 |
Sinh ra ở trên
đời bất kỳ ai cũng đi qua những cuộc tình được yêu, đã yêu, hạnh phúc và khổ
đau ...Vậy mà lý giải về tình yêu, quả thật là khó. Vì tình yêu nó muôn hình vạn trạng, thế gian có
bao nhiêu người có bấy nhiêu cuộc tình. Nhưng tình yêu hạnh phúc không phải là
bình quân, ai cũng giống ai, đều như nhau, không ai được tất cả, mất tất cả. Người
được cái này thì mất cái kia, thậm chí có người bất hạnh, không có hạnh phúc
tình yêu.
Nhiều bạn hỏi tôi đang viết truyện, và làm thơ, về
tình yêu thì am hiểu nhiều... Xin được nói ngay là : Hạnh phúc thi tôi có và hiểu đôi
chút, còn về tình yêu thì tôi chỉ lơ mơ chưa am hiểu nhiều. Vậy tình yêu là
gì... và như thế nào gọi là tình yêu? ...Tôi không thể lý giải được cụ thể, rành
mạch, chỉ nói theo bản thân đã trải nghiệm đi qua...
Ôi tình yêu biết kể thế nào? bắt đầu từ đâu...Câu
chuyện của tôi các đây hơn ba mươi năm, thời chiến nghèo đói...tôi học ra trường về làm việc tại xí nghiệp Z cách nhà trên trăm km, yêu một người đồng
nghiệp. Yêu như hình với bóng, chờ có dịp thuận lợi là cưới, nhưng vì có hai anh em trai, bố mẹ thì già yếu, em trai hy sinh, nhà ruộng vườn, lo lắng gia đình không có ai...nên gia đình bắt phải lấy vợ ở quê... hoàn cảnh phải thế, mới êm đẹp…Nên chúng tôi đều nhất trí
chia tay vui vẻ..
Vợ tôi nhan sắc có phần hơn...không có gì phàn
nàn...cuộc sống gia đình hòa thuận vợ chồng con cái khỏe mạnh đủ ăn bình thường như bao gia đình...Vậy mà tình yêu bạn đầu, giữa hai người, luôn
theo tôi đến tận bây giờ, vẫn đẹp như xưa...Bất kỳ làm công việc gì...buồn vui
khó khăn...luôn theo.
Câu chuyện bài thơ KHÔNG CỦA RIÊNG MÌNH, là thế khi tôi sửa cây có bóng hình ấy, ở trong từng thế cây...Những tiệc vui thịnh
soạn, những buổi hát karaoke, mùi thơm nước hoa, quần áo thời trang ở vũ
trường...Sao mùi mồ hôi pha trộn mùi bồ kết, hương xả lá bưởi...lại làm tôi nhớ
khi xưa, làm ăn thất bát, khó khăn thì hình bóng người ấy luôn bên mình, làm
tôi cảm thấy phấn chấn tự tin yên tâm...
Bây giờ người ấy làm ăn vất vả, tuổi tác già đi, khoảng
cách kinh tế đời sống, cách biệt xa...Vậy mà tình cảm vẫn như xưa... câu chuyện lan
man dài ...tôi chỉ kể tóm tắt, để bạn đọc hình dung và chia sẻ...
Đây là tình yêu đầu đời của tôi, đã trải nghiệm theo năm tháng, và mãi mãi....Cảm ơn đời, cảm ơn tình yêu, đã cho tôi một kỷ niệm
đẹp nhớ mãi trong tôi....
|
T Trúc 27-10-2014
LÁ RỤNG HOA TÀN
Đêm nay lấy rượu làm vui
Ngồi buồn nhớ lại một thời cùng em
Giọt buồn đã ngấm vào tim
Ngày dài mong nhớ đêm đêm đợi chờ.
****
Nhớ trong ký ức xa mờ
Tình thì tan vỡ vần thơ chợt buồn
Tình như nước chảy về nguồn
Yêu thương thêm nhớ thêm buồn thêm đau.
