http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Duyên phận số trời

         Nhớ ai thơ thẩn chiều nay
Ngắm nhìn gió đuổi mây bay cuối trời
        Men tình ta lại say rồi
Say vườn hoa đẹp,say  người mỹ nhân.
                  ****
     Thiên nhiên cảnh đẹp tuyệt trần
Trắng trong ngà ngọc tấm thân nõn nà
    Vườn xưa trồng cảnh trồng hoa
Mưa rừng ai hát giọng ca mượt mà.
                 ****
        Nay tình đã ở trong ta
Nghe như trời đất giao hòa nắng mưa
     Nhớ lời ước hẹn năm xưa
Ta về thăm lại bến mơ thủa nào.
              ****
    Gặp nhau tay bắt lời chào
Mắt say đắm mắt gửi trao ân tình
   Nỗi buồn riêng của mỗi người
Dấu trong khóe mắt,nụ cười riêng tư.
                ****
     Đời bao cay đắng dư thừa         
Tình yêu hạnh phúc sao chưa mỉm cười
     Âu là số phận của trời
Phận ta được thế, thôi thì cứ vui.
              ****
      Mỗi người có một cuộc đời
Mỗi người cũng có gia đình người thân
       Tình xưa nghĩa cũ ái ân
Thôi thì cứ để duyên thầm ngủ yên.
                ****
     Quên đi bao nỗi muộn phiền
Vui cùng cây cảnh thiên nhiên bên đời.

            T.Trúc  23-9-2014
                    Mây trang họa thơ
 Trong mênh mông cõi vô thường
Gặp nhau là đã vui vui lắm rồi
Đừng để kỉ niệm phai phôi
Mùa rụng .....lưu dấu một thời mộng mơ
Hành trang là mớ ...vần thơ
Làm quà ghi nhớ những ngày có nhau....
                        hết

 

23 nhận xét:

  1. Ta lê bước giữ nhân tình ngoi ngóp
    Tự vấy bùn để hội cuộc đua chen
    Rượu nồng kia ta uống đã say mèm
    Thiên hạ tỉnh, hỏi ai người tri kỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Tặng em Duyên cái tem vàng
    Để làm kỷ niệm vấn vương trong lòng
    chúc em luôn vui nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhân duyên số kiếp hai người
      Số trời đã định phải rời xa nhau
      Chỉ một thời gian ngắn sau
      Gặp người hợp số, trầu cau ngỏ lời...
      chúc em luôn vui

      Xóa
  3. Đúng là duyên phận số trời
    Nên:
    "Mỗi người có một cuộc đời
    Mỗi người cũng có gia đình người thân
    Tình xưa nghĩa cũ ái ân
    Thôi thì cứ để duyên thầm ngủ yên."
    Hay anh TT ạ
    Chúc anh đêm bình an và HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Niềm Tin
      sang thăm chia sẻ vần thơ
      chúc luôn vui

      Xóa
  4. Trong mênh mông cõi vô thường
    Gặp nhau là đã vui vui lắm rồi
    Đừng để kỉ niệm phai phôi
    Mùa rụng .....lưu dấu một thời mộng mơ
    Hành trang là mớ ...vần thơ
    Làm quà ghi nhớ những ngày có nhau....
    Em gái chúc anh TT luôn lạc quan yêu đời , sẽ có nhiều bài thơ ướt át cho làng mình đọc anh TT nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Em Mây sang chia sẻ vần thơ
      Tình mang mật ngọt cho đời
      Tình cho mật đắng bao người khổ đau
      Hôm nay mình sống với nhau
      Bạn bè thơ phú đổi trao lời bình
      chúc em vui nhiều nhé

      Xóa
    2. cảm ơn em Mây sang thăm
      sang thăm chia sẻ vàn thơ
      chúc vui nhé

      Xóa
  5. . Tình ơi sao cứ gói lòng
    Thu tràn ánh nắng mây hồng ước mơ
    . Non xanh biển nhớ lời thơ
    Mà nào đâu ngỡ thẫn thờ về sau................
    ............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Tràn Minh Lê
      Sang thăm chia sẻ vần thơ
      Tình yêu mơ mộng ước mơ
      Tình như con sóng sô bờ lại xa
      Tình đâu son sắt mặn mà
      Bông hoa nở đẹp thì ta cứ nhìn...
      chúc vui nhièu

      Xóa
  6. Thăm và đọc những vần thơ của bạn.

    Chúc sức khỏe và thành công nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Hùng Phi
      sang thăm chia sẻ vần thơ nghĩa tình
      chúc vui nhé

      Xóa
  7. Sang thăm bạn và đọc bài thơ Duyên phận số trời của bạn thật đúng và hay quá..Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Ngọc Liên Nguyên
      sang chia sẻ bai thơ
      chúc bạn luông vui ...

      Xóa
  8. . Hoa đời định mệnh ngày trôi
    Thôi thì cứ để thu rời vẫn vui .............
    ........
    Thăm anh -vui vui anh nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đến rồi tình lại đi
      Thôi thì cứ để em về tay không
      Mai ngày em đi lấy chồng
      Tình thương nỗi nhớ theo cùng em đi
      chúc vui nhiều

      Xóa
  9. Mỗi người có một cuộc đời
    Mỗi người cũng có gia đình người thân
    Tình xưa nghĩa cũ ái ân
    Thôi thì cứ để duyên thầm ngủ yên.
    -------------------------
    Rất hay! Em thấy đúng là chân lý!

    Trả lờiXóa
  10. Cảm ơn bạn Châu Thanh Thủy
    Sang thăm chia sẻ vần thơ
    chúc vui nhiều

    Trả lờiXóa
  11. Ngọc Dung sang thăm anh với nhiều tâm trạng buồn nên không họa thơ góp vui với anh TIẾN TRÚC được,rất mong được thông cảm,chúc đêm an giấc anh nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Ngọc Dung sang thăm
      sẻ chia đọc bài thơ vui...

      Xóa
    2. đươc em sang chia sẻ đọc thơ là vui rồi
      cảm ơn nhé
      chúc luon vui

      Xóa
  12. Mỗi người có một cuộc đời
    Mỗi người cũng có gia đình người thân
    Tình xưa nghĩa cũ ái ân
    Thôi thì cứ để duyên thầm ngủ yên.
    ................
    4 câu thơ này ý nghĩa thật sâu sắc....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Trang
      đọc chia sẻ vần thơ
      chúc luôn vui

      Xóa