Chim khuyên bay lượn trời xanh nắng vàng
Bướm ong chào đón xuân sang
Người đi chúc tết đường làng đông vui.
* * *
Gặp nhau tay bắt chào mời
Chúc nhau năm mới cuộc đời gặp may
Tình yêu hạnh phúc tràn đầy
Câu thơ khúc nhạc mê say tâm hồn.
* * *
Xuân này thăm hỏi cháu con
Đường xa con cháu mỏi mòn chờ mong
Tháng ngày cha mẹ đếm đong
Anh chị con cháu về thăm cửa nhà.
* * *
Dẫu là mẹ chẳng sinh ra
Tình thương đầm ấm mặn mà bảo ban
Bao lời thăm hỏi ân cần
Đọng trong trang sách trong vần thơ cha.
* * *
Ngày vui xum họp một nhà
Chúc mừng năm mới nhà ta an bình
Phải chi số mệnh của trời
Ông bà con cháu chung vui xây đời.
* * *
Xuân này bao nghĩa ân tình
Tấm lòng rộng mở tình người yêu thương.
T.Trúc 30-1-2014
Giao thừa Giáp Ngọ
Thơ em
Thơ em thoang thoảng nhẹ nhàng
Như làn khói mỏng loang vờn hương.. trinh
Thơ em là gió mơn man
Như tà áo, cánh hoa dang nhụy nồng
Thơ em như nước êm đềm
Rủ nhau trôi xuống miền anh khát chờ
Thơ em là chiếc bánh ngào
Lớp mật loang ngọt nhểu vào trong anh
Thơ em là giấc mộng lành
Rụt rè bồng bột lung linh ấm nồng
Thơ em thơm thế thơm lừng
Bốc lên như xạ như trầm ngát hương
Ngát vào tận đáy tim anh
Ngấm mùi nhài phía đồng hoang hai đồi
Hương sen tỏa giữa giếng trời
Nước mạch ứa ướt dầm dề rừng non
Em thơm từ nhụy thơm lên
Cho thơ rắc vãi chữ tình ngất ngây
Để anh sống kiếp tù đày
Đọc thơ em mãi một đời đam mê…
(TYĐN – 17/7/2013)
chúc mừng bạn về bài thơ hay xin tem vàng nhé
Trả lờiXóaCảm ơn Xuân Long xin tăng bạn cành đào chúc mừng năm mới
Xóatrong năm máy hỏng một tháng cộng với ng ốm nên không thăm hỏi bạn được
chúc bạn vui khỏe
Cảm ơn Xuân Long
Xóaxin tặng cành đào thay tem vàng
chúc luôn vui khỏe
. Xuân về tình nở hoa lòng
Trả lờiXóaThăm người con vẫn mỏi mong nhớ nhiều
. Chẳn sinh nhưng dưỡng bao chiều
Lên xuân về nhớ tiếng yêu con mình ..............
cảm ơn Trần Minh Lê
Xóamáy vi tính bị hỏng phải sửa chữa xin cảm phiền