http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Nhớ...

    Hoàng hôn buông xuống chiều nay
Bâng khuâng nỗi nhớ tháng ngày đi qua
     Nhớ em nhớ bạn đường xa
Tháng năm trao đọc thơ ca họa vần.
                 * * *
     Bài thơ em họa năm xưa
Chiều nay ngồi đọc ý thơ bao tình
     Xốn xang mơ mộng trong anh
Người ơi cho dạ sao đành tương tư.
                    * * *
      Nhớ em áo tím ước mơ
Hẹn ngày gặp lại anh chờ đợi em
    Giật mình thổn thức con tim
Nhớ bao kỷ niệm êm đềm mộng mơ.
                    * * *
     Đưa ta vào cõi ngàn thơ
Đã xa xa lắm đến giờ chưa nguôi
    Tình yêu không có tuổi đời
Tình cho ta được bao lời ý thơ.
                     * * *
    Tình mang nỗi nhớ theo đời
Sẻ chia tâm sự lúc vui khi buồn
    Bây giờ tóc đã phong sương
Mà sao ta vẫn yêu thương tràn đầy.
                   * * *
     Đời người năm tháng có ngày
Hoàng hôn buông xuống mây bay cuối trời.

              T.Trúc 10-12-2013 

            Nguyệt Cầm họa thơ
 Em chào anh T.Trúc, do chuyển qua chỗ mới nên lâu rồi e mới ghé lại anh.
 Hương xưa ấm ngọt một thời
vầng trăng còn tỏ hẹn lời về thăm
Mây buồn, sóng nước miên man
Gió đưa hương lạc xa xăm cuối trời
                      hết
                                               Trở về ...

Trở về lối cũ buồn tênh
Bâng khuâng đếm bước một mình lang thang
Ngoài kia thưa thớt nắng loang
Vương nhành lá úa – bàng hoàng đêm buông
Dường như trời đã sang đông
Dường như gió lạnh thổi toang nỗi niềm
Nhà ai rực ánh đèn đêm
Tiếng cười khúc khích,  ngọt mềm câu ca
Niềm vui vừa chợt thoáng qua
Đã nghe sương lạnh trên vai ướt đầm …
                                                   (Nguyệt Cầm

                                                                 Lối em về

Trời đang hưng hửng nắng xuân
Đưa em về lại khu vườn sáng nay
Quán xưa, cảnh cũ còn đây
Người xưa dường có đổi thay ít nhiều
Nắng vàng nghiêng biếc lối vào
Có con chim nhỏ hót chào cùng em.
Vườn xanh, hoa thắm đua chen
Thơm hương gió thoảng, cỏ mềm bước chân.
Bâng khuâng câu hát xa gần
Thăm nơi chốn cũ gieo vần câu thơ
Ngọt ngào ngỡ lạc trong mơ
Hân hoan thắp lửa, phút chờ đoàn viên.
Nguyệt Cầm
 

18 nhận xét:

  1. chia sẽ bài đăng với bạn và xin tem vàng nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn đến thăm
      mình phải thay đục tinh thể mắt tháng nay mới lên mạng
      cảm ơn chúc bạn luôn vui

      Xóa
  2. Có những tâm sự có thể chia sẻ với bạn nhưng cũng có những chuyện không thể thổ lộ cùng với ai được anh Tiến Trúc ạ!.....Khó lắm!...
    Trang rất vui vì anh đã khỏe lại và sinh hoạt lại với mọi người...Trang chúc cho anh buổi thật vui và bình an....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cũng đúng thế nhưng càng chia sẻ thì nó sẽ phai nhạt đi ... đỡ bị ung thư..
      thôi thì mỗi người một tính...thác mỗi người mọt mồ...sống cứ vui phận mình được đâu ta hưởng thế...tiếng cười bằng mười thang thuốc...hiiiihi
      chúc em vui

      Xóa
  3. Chúc mừng anh Tiến Trúc đã trở lại sinh hoạt với mọi người....chúc anh và gia đình hưởng mùa Giáng sinh thật hạnh phúc anh nhé....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh thay đục tinh thể bây giờ mắt lại nhìn rõ... nhưng vẫn khuyến cáo không nên nhìn àn sáng lâu...
      cảm ơn nhiều

      Xóa
  4. Trả lời
    1. cảm ơn bạn đên thăm
      mình điều trị mắt 1 tháng nay mới lên mạng
      cám ơn chúc vui khỏe

      Xóa
  5. Em chào anh T.Trúc, do chuyển qua chỗ mới nên lâu rồi e mới ghé lại anh.
    Bài thơ anh tặng em còn giữ đây nè. https://nguyetcam1.wordpress.com/2013/11/20/hinh-dep-2/#respond
    .Anh ghé địa chỉ đó là nhà mới em đó. Chúc Anh luôn vui nha.

