http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Gặp nhau


     .Tôi về với biển Nha Trang
Gặp nhau bãi biển nắng vàng dịu êm
      Tình em len lén vào tim
Ngày dài mong nhớ đêm tìm ước mơ.
                 ***
      Tìm trong ký ức xa mờ
Nhớ người dạo ấy câu thơ hẹn hò
     Mắt em sắc liếc mộng mơ
Tôi nhìn say đắm đôi bờ mi cong.
                ***
     Môi em chín mọng son hồng
Tôi nhìn rạo rực trong lòng thiết tha
      Nói cười ấm giọng như ca
Tôi nghe ríu rít hiền hòa thân thương.
                  ***
       Ngọc ngà em kéo yêu đương
Dung nhan Kiều diễm thiên đường tình yêu
    Hoàng hôn biển lặng cuối chiều
Mà nghe vẳng tiến thơ lời ngân vang.
                 ****
    Em người phố biển Nha Trang
Một thời xinh đẹp dịu dàng nét duyên
   Anh như là một con thuyền
Em là bến đỗ bình yên cuộc đời.
                ***
     Trùng khơi sóng gió nổi trôi
Có em neo đậu bão mưa yên bình
       Trời cho ta có cuộc đời
Trao nhau ánh mắt nụ cười yêu thương.
               ***
     Ơi...Người em gái Nha Trang
Để tôi say đắm nhớ nàng khôn nguôi...
            T.Trúc 24-7-2014

     Ngọc Dung họa thơ
    Nha Trang anh lại về đây
Sau bao nổi nhớ đong đầy dấu yêu
    Cùng nhau hứng giọt nắng chiều
Mây trời xanh thắm cánh diều vi vu.

    Thuyền tình đỗ bến mùa Thu
Bến mơ vang vẳng khúc ru tình nồng
     Bờ môi em lại tươi hồng
Sau bao niềm nhớ lạnh đông đợi chờ.

      Trăng non treo ngọn xa mờ
Trao nhau tình thắm bến mơ ngọt ngào
     Bên em anh khẽ thì thào
Em là bến đỗ anh trao lời tình.

     Em cười đôi mắt thêm xinh
Đôi môi thêm mộng,rung rinh má hồng
      Tim thôi lạnh giá bềnh bồng
Tháng năm vời vợi chờ trông mõi mòn.

     Đôi tim cùng nguyện sắc son
Bến mơ hội ngộ duyên tròn se duyên
       Anh là bến đỗ bình yên
Cho em gửi trọn lời nguyền yêu thương…
                      hết


Ngọc Dung sang thăm anh TIẾN TRÚC,chúc đêm ngọt ngào anh nhé.



18 nhận xét:

  1. Ôi...Người em gái Nha Trang
    Để tôi say đắm nhớ nàng khôn nguôi...
    Ngày mai ta phải xa rồi
    Cho xin gửi lại một lời.."sao quên" .?...... Thơ hay ,Blog đẹp quá chừng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái sang chơi
      Em ơi ...hỏi đến bao giờ mới qua...
      Để anh dọn dẹp cửa nhà
      Đón em anh tặng bó hoa làm quà
      chúc vui nhiều

      Xóa
  2. Chủ nhật hạnh phúc nhé!

    http://img1.123tagged.com/en/sunday/167.gif

    Trả lờiXóa
  3. thăm anh và chào ngày mới. Cũng vì kết thúc bài thơ là 2 chữ "khôn nguôi"làm LÚA nhớ lại tựa đề bài thơ KHÔN NGUÔI, không nhớ tên tác giả, xin chép tặng anh thay cho lời họa nhé !
    Sài gòn nắng hay mưa
    Vẫn chất chứa trong tôi niềm thương nhớ
    Cảm ơn đời cho ta gặp gở
    Cảm ơn người dù không duyên nợ

    Ai nồng nàn trong những giấc mơ
    Ta lãng du đầu ghềnh cuối bải
    Ai bách tùng hiên ngang vững chải
    Ta nửa đời làm thân cỏ dại
    Vẫn ngây ngô quay quắc một niềm đau

    Dù cố xoay hướng nào
    Trái tim vẫn nghiêng về bên ấy
    Dù cố ngăn thế nào
    Dòng nhớ cứ chảy về phương ấy
    Cớ chi...đọa đày mình đến vậy..?