****
Tình ơi sao sớm phai màu
Để hoa khô héo vì đâu hỡi người
Còn đâu mái tóc nụ cười
Còn đâu thơ họa lệ rơi âm thầm.
****
Nhìn trăng tròn bóng đêm rằm
Nỗi buồn hưu quạnh tháng năm giận hờn
Yêu em tình đẹp nào hơn
Men say ta uống cô đơn tình buồn.
****
Trăng tà le lói cuối vườn
Chìm trong giấc ngủ chập chờn mộng mơ.
Tình ơi sao mãi chơi vơi
Để ta say đắm đợi chờ yêu thương.
****
Em ơi lá rụng hoa tàn
Đếm ngày hạnh phúc trên bàn tay ta
Tình ơi thân phận sót sa
Yêu thương nỗi nhớ cho ta nợ đời.
****
Đêm nay uống rượu làm thơ
Rượu say chếnh choáng như lời nhắc tôi
Tình yêu làm đẹp cho đời
Nỗi buồn nỗi nhớ cho đời nhớ quên....
Tiến Trúc 16-10-2014
họa thơ
Rồi một ngày ta nhìn lại chính ta
Bỗng thấy rõ trong ta lòng ích kỷ
Trôi dạt mãi..chơi vơi vùng mộng mị
Luôn hờn ghen, trói buộc một tình yêu
Trời chưa nắng, mưa về theo gió kéo
Đem mây đen phủ kín một niềm đau
Nhặt chiếc lá rụng rơi vì dông bão
Chợt thấy mình ngơ ngáo giữa trần gian
BẾN XƯA ơi ! miền kỷ niệm miên man
Dằn vặt lắm lòng ta, ai có biết...
Nén đau thương hiểu rằng tình đã chết
Còn yêu nhau cũng chẳng thể quay về...
hết
THƠ NGUYỆT CẦM
Ta lại về đây với mùa thu
Trên cành cao lá lao xao vẫy gọi
Lối nhỏ vui chạm kỷ niệm ngày nào
Giọt thu hờn lăn vội vã trên môi.
Sợi nắng vàng đùa trên lá mê say
Ngọn cỏ mềm còn ướt hạt sương mai
Cơn gió nhẹ lùa qua vai bối rối
Bởi xa rồi nên lạ lẫm thế thôi.
Ta lại về đây nghe chiều rơi
Bước ngập ngừng cùng nốt nhạc, lời ru
Chút ngỡ ngàng nhớ – quên mùa thu cũ
Chắt chiu nào gom lại duổi đường xa.
Chạm phiến đá chơt giật mình xa lạ
có phải vì lâu rồi vắng người qua!
Dư vị thu xưa giờ đã nhạt nhòa
Mênh mang buồn lành lạnh mảnh tà dương.
Sao yêu quá cả mùa thu vàng võ
Ngẩn ngơ say câu hát nhỏ trong tim
Mùa thu rơi, rơi xuống giữa lặng im
Để bát ngát cả hồn thu mê mải.
Nguyệt Cầm 14 - 8 - 2014
Vì ít vốn,nghèo văn thơ nên Dung chỉ biết đọc và suy ngẫm một chút thôi,hổng biết có may mắn nhận được tem vàng không đây,chúc mừng bài viết thật hay anh TIẾN TRÚC nhé.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaXin trân trọng trao em
XóaNGỌC DUNG
TEM VÀNG 99999
bắt tay em ôm hôn CHÚC MỪNG...
chúc sức khỏe vui tươi thành đạt
Cảm ơn em Ngọc Dung nhiều...
XóaEm đến với anh đọc thơ...anh rất vui chào em
EM va ANH cùng suy ngẫm...
về tình yêu đẹp lung linh
chúc em may mắn dư thừa..
