http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Nhớ ngày hy sinh

        Tháng ba ngày giỗ em tôi
Chị em con cháu ngậm ngùi nhớ thương
     Máu xương nằm lại chiến trường
Nấm mồ xanh cỏ huân chương úa vàng.
                 * * *
     Triệu người đổ máu phơi xương
Phân tranh thống nhất non sông dành phần
     Bắc Nam cùng mẹ Việt Nam
Các con ngã xuống đều làm mẹ đau.
                  * * *
      Em giờ nằm ở nơi nao
Núi rừng trùng điệp tìm sao bây giờ
    Thương em ngửa mặt kêu trời
Ở nơi chín suối kiếp người vô danh.
                 * * *
   Mạng người sống chết mong manh
Những điều trông thấy mà lòng sót xa
     Nhớ ngày giỗ tết hương hoa
Anh em con cháu lệ nhòa nhớ thương.

              T.Trúc 29-3-2014


8 nhận xét:

  1. Chia sẻ cùng anh ngày mất người thân
    Chúc anh cuối tuần trọn vẹn niềm vui

    Trả lờiXóa
  2. Hết rồi đất nước cảnh chinh trường
    Mà vẫn còn đó bao lệ vương
    Những người ra đi vì đất nước
    Cho đến bao giờ hết nhớ thương .................
    .............
    Chia sẻ với bạn nhé -

    Trả lờiXóa
  3. Chia sẻ cùng anh nỗi đau chung
    Mấy mùa chinh chiến chẳng tương phùng
    Hội ngộ non sông ...anh không còn nữa
    Cả nhà đau xót phút ly tang

    Trả lờiXóa
  4. Chia sẻ cùng TT
    Em đã mất
    mà hồn em luôn sống
    Cả gia đình và tổ quốc gọi em.
    Chúc bạn ngày nghỉ bình yên HP ạ

    Trả lờiXóa