Anh là con thuyền đi
Còn em là bến đợi
Nỗi nhớ thương vời vợi
Anh chở em theo cùng.
* * *
Thuyền và biển mênh mông
Trời xanh và nước biếc
Giữa dòng đời chảy siết
Vẫn hướng về bên em.
* * *
Bến đứng đó êm đềm
Trong niềm vui ngóng đợi
Chiều nay thuyền về vội
Bến ôm thuyền chẳng buông.
* * *
Neo vào nơi bến đợi
Như bao lời nhắn nhủ
Bến cõi lòng bình yên
Của những người đi xa.
T.Trúc 28-4-2014
Họa thơ MINH LÊ
Đời này em của riêng anh
Và đôi mắt đẹp nhìn xanh đất trời
Dung nhan tươi nở nụ cười
Sắc hòa nắng lệ sáng ngời trong nhau
Kiếp này cho đến ngàn sau
Mặn mà như đất xanh màu cỏ hoa
Nỗi buồn len lén đi qua
Niềm vui bất tận chan hòa tình thương
Đường tình vạn ngã muôn phương
Biển trời thiên định một đường chung thân
Mai sau qua quãng đường trần
Vội gì một phút ngại ngần trong nhau
Đời này cho đến vạn sau
Tình ta cảm thấy sắc màu thời gian
Mỗi giờ mỗi phút huy hoàng
Phải rằng lên tận thiêng đàng dạo chơi?
Em là em của riêng tôi
Ngàn sau vạn vật cũng nơi ta rồi
Kiếp này, vạn kiếp… trong đời
Rằng ta – em với đất trời EM - TA./.
Hết
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaThuyền đi ra xa tít
Trả lờiXóaKẽ ở lại ngóng trông
Chuyến tàu chưa trở lại
Người vò vỏ đợi mong...
Chúc bạn luôn vui khõe và hạnh phúc bạn nhé, Thân
Cảm ơn bạn Ngọc Liên Nguyên
XóaSang thăm cùng họa vần thơ bến thuyền
Lòng anh như một con thuyền
Chỉ về một bến chỉ xuôi một dòng
Lòng em như hoa hướng dương
Chỉ nhìn một hướng chỉ xuôi một dòng
chúc vui nhiều
Đọc lời bình của anh Tiến Trúc, Trang thích câu nói này của anh :"Trời cho nhiều ít mỗi người khác nhau vậy thì ta phải chấp nhận những gì mình có được. Đời cho ta thế cứ vui...." ......
Trả lờiXóaCảm ơn em gái Tuyết Trang
XóaSang thăm chia sẻ bài cùng suy tư...
Lúc tàu anh vừa về
Trả lờiXóaÔi mê man giấc mộng
Gửi về em nụ hôn
Tình anh mãi bên em.
..........
Cảm ơn em gái Tuyết Trang
XóaSang thăm cùng họa vần thơ bến thuyền
Đàn ông như một con thuyền
Đần bà là bến hạnh phúc bình yên
chúc vui nhiều