Bài viết của bạn hay lắm.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui.
cảm ơn bạn sang thăm
Xóađọc cùng nhau chia sẻ ....
chúc bạn luôn vui nhiều
Sang thăm bạn buổi sáng. Bài viết của bạn hay lắm . Bài thơ thì tuyệt vời. Chúc bạn luôn vui khõe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Ngọc Liên sang thăm
Xóađông viêm cùng chia sẻ bình phẩm
những vần thơ hay
chúc sức khỏe bạn luôn vui khỏe
Mối tình cứ ngỡ là quên
Trả lờiXóanhưng sao quên được, đậm thêm mỗi ngày
Mối tình khi bắt đầu yêu
Nhút nha nhút nhát, tình yêu thẹn thùng.
===
Sang được đọc những lời chia sẻ rất thật và chân thành của anh TT, thật cảm động
chia sẻ cùng anh nghe
chúc anh chiều vui và HP ạ
Cảm ơn bạn Niềm Tin nhiều
Xóabạn chia sẻ bài thơ họa hay
bạn chia sẻ cùng tôi tình yêu....nỗi nhớ..
chúc bạn luôn vui khỏe
Sang đọc tình yêu thấy anh bắt tay rồi cái gì hun ý ý thấy cũng vui lây.
Trả lờiXóaAnh vui nhé!
Cảm ơn bạn Hùng Phi sang thăm
Xóachia sẻ cùng tôi tình yêu nỗi nhớ
hihi tôi chỉ tường thuật lại buổi
trao TEM VÀNG.. người tặng và người nhận ...
làm thủ tục..
chúc sức khỏe bạn vui nhiều
Hì ! em cũng chả biết mình đang được hay đang mất ?
Trả lờiXóaCảm ơn em gái sang thăm
Xóađộng viên chia sẻ cùng anh
thôi thì
ĐỜI CHO TA THẾ CỨ VUI...
Trời cho nhiều ít mỗi người khác nhau...
chúc em luôn vui may mắn
MT sang thăm anh TT , được đọc bài viết thật hay nói về tình yêu của anh thật đẹp , với những lời thơ tha thiết ... Những ngày còn lại của tuần vui vẻ , may mắn anh TT nhé !
Trả lờiXóacảm ơn em Mực Tím sang thăm
Xóađoc và chia sẻ bài viết
cùng nhau suy ngẫm
chúc em luon vui khỏe may mắn
Tình yêu là phép nhiệm mầu
Trả lờiXóaCho ta vui đến bạc đầu đó anh
Như trăng sao sáng long lanh
Kề nhau chung giấc mộng lành thiên thu ......
Ngày mới thật vui hp tràn đầy trong TY nhé anh ......
Cảm ơn em gái Hằng NNga sang thăm
Xóahọa bài thơ hay....
cùng chía sẻ và suy ngãm
chúc em luôn vui khỏe
Dung sang thăm anh ngày mới,chúc vui và gặt hái nhiều thành công anh TIẾN TRÚC nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn Dung sang thăm
Xóađể lại bao điều suy tư về bài thơ Thả...
chan thật sẽ thành công
chúc luôn vui
đừng để lá rụng hoa tàn nhé
Trả lờiXóacho đời cứ mãi vẫn bâng lâng
Cảm ơn bạn Tam Ngô dục sang thăm
Trả lờiXóachia sẻ bài viết tình yêu....và bài thơ lá rụng hoa tàn
chúc luôn vui khỏe
Ai mà biết được tình yêu
Trả lờiXóaMang bao thương mến gieo nhiều trái ngang
Nhưng ta vẫn mãi mơ màng
Trong hương yêu rất dịu dàng mộng mơ....
Chúc anh ngày mới ngọt ngào trong hương yêu vui khỏe nhé anh ... hihihi..
cảm ơn em Hằng Nga sang thăm
Trả lờiXóahọa bài thơ rất hay đúng tâm trạng
Mang bao thương mến gieo nhiều trái ngang
Nhưng ta vẫn mãi mơ màng
chúc em HN luôn vui khỏe
Trang chào anh Tiến Trúc....mừng anh sang họa thơ cùng chia sẽ cảm xúc khi đông về..
