièu
Xóasang thăm đọc chia sẻ bài thơ
động viên
tim vào nhà bạn khó ... chưa vào được
nếu bạn đọc thấý thì hướng dẫn
chúc bạn luôn vui khỏe
Cám ơn Tiến Trúc đã có lòng với mình.
XóaĐịa chỉ blog của mình: thotruonghd.blogspot.com
Hai anh em mình chung một blog và nó cũng là công cụ chuyển tải thơ của bạn thơ tứ phương ấy mà.
Mời bạn sang xem cho vui nhé.
Thân ái: Hải Thăng
cảm ơn bạn làm mình tìm mát bao thời gian
Xóarất vui gặp nhau trao đổi thơ ca
Tối cháu Yến chạy sang thăm Chú và đọc thơ !
Trả lờiXóa" Anh đã tưởng lòng không giông bão nữa
Nhưng biển như đùa sô dạt vết đau xưa " Xin chia sẽ cùng Chú ,Chú ơi !
Kính chúc Chú ngày Chúa nhật bình an nhiều may mắn ạ !
Cảm ơn con YẾN PHẠM sang thăm
XóaĐỌC thơ và chia sẻ những vần thơ hay
CHÚ cảm ơn CON nhiều
Thơ anh Tiên Trúc thiệt hay
Trả lờiXóaNhớ - yêu tha thiết mặn mà gửi trao
Làm sao xa được Anh ơi
Không gian chật hẹp, linh hồn còn kia
===
Chúc anh TT luôn sáng tác những bài thơ tình thật hay nhé
Cảm ơn bạn Niềm Tin sang thăm
Xóahoa bài thơ hay và ý nghĩa...
chúc bạn luôn vui tươi
biển trời quê ta lòng người rộng mở...
MT sang thăm để được những vần thơ thật hay của anh , MT rất thích đọc thơ nhưng lại dở về hội hoạ , anh thông cảm cho MT nha.. Tuần mới vui vẻ , may mắn thật nhiều anh nhé !
Trả lờiXóacảm ơn em Mực Tím sang thăm
Xóađọc thơ chia sẻ những vàn thơ hay
chúc em luôn vui tươi
Hoàng hôn tím nhớ nhung đong đầy mãi
Trả lờiXóaXa nhau rồi kỷ niệm vẫn còn đây
Gởi phương trời xa thẳm với mây bay
Bao biển nhớ rừng thương hoài ấp ủ...
HN sang thăm chúc anh tuần mới thật vui nhiều may mắn nhé anh ....
cảm ơn em gái Hằng Nga sang thăm
Xóahoại bài thơ hai đúng tâm trạng
chũ em luôn vui tươi yên bình
Lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi !
Trả lờiXóaEm mượn lời bài hát "LỠ YÊU RỒI" bình cho bài thơ "XA EM RỒI "
cảm ơn em Thùy Trang sang thăm
Xóađọc và chia sẻ những vần thơ hay
chúc luôn vui tươi hạnh phúc
Thả câu thương nhớ về bến đợi
Trả lờiXóaTrời xanh biển rộng ru thầm BẾN MƠ...
HAY LẮM
cảm ơn bạn Tam Ngoduc sang thăm
Xóađọc cùng nhau chia sẻ những vần thơ hay
chúc luôn vui khỏe
Sang thăm bạn và đọc bài thơ XA EM RỒI hay lắm. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và an bình bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Ngọc Liên sang thăm
Xóađọc thơ chia sẻ đọng viên ...
chúc bạn luôn vui khỏe
Người ấy nhắn với TT là...
Trả lờiXóaBiển đã yên, xin đừng gọi sóng về...
Cảm ơn bạn NGUYÊN sang thăm
Xóarát đúng bạn à đây là tự mình nhớ .....
chúc bạn luôn vui khỏe
Xa Em Rồi thì thầm trong ngọn gió
Trả lờiXóaNhớ và thương theo sóng gửi bến mơ
---
Nặng trĩu ưu tư ngọn bút sầu
Theo dòng mảng ảo viết đôi câu
Đến nơi vời vợi bao thương nhớ
Chia sẻ cùng anh một chữ sầu...
---
Chào anh TIẾN TRÚC, bài thơ anh viết rất hay!
