Bông hồng hương tỏa tình đang đợi chờ
Bướm vàng bay lượn nhởn nhơ
Đàn ong lấy mật cánh cò trú mưa.
* * *
Thu về cảm hứng câu thơ
Mà nghe như gió không lời gọi mưa
Vườn hồng khóm trúc lưa thưa
Đêm thu trăng sáng sương mờ bên nhau.
* * *
Hương yêu sao vội đến mau
Dù tay chưa nắm nói câu hẹn hò
Phải chi yêu nói không lời
Đem lòng thương nhớ ước thầm bên nhau.
* * *
Mong em chung bắc nhịp cầu
Cho thơ qua lại cho màu lá xanh
Cho tình mau đến bên anh
Cho lời thơ đẹp cho tình yêu thương
* * *
Thu về chờ đợi tin mừng
Sao tình chưa đến để cùng mộng mơ
Miên man gửi mộng vào thơ
Êm đềm dịu ngọt sóng xô tràn bờ.
* * *
Trăng thu khi tỏ khi mờ
Người thương hỏi đến bao giờ mới qua...?
Để anh trao tặng cây đa
nhiều con nhiều của mặn mà yêu thương.
* * *
Tặng em cây Trúc cây tùng
Lưng ong em đứng ung dung hiền hòa
Tặng em cây quý bạch trà
Nhị vàng chúm nở cánh hoa trắng ngần.
* * *
Tình yêu đang độ cuối xuân
Bên nhau tình thắm họa vần thơ yêu.
T.Trúc 27-7-2014
Ngọc Dung họa thơ
Trăng thu tròn giấc mộng lành
Em về vỗ giấc mộng xanh ngọt ngào
Tình thu dịu ngọt đêm trao
Cho lòng anh thỏa khát khao mong chờ
***********
Đôi dòng dịu ngọt vần thơ
Mà nghe hồn đã thẫn thờ luyến thương
Hạ vàng xa vắng còn vương
Thu về điểm chút yêu thương vào lòng...
Hết
Xuân Duy
Thu lại đến như mấy lần thu trước
Nỗi buồn ơi ! có như lá phai màu
Hay hoà điệu cơn mưa chiều say khướt
Dội từng hồi - rét buốt cõi lòng nhau?
Người thương hỡi ! ở hai đầu cách trở
Mùa chia đôi - chia nửa giấc mơ đời
Ai nhặt hết lá rơi từng thu nhớ
Để tôi về lấp khoảng trống tim tôi ?
hết
Thu về vạt nắng buông lơi
Tình thu quyến rũ tuyệt vời trong ta
Cúc vàng mấy độ đơm hoa
Hoàng hôn mây tím nhạt nhòa đường thu .....
******************
Người thương rằng cũng muốn qua
Còn e bên ấy vẫn chưa ngỏ lời
Thu về buông hạt nắng rơi
Còn chờ bên ấy có lời sẽ qua....
hết
Ngọc Liên Nguyên họa thơ
Thu về thương nhớ không phai
Nắng đi nắng rủ cho mây cùng về
Hoa vàng lót thảm chân đê
Con chim bay lượn xung quanh góc trời
Lá nào xào xạc nhẹ rơi
Thu về nhớ lại ngày nào bỏ quên
Đường về con phố không tên
Chim trời vỗ cánh cho mình chơi vơi...
hết
Hương Phù Sa họa thơ
Thu về cảnh sắc nên thơ
Để con tim cứ mộng mơ với đời
Thu xanh trong ánh mắt cười
Vàng trong nỗi nhớ chơi vơi tháng ngày.
Thu về mang cả men say
Khung trời hoa mộng, ngất ngây hương tình
Thu như nói hộ lòng mình
Yêu thương trao gửi bóng hình trong ... thơ
hết
hd bốc Tem nha TIẾN TRÚC
Trả lờiXóaCảm ơn Hạ Duyên làn đầu tiên khách quý đến nhà...
Xóachia sẻ đọc thơ...
Thơ không bán được em ơi
Tem vàng xin trả bằng thơ... cười trừ
chúc em vui trẻ qua lại
Thu lại đến như mấy lần thu trước
Trả lờiXóaNỗi buồn ơi ! có như lá phai màu
Hay hoà điệu cơn mưa chiều say khướt
Dội từng hồi - rét buốt cõi lòng nhau?
Người thương hỡi ! ở hai đầu cách trở
Mùa chia đôi - chia nửa giấc mơ đời
Ai nhặt hết lá rơi từng thu nhớ
Để tôi về lấp khoảng trống tim tôi ?