Trả lờiXóaCảm ơn em gái Tuyết Trang
Trả lờiXóasang đọc chia sẻ những vàn thơ hay
chúc em luôn vui nhiều
Đố ai định nghĩa được Tình Yêu
Trả lờiXóaCó khó gì đâu một buổi chiều
Vào trang blog ngài Tiên Trúc
Khỏi thấy mơ màng định nghĩa Yêu
:))
Nhại một tí lời thơ của các Nhà thơ nhớn để góp vui , xin lỗi anh Tiên Trúc
cảm ơn em QUỲNH TRANG nhiều
Xóaem chia sẻ bài thơ rất hay rất ý nghĩ..
rất vui được em động viên....
Chúc em luôn vui khỏe may mắn
Ghé thăm chủ nhà chúc chiều vui nhiều nhé!
Trả lờiXóahttp://petitsbonheursquotidiens.p.e.pic.centerblog.net/8a652546.gif
Cảm ơn Phú Đoan sang thăm
Xóađọc thơ chia sẻ bài thơ
chúc vui nhiều
Sáng tới giờ em Mây đi dạo với anh Lê Minh và NN , giờ mới rảnh ghé qua thăm anh Tiến Trúc đây ....Chia sẻ bài thơ hay , tình yêu đẹp ....Mây chúc anh Tiến Trúc có nhiều bài thơ cho làng mình đọc nhé ! Chúc vui vui he he !
Trả lờiXóaChào em Mây rất vui
Trả lờiXóađược em đến nhà thăm anh
nhà em blog anh không vào nhắn tin được..
cảm ơn em nhiều... mong em trở lại thơ ca
chúc em luôn vui khỏe gặp may mắn
Bạn có một tình yêu đi cùng năm tháng, lại có một hạnh phúc trọn vẹn đủ đầy! Bạn là người cực kỳ may mắn!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn NHẬT THÀNH HỒ sang thăm
Xóachia sẻ động viên cảm ơn bạn nhièu
chúc bạn luôn vui khỏe may mắn
Thơ hay
Trả lờiXóaTình đẹp
thắm nồng
Chúc anh
Tiến Trúc
thơ hay
mỗi ngày.
Thăm anh
chúc anh đêm ngon giấc ạ
cảm ơn bạn hữu Niêm Tin
Xóasang thăm họa bài thơ hay
gọi là thả chút giãi long
sẻ chia tam sự cùng nhau giãi bày
http://binhdiamoc123.blogspot.com/
Trả lờiXóahttp://mitrhoa.blogspot.com/
cảm ơn bạn cho địa chỉ
XóaNay Yến cháu mới sang thăm Chú TT ,mong Chú thứ lổi cháu Yến nha Chú !
Trả lờiXóaĐọc bài viết của Chú cháu cảm nhận được sự sâu sắc nơi tâm hồn Chú bởi Chú có một tình yêu thật đẹp...Yêu đơn giản chỉ là yêu Chú nhỉ ! Kính chúc Chú một ngày mới vui tươi ,công việc thuận lợi Chú nhen !
P/S: Nền nhà Chú rất đẹp ạ !
Cảm ơn cháu YẾN PHẠM nhiều
Trả lờiXóađọc bài viét chia sẻ tình yêu lứa đôi...
câu chuyện tình yêu này bao người cũng có ....
nhưng vì không có điều kiện viết noi ra thôi
chúc cháu luôn vui khỏe may mắm
. Mấy ai hiểu hết chữ tình
Trả lờiXóaLàm phiêu mộng cũng hận mình trách chê
. Chữ tình mang đến đam mê
Mà cũng vì đó tái tê tim mình ................
..........
Thăm anh -chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé
Cảm ơn bạn MINH LÊ sang thăm
Trả lờiXóaĐọc bài viết và họa bài thơ hay
lời thơ bạn rất đúng:
Tình đưa ta lên cao
TÌNH đưa ta xuống thấp
chúc luôn vui khỏe
Người say người lạc vào thơ?