Cảm ơn Bùi Minh Hiển sang thăm
Xóahọa bài thơ hay đúng tam trạng
Chia sẻ cùng anh một chữ sầu...
chúc bạn luôn vui khỏe
MTL ghé thăm anh và đọc thơ, chúc anh buổi tối vui nhiều nhe
Trả lờiXóaCảm ơn em Mai Thuy Lê sang thăm
Xóađọc thơ chia sẻ động viên
chúc em luôn vui tươi
Chỉ một lần lỡ mang dấu vòng tay
Trả lờiXóaĐể cả đời phải đeo theo nỗi nhớ
Cũng từ đó hai chúng mình mắc nợ
Thương nhớ hoài thương nhớ chẳng phôi phai
Cảm ơn bạn ANH NGUYÊN sang thăm
Xóahọa bài thơ hay đúng tâm trạng
chúc bạn luôn vui tươi
Thơ tình nào nói hết nỗi niềm
Trả lờiXóaThơ nào kể hết bao kĩ niệm .
Thơ nào kể hết chuyện xưa ấy
Mà một thời hạnh phúc ấm êm.
Thời gian xóa đi giấc mơ êm .
Thời gian xóa đi bao kĩ niệm.
Còn lại đây lặng thầm một bóng .
Để giữa đời tôi với nỗi niềm .
HQ chúc bạn luôn thật vui và thật hạnh phúc.
HQ viết lơiô com lần thứ 3 mới xuất bản được đó bạn ao
cảm ơn bạn Hương Quê nhiều
Xóabạn họa bài thơ hay sát với
tam trạng của mình
chúc luôn vui tươi nhé
Không biết lỗi từ đâu mà HQ viết com cho bạn bằng ĐT mới bấm XB được đó bạn ơi.
Trả lờiXóacảm ơn có lẽ trùng hợp đúng lúc sửa blog
Xóanên gặp trục trặc
cảm ơn bạn
Tôi cứ mãi lao đao vùng ảo mộng
Trả lờiXóaQuên phận mình, quên cả tuổi vào Thu
Khi nhận ra những lối rẽ mịt mù
Mới chợt hiểu :"Tình yêu không Biên giới"
Tôi quay về và bước đi rất vội
Dấu chân kia lầm lỗi với người yêu
Ở nơi đây vẫn nắng sớm mưa chiều
Giản dị lắm bởi không là ảo ảnh....
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaThời gian ơi có bao giờ trở lại
Trả lờiXóaCho tôi đếm bao vạt xót xa lòng
Tôi sẽ có thời gian để làm lại
Những cũ mùa sẽ mang nắng phơi hong .......................
...........
Chiều vui vẻ anh nhé -Tiến Trúc ui -
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaBiển ưu phiền sáng hôm nay dậy sóng
Trả lờiXóaDội vào ta ào ạt những niềm đau
Ngày em đi chẳng có một câu chào
Và mãi mãi không bao giờ về nữa
Câu thệ ước năm nào em có nhớ ?
Hai mươi năm đeo đẳng một nỗi sầu
Ở phương ấy có khi nào em nghĩ...
Cuộc đời tôi trượt mãi dưới triền sâu
Ghé thăm chủ nhà, chúc ngày mới vui vẻ nhé!
Trả lờiXóahttp://img1.imensagens.com/en/flowers-wishes/8.gif
Chuyện tình ấy hai mươi năm trọn
Trả lờiXóaRồi hôm nay thức giấc mơ chùng
Vương vấn dấu tình xưa ngày cũ
Mộng tuyệt vời huyền thoại mờ sương
.
hd ghé thăm TIẾN TRÚC ,chiều mát mẻ nhé!
‘Vì sao tôi mãi giận hờn’.
Trả lờiXóaVì em như bóng dập dờn cơn mê /
Hư vô em hứa sẽ về /
Luôn luôn ấp ủ tình quê thuở nào /
Gặp nhau nghe thở thều thào /
Khi mô cũng vội hẹn vào lần sau…/chán…
cảm ơn bạn Kinh Hoang sang thăm
Xóahọa bài thơ hay ý nghĩa
chúc luôn vui khỏe
Xa nhau rồi, mang nhớ giấu vào tim
Trả lờiXóaMà sao vẫn cứ nổi chìm cuộn sóng ?
Mỗi khoảnh khắc trôi cùng niềm mong ngóng
Được gần nhau khi xế bóng chiều tà
Đừng lạnh lùng cho thêm nỗi xót xa
Để hạnh phúc mãi như là ước muốn !
Chúc ngày chủ nhật thật tuyệt vời anh TT nhé !
CẢM ƠN EM SANG THĂM
XóaHỌA BÀI THƠ RẤT HAY...
CHÚC EM LUÔN VUI TƯƠI MAY MẮN