Xuanduy nhận TEM BẠC nha anh TIẾN TRÚC. Chúc anh ngủ ngon
xin cảm ơn em Xuân Duy nhiều
XóaAi người đọc hết thơ tình của tôi
Cho tôi lấp đầy khoảng trống tim tôi...
xin được nợ tem bạc nhà chỉ có vòng nhẫn...
chúc vui nhièu
Sang chậm một chút, còn kịp nhặt tem đồng! Chúc mừng bài thơ Thu của anh!
Trả lờiXóaDường đâu đó tiếng mùa sang..rất khẽ
Trong ngọt ngào hơi lạnh thoáng heo may
Dường đâu đó bàn chân nào rất nhẹ
Bước miên man trong thương nhớ vơi đầy..
Cảm ơn Chu Ngọc sang đọc chia sẻ bài thơ
XóaĐêm thu trăng sáng sương mờ
Hỏi người bên ấy bao giờ mới qua
để tặng tem đồng thay hoa
cho tình qua lại đậm đà sắc thu
chúc những ngày vui thu
Chúc cuối tuần an lạc!
Trả lờiXóahttp://www.comments99.com/c/saturday/saturday_034.gif
cảm ơn bạ cùng chia sẻ
Xóachúc vui nhiều
Trăng thu tròn giấc mộng lành
Trả lờiXóaEm về vỗ giấc mộng xanh ngọt ngào
Tình thu dịu ngọt đêm trao
Cho lòng anh thỏa khát khao mong chờ
Đôi dòng dịu ngọt vần thơ
Mà nghe hồn đã thẫn thờ luyến thương
Hạ vàng xa vắng còn vương
Thu về điểm chút yêu thương vào lòng...
Cảm ơn Ngọc Dung họa thơ cùng chia sẻ...
XóaMùa thu là mùa giao thời chuyển về nửa sau....lá úa vàng rụng rơi
cũng như đời ngươi chuyển về chiều...tóc đã phong sương
chúc những ngày vui
bài thơ hay quá
Trả lờiXóaThu về ta nhớ mẹ hơn
ngày con báo hiếu khắc ghi trong lòng
chúc ngày lễ Vulan vui vẻ bên mẹ nghe
Cảm ơn Niềm Tin cùng chi sử bài thơ thu về
Xóachúc vui nhé
Thu sang phố cũng êm đềm
Trả lờiXóaKhẽ trong nhung nhớ môi mềm dịu thương
Hai đầu phố ngát làn hương
Bước chân nhè nhẹ khẽ vương nắng chiều…
Mùa thu đến thật dịu dàng đẹp quá anh nhỉ…
Hoa tím sang thăm
Chúc anh cuối tuần êm đềm ấm áp xinh tươi nhé !
Thu nay em về quê không.?...
XóaPhố phường nào có gió đồng mà chơi...
,.............................
cảm ơn Hoa Tím sang thăm
Thu về vạt nắng buông lơi
Trả lờiXóaTình thu quyến rũ tuyệt vời trong ta
Cúc vàng mấy độ đơm hoa
Hoàng hôn mây tím nhạt nhòa đường thu .....
HN sang thăm ,chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ hp bên hương thu nhé anh !
Thu về lòng thấy xốn sang
XóaThu về tim đập ngân vang mỗi lần
Anh nhìn theo những bước chân
Kiêu xa quyến rũ mỗi lần em đi...
..............
chúc vui trẻ
Người thương rằng cũng muốn qua
Trả lờiXóaCòn e bên ấy vẫn chưa ngỏ lời
Thu về buông hạt nắng rơi
Còn chờ bên ấy có lời sẽ qua....
Gửi lời em đến thăm nhà
XóaThăm vườn cây thế vườn na sau nhà
Em về đường nở đầy hoa
Bướm vàng bay lượn chim ca rộn ràng
*******
Em về lòng thấy xốn xang
Em về tim đập ngân vang mỗi lần
Anh đi theo những bước chân
Kiêu xa duyên dáng mỗi lần em đi
*******
Đêm nay mơ mộng hương đời
Bên em môi ấm những lời yêu thương
chúc vui khỏe
Vậy thì em phải gọi bằng anh rồi, sang thăm anh đọc thơ thôi chứ em không hoạ được(thơ em dở ẹt hà). xin chúc anh buồi tối thật an lành.
Trả lờiXóacảm ơn không sao cốt ở tấm lòng...
Xóanhưng bạn lại có hiểu biết về chính trị
chúc vui nhiều
Thu về cây lá đổi màu
Trả lờiXóaTrời đang nóng bức, đổi mùa mát hơn
Cây xanh thay lá thật nhanh
kẻo đông lại đến, không nhanh lạnh nè.