    .
    Hương xưa ấm ngọt một thời
    vầng trăng còn tỏ hẹn lời về thăm
    Mây buồn, sóng nước miên man
    Gió đưa hương lạc xa xăm cuối trời

    Trả lờiXóa
  6. cảm ơn em Nguyệt Cầm anh phải điều trị mắt hơn tháng k lên mạng.
    đăng bài thơ < Nhớ >trùng hợp với bài thơ
    cảm ơn tấm lòng nhớ bạn xưa ....
    chúc em luông vui vẻ trẻ xinh đẹp

    Trả lờiXóa
  7. Ai mua thơ tôi bán thơ cho
    Thơ nằm yên trên cành liểu đợi chờ
    Ai mua thơ tôi bán thơ cho
    Chỉ bán tình tôi với hẹn hò...!

    Ai mua trăng không bán trăng yêu
    Không bán trăng tôi để tôi yêu
    Ai mua trăng không bán tôi cho
    Chỉ bán lời thơ để hẹn hò....!

    Ai mua sao sao sáng đêm đêm
    Tôi yêu em yêu trái tim em
    Để hôn em tôi thấy êm êm
    Đến bên em nằm ngũ êm đềm !

    Ai mua tôi không bán tôi cho
    Tôi nằm im trên cành liểu đợi chờ
    Ai mua tôi không bán tôi cho
    Bán cả tình yêu để hẹn hò ...!

    Ai mua trăng không bán tôi cho
    Tôi nằm yên trên cành liểu đợi chờ
    Ai mua yêu tôi bán yêu cho
    Bán cả đời tôi để hẹn hò...!

    Ai mua thơ tôi bán thơ cho
    Thơ chờ ai trên cành liểu đợi nàng
    Em yêu ơi tôi nhớ thương em
    Chỉ nhớ và yêu cái dịu mềm.....

    Tôi đã yêu rồi tôi đã yêu
    Hồn tôi say đắm mộng cô liêu
    Mà tôi có biết đâu bờ bến
    Thôi để xin trời giải nghĩa yêu!(Xuân Diệu)

    Trả lờiXóa
  8. Tôi nhớ anh lăm hãy qua tôi mau nhé : Blog : bao-loc108.blogtiengviet.net/
    ĐT : 0938 97 20 29 Anh mở blog tieng viêt đi bạn bè vô đông lắm nhờ anh Ngọc Nhiểm nha! chúc anh vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn
      mình vừa điều trị mắt blog của mình cũng là welcome giống bạn
      chúc Bảo Lộc luôn vui khỏe

      Xóa
  9. Không phải bác Tiến Trúc ơi!.....đường line blog tiếng việt của Tuyết Trang đây xin mời bác sang thăm nhé.....

    http://tuyet-trang360.blogtiengviet.net/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em Trang à... một số bạn cứ bảo anh sang blog tiếng việt được lâu dài....
      và chuyển từ blogspot sang rất đơn giản...em có thể cho anh sang bên blog tiến việt ... mình dùng cả hai nơi hiiihiiii
      chúc em hay sẻ chia với ....luôn vui khỏe

      Xóa
  10. hihi, em trở lại thấy anh đã đem bài thơ của em về đây. Cám ơn Anh cùng chia sẻ. Bài thơ đó e viết khi trở lại bên blogspot thăm lại bạn bè, tự nhiên cũng ngậm ngùi . May là các trang vẫn có thể link dc với nhau.
    Chúc Anh luôn khỏe, vui, và may mắn có nhiều khách hàng tới rinh cây về trang trí năm mới nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh 1 tháng không lên mạng thấy em về hỏi thăm anh rất vui cũng súc động
      được em hỏi thăm... nên anh cũng viết bài thơ mới đăng
      có trích một số câu thơ của em ...mời em qua đọc cho vui
      chúc em vui

      Xóa
  11. Họa vui: thăm anh
    Tháng hai(AL) này vẫn còn Xuân /
    Thăm anh mới thấy cái vườn hôm nay /
    Lạc vào tiên cảnh là đây /
    Tâm hồn sống động đổi thay thêm nhiều /
    Không gian rộng rãi ra vào /
    Trúc kia gà gáy gật chào chị em /
    Bướm vàng hoa sen đua chen /
    Đã qua mồng 8(8/3) còn mềm đôi chân /
    Nơi đây hàng xóm cũng gần /
    Ngẩn ngơ cá cảnh lại vần ý thơ /
    Vào đây chả khác giấc mơ /
    Thưởng ngoạn tận hưởng đợi chờ mãn viên./

    Trả lờiXóa