Tháng năm hoa phượng rực hồng
Sen vàng chũm chĩm nhị vàng lá xanh
Mít thơm bưởi ngọt chĩu cành
Mật hoa mong đợi bướm ong dâng đời.
* * *
Vì em tôi viết bài thơ
Vì em tôi trót ước mơ mất rồi
Vì em đẹp nết đẹp người
Vì em giọng nói nụ cười có duyên.
* * *
Quen nhau nên nghĩa nên tình
Xa xôi vẫn có bóng hình bên nhau
Có duyên ta bắc nhịp cầu
Bao giờ gặp lại lời đầu là thơ.
* * *
Lời thơ không bến không bờ
Lời thương tôi đợi lời yêu tôi chờ
Ngẩn ngơ đứng giữa chợ đời
Tôi tìm đã thấy một người yêu.thương.
* * *
Cho tôi tình thắm chứa chan
Để tôi nâng giấc mơ màng cho em
Cho tôi hơi thở môi mềm
Để tôi ôm ấp con tim đợi chờ.
* * *
Tháng năm tôi viết vần thơ
Gửi vào nơi ấy một người tôi yêu
Tình thương hạnh phúc em ơi
Thuyền đưa ta đến bến bờ sông yêu.
Tiến Trúc 12-6-2014
Niềm Tin họa thơ
Vì thơ anh mượn bóng em
Vì thơ anh viết dạt dào vì thơ
Vì thơ say đắm tình nồng
Vì thơ, anh phải gửi hồn theo thơ
hết
"Vì em tôi viết bài thơ
Trả lờiXóaVì em tôi trót ước mơ mất rồi
Vì em đẹp nết đẹp người
Vì em giọng nói nụ cười có duyên."
.
Vì thơ anh mượn bóng em
Vì thơ anh viết dạt dào vì thơ
Vì thơ say đắm tình nồng
Vì thơ, anh phải gửi hồn theo thơ
=====
Thơ anh TT hay quá à
Chúc anh CN vui khỏe và HP ạ
cảm ơn bạn Niềm Tin
Xóasang thăm họa thơ
Vì Thơ tôi mượn bóng em
Vì thơ tôi viết dạt dào vì thơ
Vì thơ say đắm tình nồng
Vì thơ tôi phải gửi hồn theo thơ
chúc vui nhiều