.
Thăm bạn chỉ biết đọc thơ
Họa sao khó quá, nên mong đừng cười. hi hi
.
chúc bạn đêm vui và HP nghe
cảm ơn bạn cùng chia sẻ thu về
Xóachúc vui nhiều
Ghé thăm anh đọc thơ nhưng chưa họa được, xin khất nơi anh nhé ! (lúa có gửi cho a 1 tin nhắn trên hanguots mong anh vào đọc nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn Hai Lúa
Xóacùng chia sẻ bai thơ
chúc vui nhiều
Thu về thương nhớ không phai
Trả lờiXóaNắng đi nắng rủ cho mây cùng về
Hoa vàng lót thảm chân đê
Con chim bay lượn xung quanh góc trời
Lá nào xào xạc nhẹ rơi
Thu về nhớ lại ngày nào bỏ quên
Đường về con phố không tên
Chim trời vỗ cánh cho mình chơi vơi...
Sang thăm bạn và đôc bài thơ Thu Về thật hay. Chúc bạn chiều chủ nhật vui vẻ và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến
Mình quên đánh lộn dấu. đọc bài thơ Thu Về chứ không phải độc bài thơ Thu Về
XóaCảm ơn bạn Ngọc Liên Nguyên
XóaRất mừng bạ đã chia sẻ cảm hứng thu về
chúc bạn luôn vui nhé
Thu về cảnh sắc nên thơ
Trả lờiXóaĐể con tim cứ mộng mơ với đời
Thu xanh trong ánh mắt cười
Vàng trong nỗi nhớ chơi vơi tháng ngày.
Thu về mang cả men say
Khung trời hoa mộng, ngất ngây hương tình
Thu như nói hộ lòng mình
Yêu thương trao gửi bóng hình trong ... thơ !
Cảm ơn Hương Phù Sa
XóaRất vui được chia sẻ cảm hứng thu về..
bài họa rất hay
chúc vui nhiều
Mây sang nhà anh TT thăm xem thu về đến đâu rồi...hi có tràn ra ngoài ngõ , tràn ra cả phố phường chưa nhỉ....Chúc anh mùa thu đầy niềm vui nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn Em Mây vắng nhà lâu hôm nay mới gặp
Xóathu về lâu rồi...hihiii sao em ai mê muội mà quên ngày tháng...
chúc em vui
Chúc bạn có một mùa thu thật an vui và hạnh phúc!
Trả lờiXóaCảm ơn cô giáo Nguyên
Xóacùng chia sẻ thu về
chúc vui nhiều
Trang xin chào anh Tiến Trúc....thơ của anh lúc này càng cuốn hút người yêu thơ....Chúc anh chủ nhật vui anh nhé!....
Trả lờiXóacảm ơn T.Trang cùng chia sử bài thơ
XóaThu về ... đem lai bao hương thu.. mọi sinh vật đang chuyển mình đón nhận những thời khắc sẽ khắc nghiệt hơn...người ta yêu nhau vu quy bên nhau chia sẻ hơi ấm để chống lại mùa đông lạnh buốt...
chúc vui nhiều
Ngoài sân lá nhuộm sang thu
Trả lờiXóaHương Thu gió lạnh cõi lòng nát tan
Xa anh đã mấy Thu sang
Đợi mùa Thu tới... em về thăm ai...?
...........
Trang chào anh Tiến Trúc....rất vui anh sang thăm họa thờ cùng em.
Người Thương ...hỏi đền bao giờ mới qua
XóaTấm lòng anh ngỏ thật thà
Bốn mùa em đến thăm nhà mời em
.........................
chúc vui nhiều
Đã bao thu giải nắng lá vàng rơi
XóaThu tới em hứa sẽ về
Bốn mùa thương nhớ thỏa mong anh chờ.
......
Trang sang họa thơ cùng anh Tiến Trúc cho vui....chúc anh 1 ngày mới luôn vui vẻ.
Em về tắm nước giếng khơi
XóaLàn da trắng mịn đôi vai ngọc ngà
.........................
chúc em vui nhiều
Nguyên ghé thăm A...Đọc bài thơ..THU VỀ, nghe lòng nao nao một chiều THU đó...
Trả lờiXóaLẠI MỘT CHIẾC LÁ VÀNG RƠI
TA NGHE MÙA THU TỚI...!
Chúc Bạn May Mắn Trong Cuộc Sống...
cảm ơn em Nguyen Nguyen
Xóalần đầu sang nhà chia sẻ vần thơ thu về
chúc em vui trẻ đẹp