http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Thiên đường tình yêu

         Yêu em tôi viết vần thơ
Yêu em giữ trọn những lời thủy chung
        Tôi xin dâng cả tấm lòng
Yêu em tuy có muộn màng thời gian.
                  * * *
     Yêu em tình đẹp chứa chan
Để tôi ca ngợi mơ màng em luôn
      Tôi xin trao nhẫn cầu hôn
Trao em tất cả tâm hồn mê say.
                   * * *
       Tôi xin trao cả bàn tay
Để tôi chiều chuộng tấm thân nõn nà
       Em đẹp như một vườn hoa
Lan hồng thắm nở chói lòa sắc hương.
                  * * *
     Cho tôi thương nhớ yêu thương
Cho tôi sung sướng bên bờ ái ân
       Tôi yêu giọng nói dịu dàng
Em là hạnh phúc thiên đường tình yêu.
                   * * *
       Tôi nay có cả cuộc đời
Tình yêu hạnh phúc bây giờ là đây
     Trao nhau giây phút đắm say
Những lời âu yếm nồng nàn trên môi.
                    * * *
       Tuổi xuân cũng chỉ có thời
Hãy yêu dâng hiến cho đời vui tươi
       Câu ca khúc nhạc vần thơ
Vườn yêu cảm hứng tình người yêu thương.

             Tiến Trúc 1-7-2014
Các bạn yêu thơ thân mến...thời gian tôi đi nghỉ hè...
tôi có viết một chùm thơ 5 bài viết về một người bạn tri âm tri kỷ
một thời là người tình..(.Một ngày nắng hạ  - Mùa hè Tam Đảo  -   
Gửi em  - Bên bờ sông yêu -  Thiên đường tình yêu ) xin chia sẻ...

21 nhận xét:

  1. Tôi xin trao cả bàn tay
    Để tôi chiều chuộng tấm thân nõn nà
    Em đẹp như một vườn hoa
    Lan hồng thắm nở chói lòa sắc hương.
    KỲ NGHỈ HÈ CỦA BẠN THẬT THÚ VỊ.....
    SANG THĂM CHÚC BẠN TIẾN SỨC KHỎE TỐT HỒN THƠ NGẬP TRÀN NHÉ!.........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn mưa rừng chiều
      cùng nhau chia sẻ lời thơ yêu đời
      chúc vui

      Xóa
  2. Em là cả một vườn thơ
    Yêu em, anh viết vần thơ tỏ bày
    Vườn yêu anh kết nồng say
    Dâng em trọn cả tình này em ơi...
    .........................
    Kì nghỉ hè thật vui và ý nghĩa phải không bạn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn hữu sang chơi
      cùng nhau chia sẻ lời thơ yêu đời
      chúc vui nhiều

      Xóa
  3. Tình em là cả trời mơ
    Tình em là cả trang thơ tuyệt vởi
    Gom bao tinh tú trên trời
    Tôi đem dâng cả cho người tôi thương ..... hihihi......

    HN sang thăm ,chúc anh luôn vui vè hồn thơ lai láng dâng trào
    Mời anh ngày 02/08 sang chung vui Sinh nhật với HN nhé anh !.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em gái Hằng Nga
      sang thăm viết họa vần thơ tỏ tình...
      mồng hai sinh nhật mình sang chúc mừng
      chúc vui nhiều

      Xóa
  4. Em Mây sang chia sẻ niềm vui với anh Tiến Trúc nghe....Vườn hoa thơ ca của anh TT lại có thêm những bông hoa đẹp , rực rỡ...lung linh sắc màu ...Em Mây đi đến đầu ngõ là đã thấy thơm ngát rồi hi ! Mây chúc anh TT hạnh phúc vui vẻ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em gái Mây Trang
      Lời thơ em họa mà lòng xốn sang
      chúc em vui trẻ

      Xóa
  5. Sang thăm bạn cùng bài thơ Thiên đường tình yêu thật hay và tuyệt vời. Xin chia sẻ nỗi niềm cùng với bạn . Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hữu Ngọc Liên
      sang thăm chia sẻ vần thơ tình người
      chúc vui nhiều

      Xóa
  6. Một người tri âm , tri kỷ đồng thời là người tình một thời...Những tình cảm không phai mờ phải không bạn TT. Không phải ai cũng có được thế nên phải trân trọng . Bài thơ xuất phát từ tình yêu nồng nàn nên rất thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Lưu Hồng Đoan
      sang thăm chia sẻ vàn thơ yêu đời
      chúc vui nhiều

      Xóa
  7. Ai chà... Tiến Trúc đang yêu !
    Bừng lên khúc hát mỹ miều thơ ca
    Ngọt ngào dành tặng người ta
    Đọc nghe thật đã ,ai mà hỏng ganh
    Tình yêu đâu chỉ xuân xanh
    Càng già gừng cũng cay hăng thua gì
    Chúc cho TIẾN TRÚC xanh rì
    Những ngày hạnh phúc...tình thì lên ngôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hai Lúa nhiều...
      hihiiiiiiiiiiiiii được động viên khích lệ ...
      cảm ơn nhé....
      chúc vui nhiều

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mừng anh nay đã trở về
      Sau một kỳ nghĩ hả hê vui cười
      Lại chia sẻ với mọi người
      Bài thơ thắm đượm ngọt lời yêu thương
      Chúc anh tình thắm uyên ương
      Sắc son giữ trọn" Thiên đường tình yêu"

      Xóa
    2. chúc bông hoa phù dung luôn tươi đep
      vui nhiều

      Xóa
  9. Mừng anh nay đã trở về
    Sau một kỳ nghĩ hả hê vui cười
    Lại chia sẻ với mọi người
    Bài thơ thắm đượm ngọt lời yêu thương
    Chúc anh tình thắm uyên ương
    Sắc son giữ trọn "Thiên đường tình yêu"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn gái Ngọc Dung...sang thăm chia sẻ bài thơ...
      Trời cho nhiều ít cứ vui
      Hoa phù Dung đẹp thơ tôi nhớ nàng
      chúc vui nhiều

      Xóa
  10. Ôi,
    Đọc thơ anh, Hoa tím cứ ngẩn ngơ thôi !
    Rồi tự dưng cứ nhớ Cung Thầm Vũ Lang anh ạ…

    Trả lờiXóa
  11. cảm ơn Hoa Tím
    Trời cho nhiều ít cứ vui
    Thấy bông hoa đẹp lời thơ mơ màng
    thì ta lai cứ nhớ nàng...
    chỉ vì em đẹp dịu dàng kiêu sa
    chúc vui

    Trả lờiXóa