http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Đời người thế cây

       ĐỜI như cây thế bon sai
Trông thì xanh đẹp,khổ nào ai hay
      Cắt thân bẻ cành làm tay
Uốn cổ làm ngọn,cành phân cho đều.
              ****
        Phân làm bốn thế đặt tên
Bão giông vẫn đẹp ,vẫn yêu phận đời
      Em là thiếu phụ một thời
Má hồng môi thắm đẹp vui cho đời.
                  ****
       Mai ngày có ai chào mời
Bõ công trang điểm, đẹp xinh cho đời
      Cây người một kiếp phù du
Để cho đời ngắm,nhìn ru mắt người.
                  ****
     Vịnh cây vịnh cảnh cho đời
Cây già ngả bóng cho vơi nỗi buồn
      Thế cây thác đổ nước tuôn
Thân Trúc thẳng đứng trong vườn lộc xuân.
                  ****
      Có cây vượt ải gian truân
Vọng phu chờ đợi nhiều xuân chưa về
          Mẹ con hóa đá tái tê
Mai vàng mặc khách mẩn mê trong lòng..
                   ****
      Cuối thu liễu rủ đón đông
Anh đào nở rộ sắc không giao mùa
      Hậu cung tiên nữ thêu thùa
Có cây tiên lão đang khua mái chèo.
                  ****
       Lộc vừng núi đá cheo leo
Lưng còng cõng trẻ hắt heo kiếp người
         Hỏi ai có thế đười ươi
Ngồi cười vú nữ cười tươi nhất làng.
                     ****
      May còn có cội mai vàng
Nở hoa mới biết xuân đang tràn đầy
       Từ ngày vui với vườn cây
Thú vui thanh bạch ngất ngây yêu đời.
         Tiến Trúc 5-9-2014

        Ngọc Dung họa thơ
 Thân em nào dám sánh cùng
Mai,Đào,Liễu với Cúc,Tùng nhà anh
Anh chăm,anh bón,tỉa cành
Hoa nào cũng đẹp cũng xanh thắm màu
Thân em như dãi lụa nhàu
Nhìn cây anh bón mà đau xót lòng.....
                    hết

26 nhận xét:

  1. MTL sang đọc thơ và thăm anh TIến Trúc nè, chúc anh buổi chiều an lành nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Mai Thùy Lê
      Sang nhà chia sẻ vần thơ cây đời
      chúc vui trẻ

      Xóa
  2. Qua thơ mới biết vườn nhà anh toàn cây cảnh đó nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Cuoc Son Mien
      Sang thăm chia sẻ vần thơ cây đời
      Cây người một kiếp phù du
      Để cho người ngắm nhìn ru mắt mình
      Em là thiếu phụ một thời
      Má hồng môi thắm đẹp vui cho đời
      chúc vui nhiều

      Xóa
  3. Sang thăm bạn chiều thứ bảy và đọc thơ nhiều cây cảnh thật hay. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và an lành bạn nhé. Thân mến
    https://lh3.googleusercontent.com/-xghWpVQ9LJE/VAa_PWyjhUI/AAAAAAAAS2s/HcMthVxGwa8/w346-h265/bonsai1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Ngọc Liên sang thăm
      đọc thơ cây thế bon sai....
      chuc vui nhiều

      Xóa
  4. Vườn nhà anh nhiều cây cảnh đẹp thích thật.Em sang thăm ,chúc anh ngày CN an lành và mùa trung thu ấm áp vui vẻ hp bên gia đình
    http://k14.vcmedia.vn/P5ztNeWnPgTuRvNfEChtKHpOhiE1F/Image/2012/08/120817xac-Ice-Cream-Mooncakes-296b0.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hằng Nga sang thăm
      chia sẻ đời người thế cây
      chúc vui trẻ tỏa sáng đêm rằm....

      Xóa
  5. Có cây vượt ải gian truân
    Vọng phu chờ đợi nhiều xuân chưa về
    Mẹ con hóa đá tái tê
    Mai vàng mặc khách mẩn mê trong lòng..

    Thơ thật xúc cảm, chủ nhật vui ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hùng Phi sang thăm
      chia sẻ bài thơ cây thế bon sai
      lần đầu sang thăm ... hai nhà đi lại trao đổi thơ ca
      chúc vui nhiều

      Xóa
  6. Thân em nào dám sánh cùng
    Mai,Đào,Liễu với Cúc,Tùng nhà anh
    Anh chăm,anh bón,tỉa cành
    Hoa nào cũng đẹp cũng xanh thắm màu
    Thân em như dãi lụa nhàu
    Nhìn cây anh bón mà đau xót lòng.....

    Hihihi......Ngọc Dung thả đại vài con cóc cho vui nhà vui cửa anh TIẾN TRÚC há,chúc trưa ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh như cây thế giãi dầu
      Khen chê sấu đẹp có đâu mươi phần
      Bốn mùa dầu giãi giữa sân
      Mời em sang ngắm họa vần khen chê
      Cây người một kiếp phù du
      Để cho người ngắm nhìn ru mắt người...
      chúc vui trẻ

      Xóa
  7. Đời người được ví bon sai
    Nhìn thì rất đẹp nhưng mà khổ công..hiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn gái gai gia
      Sang thăm chia sẻ cây cảnh bon sai
      Người bạn từ hồi mới lập blog
      chúc vui nhiều

      Xóa
  8. Thế cây ghẹo nhau :
    Trông em gầy vậy mà căng /
    Giơ tay kéo cẳng thẳng băng ngay mà /
    Anh đừng có khinh em nha /
    Sức anh đâu đủ để khà cùng em./

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em là thiếu phụ một thời
      Má hồng môi thắm đẹp vui cho đời.
      ****
      Mai ngày có ai chào mời
      Bõ công trang điểm, đẹp xinh cho đời
      Cây người một kiếp phù du
      Để cho đời ngắm,nhìn ru mắt người.
      chúc bạn vui nhiều

      Xóa
  9. Sang nhà anh đọc thơ chúc anh buổi chiều thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn gai gia
      cùng chia sẻ bài thơ
      chúc vui nhiều

      Xóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa