Anh chưa đi hết đoạn đường
Nhân gian sầu mộng nỗi buồn yêu thương
Chút tình dang dở còn vương
Còn em giăng mắc sợi buồn tơ vương.
* * *
Em chia cho nửa nỗi buồn
Phù vân muôn kiếp về muôn nẻo đường
Tháng ngày nhớ bóng tơ vương
Nhạc tình ru mãi cung thương lại về.
* * *
Đắm say nhan sắc chân quê
Để nghe tiếng vọng thu về lối xưa
Mắt huyền mày liễu đong đưa
Tương tư ngày ấy vẫn chưa phai màu.
* * *
Ngày mong tháng đợi năm chờ
Chiến trinh biền biệt để giờ xa nhau
Sợi tình chưa thể phai màu
Yêu thương nỗi nhớ dấu sau nụ cười.
* * *
Bây chừ quá nửa đời người
Phải chi nỗi nhớ cũng là nguồn vui
Bao giờ đi hết cuộc đời
Mới chôn hết nỗi nhớ nhung đời người.
T.Trúc 29-4-2014
Ngọc Liên Nguyên họa thơ
Gió đi trong sáng mù sương
Mây trôi lơ lững hững hờ với ai
Chim trời không ngủ mà say
Nước hồ trong vắt cho ta rối bời.
Lá rơi không nói nên lời
Cây kia còn đó sao người đổi thay
Tình nào chia cách không phai
Tơ vương còn mãi nói câu đọan trường.
Hết
Xuân Thu họa thơ
Câu hát xưa mẹ đã ru rồi
Nước mình chiến trận , bao người chia phôi
Đọc thơ bạn thấy bùi ngùi
Lại nhớ người ấy ...xa rồi....biệt tăm
Ngày đi em vẫn má hồng
Ngày về gặp lại da chùng môi khô
Cuộc đời biết mấy nắng mưa
Thì tình yêu ấy vẫn chưa phai màu.
Hết
Nguyễn Hữu Hải họa thơ
Bóng hồng nào đêm về trong mộng
Mà ngày xưa nồng thắm mênh mông
Tháng ba xuân vẫn còn hồng
Cho anh mê đắm như không muốn hè .
hết
Tem... bạn ơi..
Trả lờiXóaGió đi trong sáng mù sương
Mây trôi lơ lững hững hờ với ai
Chim trời không ngủ mà say
Nước hồ trong vắt cho ta rối bời
Lá rơi không nói nên lời
Cây kia còn đó sao người đổi thay
Tình nào chia cách không phai
Tơ vương còn mãi nói câu đọan trường
Chúc bạn ngày nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân
Cảm ơn bạn đến thăm nhà
XóaMình đang thất nghiệp thành ra đói nghèo
Tem vàng xin khất tiếp theo
Vần thơ bán được mình theo tặng liền
Vần thơ bạn họa rất hay
chúc vui nhiều
Đời người sao hết niềm thương
Trả lờiXóaMỗi khi lên lão niềm thương dâng tràn
Dâng tràn rồi lại tơ vương
Nên ta lên lão tơ vương mặn nồng
====
NN chúc anh những ngày nghỉ thật vui ạ
Cảm ơn N.Tin
XóaSợi buồn sợi nhớ tơ vương
vì ta đa cảm dễ thương tình người
chúc vui nhiều
Xuanduy sang thăm nhận TEM BẠC nha anh. Xuanduy chúc anh ngày nghỉ lễ thật vui thật hạnh phúc...
Trả lờiXóacảm ơn em đã sang thăm
XóaTem vàng tem bạc sang năm tặng liền
Chúc em xinh đẹp Xuân Duy
Thơ hay hạnh phúc dịu hiền dễ thương
chú vui nhiều
Đừng chôn nỗi nhớ bạn ơi
Trả lờiXóaBởi vì có nhớ, ta thời thương nhau
Thương nhau phải nhớ, phải chờ
Chờ nhiều, nỗi nhớ càng dầy bạn ơi
Chúc TT những ngày lễ thật vui và HP ạ
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaCảm ơn bạn đến đọc thơ
Xóabao giờ đi hết cuộc đời về nơi....
ắt là sợi nhớ năm xưa
cũng đi theo người về nơi cuối trời
chúc vui nhièu
Tơ trời không cột tình duyên
Trả lờiXóaLại giăng nỗi nhớ ngày ngày vương mang
Huyền xưa lệ đẵm hai hàng
Sợi tình không cột, cột chi nỗi buồn...
Thôi thì anh Tiến lấy nỗi nhớ làm hạnh phúc nhé!
Tình cờ tôi gặp duyên May...
XóaSợi thương sợi nhớ đêm ngày tơ vương
Huyền xưa giờ đã sang trang
May giờ anh gặp đã mang nặng tình
Bây chừ chỉ có mình nàng
Sợi thương Sợ nhớ đã quàng vào anh
chúc vui trẻ
Ai mà gan dữ vậy ta
XóaDám cột nỗi nhớ vào mây bồng bềnh
Đến khi bão nổi gió rền
Sợi dây thương nhớ đứt lìa làm hai
Hi hi ! Anh TT vui tính quá làm Mây cười bớt buồn rùi...cám ơn anh TT nhé chúc anh TT hạnh phúc thật nhiều hí !
Đời vui có ban vui chơi
XóaSẻ chia tâm sự cho đời nở hoa
Dù cho bão táp phong ba
Sợi thương sợi nhớ đã neo chặt rồi
Thương yêu hò hẹn ngỏ lời
Bao giơ cho đến tháng mười về thăm
...................
chúc vui nhiều
Ai mang giăng mắc sợi buồn
Trả lờiXóaĐể anh Tiến Trúc ngồi vương tơ tình ?
******
Ngôi nhà anh nhìn mát mẻ quá. Em ghé thăm và chúc anh nghỉ Lễ vui vẻ !
Cảm ơn bạn gái Phù Sa
XóaBớt chút thời gian sang nhà mình thăm
Sẻ chia tâm sự nỗi lòng
Sợi buồn nỗi nhớ ở trong mỗi người....
chúc vui nhiều
Một chút nhớ,một chút thương
Trả lờiXóaSao ta vẫn mãi vấn vương trong lòng...
Ngọc Dung sang thăm anh,chúc ngày mới tuyệt vời.
Cảm ơn bạn đẹp Ngọc Dung
XóaSang thăm chia sẻ nhớ nhung nỗi buồn
Sợi buồn xưa ấy quên luôn
Bây chừ tôi lại nhớ mong một người....
.......................
chúc vui nhiều
. Đường tình còn dài nhớ nhung
Trả lờiXóaSao không đi hết tận cùng em ơi
.Nửa chừng xuân ,đứt tơi lời
Cho sầu giăng mắc tình rơi lối tình .................
Cảm ơn bạn trẻ Minh Lê
XóaSang thăm chia sẻ họa thơ cho mình
Men say mình thấy yêu đời
thôi thì cũng nhắc mấy người năm xưa...
Mộng mơ nhan sắc cho đời thêm xuân
chúc vui nhiều
Ngày mong tháng đợi năm chờ
Trả lờiXóaChiến trinh biền biệt để giờ xa nhau
Sợi tình chưa thể phai màu
Yêu thương nỗi nhớ dấu sau nụ cười.
===========================
Câu hát xưa mẹ đã ru rồi
Nước mình chiến trận , bao người chia phôi
Đọc thơ bạn thấy bùi ngùi
Lại nhớ người ấy ...xa rồi....biệt tăm
Ngày đi em vẫn má hồng
Ngày về gặp lại da chùng môi khô
Cuộc đời biết mấy nắng mưa
Thì tình yêu ấy vẫn chưa phai màu
Cảm ơn bạn gái Xuân Thu
Trả lờiXóaVần thơ bạn họa lời như tiếng lòng
Ngày đi em đẹp má hồng
Ngày về em đã có chồng một con
Nhìn người má phấn môi son
Động lòng tôi lại mỏi mòn trông theo
chúc vui nhiều
Chút tình dang dở còn vương
Trả lờiXóaDẫu xa xôi vẫn nhớ thương vơi đầy
Hoàng hôn còn tím chân mây
Còn mong còn đợi một ngày..người ơi..!
Cảm ơn Chu Ngọc sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ giãi lòng thơ ca
Sự đời cũng chỉ tại ta
Chỉ vì hay yêu mà ra thế này
Bây chừ thì cứ rượu say
ngâm thơ ca hát tối ngày cho vui
chúc vui nhiều
MT sang thăm anh TT , cuối tuần vui vẻ , hp thật nhiều anh nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn Mực Tim sang thăm
XóaĐọc thơ sướng họa cho lòng thêm vui
chúc vui nhé
Bóng hồng nào đêm về trong mộng
Trả lờiXóaMà ngày xưa nồng thắm mênh mông
Tháng ba xuân vẫn còn hồng
Cho anh mê đắm như không muốn hè .
Chúc anh luôn vui .
Cảm ơn Hữu Hải sang thăm
XóaBao ngày không gặp mà lòng nhớ nhung
Ngày đêm mơ ước bóng hồng
Rượu say tửu sắc hư không quay vòng
chúc vui nhièu
Em là cánh bướm bay bay
Trả lờiXóaBay từ bên nớ tới đây anh này
Mà ơ ngơ ngác ơ này
Tình ai giăng mắc ngập đầy nhớ ai… hihi
Cảm ơn Hoa Tìm sang thăm
XóaThì ra công tử làm mình cứ tưởng.....hihihi
Bài thơ Hoa Tím đăng rồi...
.......................
chúc vui nhiều
Chút tình sợi nhớ vấn vương
Trả lờiXóaTình ai giăng mắc gió sương mây nguồn
Ai chia sớt nửa nỗi buồn
Em tôi xứ lạnh gió luồn tim đau
Nhạc tình du mãi cho nhau
Ngọt nghe chim hót ngàn thu vọng về...
Cảm ơn hai bạn đế thăm
XóaEm ở phương xa anh nơi đây
Đầy vơi mong nhớ đã bao ngày
Nơi ấy trời tây có lạnh không em
Để anh gửi nắng hơi ấm lòng anh
chúc hai em vui nhiều
blog của em không vào được.....
Tình sao vội vã giăng tơ
Trả lờiXóađể anh TT không may vương tình.
======
Chúc TT chiều CN vui khỏe
Cảm ơn bạn trẻ Niềm Tin
Xóachúc vui nhiều
Nhà anh khóa cửa đã lâu
Trả lờiXóaNhờ người trông hộ anh đi đâu rồi ?
Ngọc Dung sang thăm anh TT,hổng biết anh có ở nhà không,nhận được bài thơ Ngọc Dung hơi ngạc nhiên.