Trả lờiXóaCho hồn bay bỗng, cho mơ dật dờ
Cho chiều rơi thoáng ngẫn ngơ
Thiên thu niềm nhớ đường tơ chia lìa
cảm ơn em sang thăm
Trả lờiXóahọa bài thơ hay
tình anh chia sẻ giãi bày bằng thơ
Cho tình bay bổng cho thơ đợi chờ
Để tình xa cách trong lòng ngẩn ngơ
Tháng ngày luôn ở bên nhau suốt đời
chúc em luôn vui khỏe
cuối tuần vui anh nhé
Trả lờiXóacảm ơn HÀ THU sang thăm
Xóachia sẻ bài thơ
chúc luôn vui khỏe
"Nơi này không vô, nơi xô không ra".
Trả lờiXóaCha ông từng nói - xót xa /
'Đặt đâu nằm đó" chớ ca thán hoài /
Thế là cứ vậy mà xài /
Có sao dùng thế càng ngày càng thơm /
Dù rằng canh lạnh nguội cơm /
Yêu nhau da diết đệm rơm vẫn nồng /
Đến khi hết sức ra đồng /
Răng loong đầu bạc vợ chồng vẫn êm.../
......
Mặc dầu ngày ấy thích em /
Con nhà ông ấy tòm toem mấy lần /
Cái hương con gái tần ngần /
Ngấm vào hương bưởi từ chân đến đầu /
Dù rằng xa ngái đã lâu /
Đặc trưng thơm quyện đêm thâu lần về /
Nhiều lúc gọi giữa cơn mê /
Vợ lay giật mãi hương quê tỉnh người /
Hèn chi chiêm bao nụ cười /
Đang gặp em ấy bổ mười thuốc thang /
...
Hôm kia gặp em bên đàng /
Câu chào thăm hỏi sẵn sàng trao nhau /
Chỉ khổ chồng em đi sau /
Chẳng rằng không nói miệng cau mắt lườm /
Em ơi tình cảm cư ươm /
Hẹn mai kiếp khác ăn cơm suối vàng./
cảm ơn bạn KINH HOANG sang thăm
Trả lờiXóahọa bài thơ dài có ý nghĩa
xin thưa chỉ là đơn phương
nhớ nhung mà k làm ảnh hưởng gia đình ng ta
chúc vui nhièu
Rồi một ngày ta nhìn lại chính ta
Trả lờiXóaBỗng thấy rõ trong ta lòng ích kỷ
Trôi dạt mãi..chơi vơi vùng mộng mị
Luôn hờn ghen, trói buộc một tình yêu
Trời chưa nắng, mưa về theo gió kéo
Đem mây đen phủ kín một niềm đau
Nhặt chiếc lá rụng rơi vì dông bão
Chợt thấy mình ngơ ngáo giữa trần gian
BÊN MƠ ơi ! miền kỷ niệm miên man
Dằn vặt lắm lòng ta, ai có biết...
Nén đau thương hiểu rằng tình đã chết
Còn yêu nhau cũng chẳng thể quay về...
Tình yêu là đề tài muôn thuở của thi ca và âm nhạc cũng là hạnh phúc và …đau khổ của con người
Trả lờiXóacảm ơn Nhã My sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ tình yêu
viết nhiều vẫn thiếu bao nhiêu cũng vừa
chúc bạn luôn vui khỏe
Sang thăm anh nè
Trả lờiXóaKo biết anh có ghé vô nhà Ko
nếu có mời cùng uông cafe sang anh nhé
chúc anh ngày nghỉ vui và hP bên gđ anh nhé
cảm ơn bạn Niềm Tin sang thăm
Xóalại mời đi uống cafe nữa này
lại chúc sức khỏe cho mình cảm ơn...
chúc bạn luôn vui khỏe
he he, Bài thơ : Trở Lại Mùa Thu kỷ niệm ngày em trở về bên này - blogspot đó. Anh đa xrinh qua đây khi nào rùi mà em ko hay nè. mà anh vẫn để tên NC nhỉ, hihi, ko sao Anh ạ.
Trả lờiXóa...
Chạm phiến đá chợt giật mình xa lạ
có phải vì lâu rồi vắng người qua!
Dư vị thu xưa giờ đã nhạt nhòa
Mênh mang buồn lành lạnh mảnh tà dương...