http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Đi chơi Gôn

    Hôm nay nhà vườn gặp may
Mấy bạn thích chơi cây thế say mê
    Đến xem cây đẹp mua về
Bao nhiêu thế đẹp chẳng chê câu gì.
                  * * *
     Bạn tôi có cái bút bì
Viết ra lúa gạo khi thì kim ngân
     Anh bạn có cái gậy thần
Chỉ đâu không được nợ nần nhau đâu.
               * * *
    Bút gậy giờ đã nhuộm mầu
Đất rộng nhà cao đã giầu lại khôn.         
     Tiện xe rủ đi chơi Gôn
Nửa đời mới được biết chốn bồng lai.
               * * *
    Bức tranh sơn thủy xuân thì
Dưới hồ dốc thoải chân đi sướng đời.
     Cô em kéo gậy theo chơi
Hầu anh đưa bóng nhanh vào lỗ Gôn.
                * * *
   Nghề chơi hao của được còn
Lần đầu anh gặp lỗ gôn bóng vào
    Buổi đầu các bạn anh bao
Bởi anh chỉ thiếu chúa kho cho tiền...

             T.Trúc 12-4-2014            

8 nhận xét:

  1. NN được nhận tem rồi bạn ơi
    Sáng nghỉ được đi chơi gôn
    Sao mà thích thế, nhất rồi Trúc ơi
    Chúc bạn ngày nghỉ thật vui ha

    Trả lờiXóa
  2. cảm ơn bạn
    xin nợ bạn một tem vàng
    thơ mình bán được mang sang trả liền...
    chúc bạn vui nhé

    Trả lờiXóa
  3. Em nhận TEM BẠC nhé anh. Xuanduy chúc anh buổi tối thứ bảy thật vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vàng bạc đều quý em ơi
      cho anh xin tặng một lời cảm ơn
      chúc em luôn vui trẻ

      Xóa
  4. Trả lời
    1. cảm ơn bạn lại cho tem vàng....
      chúc Lưu Ngọc luôn vui nhé

      Xóa
  5. Nay em chở lại sân chơi
    Gửi anh hay chữ cho vơi nỗi sầu

    Cám ơn anh nhớ thăm Lý nhéanh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Lý Nguyễn Thị
      về thăm đông viên cùng chia sẻ văn thơ
      hè về phượng nở môi em má hồng

      Xóa