    Hởi ! dã tràng ngu ngơ
    Sóng thời gian nghiệt ngã hửng hửng hờ
    Sẻ xoa hết những vu vơ trên cát
    Chỉ còn lại...tiếng hát...

    Yêu người...mãi...KHÔN NGUÔI....

    Trả lờiXóa
  4. cảm ơn Hai Lúa có thơ họa vui ...
    Yêu người... mãi... khôn nguôi...
    bài thơ này thì
    Để tôi say đắm nhớ nàng khôn nguôi...
    chúc hai ta cứ vui vui...

    Trả lờiXóa
  5. . Chiều ơi nghe biển hát ca
    Nha Trang nhớ với biển xa tình lòng
    . Nắng kìa cứ trải nhiễu hồng
    Cho anh TIẾN TRÚC bện lòng yêu thương
    .
    . Hôn hoàng mây tím nhẹ vương
    Con sóng biển dồn cuối đường chim bay
    .Nha Trang ơi nhớ mùa say
    Anh em trên bãi biển này vết chân ..............
    ............
    Thăm anh -tuần mới vui anh nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nha Trang em gái má hồng
      Minh Lê mà đến cũng không muốn về
      chúc vui yêu đời

      Xóa
  6. Nha Trang anh lại về đây
    Sau bao nổi nhớ đong đầy dấu yêu
    Cùng nhau hứng giọt nắng chiều
    Mây trời xanh thắm cánh diều vi vu

    Thuyền tình đỗ bến mùa Thu
    Bến mơ vang vẳng khúc ru tình nồng
    Bờ môi em lại tươi hồng
    Sau bao niềm nhớ lạnh đông đợi chờ

    Trăng non treo ngọn xa mờ
    Trao nhau tình thắm bến mơ ngọt ngào
    Bên em anh khẽ thì thào
    Em là bến đỗ anh trao lời tình

    Em cười đôi mắt thêm xinh
    Đôi môi thêm mộng,rung rinh má hồng
    Tim thôi lạnh giá bềnh bồng
    Tháng năm vời vợi chờ trông mõi mòn

    Đôi tim cùng nguyện sắc son
    Bến mơ hội ngộ duyên tròn se duyên
    Anh là bến đỗ bình yên
    Cho em gỡi trọn lời nguyền yêu thương…


    Ngọc Dung sang thăm anh TIẾN TRÚC,chúc đêm ngọt ngào anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Ngọc Dung nhiều
      Đời người được mấy ước mơ
      Sống vui sống khỏe yêu đời thơ ca
      Một mai xuân trở về già
      Kẻo mà hối tiếc bông hoa úa tàn
      chúc vui trẻ

      Xóa
  7. Người về phố biển Nha Trang
    Gặp cô em gái dịu dàng dễ thương
    Để rồi vương vấn.. vấn vương
    Để rồi thao thức đêm trường nhớ ai..
    Ngọc thăm anh, chúc anh đêm an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Chu Ngọc họa thơ
      Anh xin có lời chúc em
      Trẻ trung xinh đẹp vui thêm
      Gia đình hạnh phúc tình yêu dạt dào...

      Xóa
  8. Em có về Nha Trang mùa thu tới
    Phố biển dài phơi phới ngọn thu phong
    Qua Hòn Tre Hòn lớn với Hòn Chồng
    Có man mác mù sương đầu sóng biển...
    .......
    Trang cùng đi du lịch biển Nha Trang đây!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp nhau bãi biển Nha Trang
      Cùng nhau tắm biển nắng vàng nhuộm da
      Làn da săn chắc mượt mà
      Má hồng môi thắm nõn nà kiêu sa
      chúc vui nhiều

      Xóa
  9. NHa Trang biển sóng bềnh bồng
    Nhớ người em gái má hồng môi xinh.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Lưu Hồng Đoan
      Sang thăm thơ họa Nha Trang bồng bềnh
      Nha Trang cảm hứng một mình
      Thẩn thơ thơ thẩn mấy lời thơ vui
      chúc bạn luôn vui khỏe

      Xóa
  10. Ghé thăm, chúc chủ nhà vui nhiều nhé!

    http://img1.123tagged.com/en/friday/65.gif

    Trả lờiXóa