Cuối đông tết đã gần kề
Đầy vơi mong nhớ em về vui xuân
Xa quê chừng ấy tháng năm
Tình xưa nghĩa cũ trong lòng chưa nguôi.
* * *
Thương em bạc phận một thời
Bước chân đi phải số trời đa đoan
Đường tình bao nỗi gian nan
Thân em bao nỗi co hàn sót xa.
* * *
Phận đời duyên số đào hoa
Đêm nằm thổn thức lệ ra nhớ thầm
Cô đơn nhạt nhẽo chung chăn
Cuộc vui ân ái vẫn thầm ước ao.
* * *
Nợ em một mối tình đầu
Để mắt em buồn giọt sầu lệ rơi
Để ta lòng dạ rối bời
Đi hết cuộc đời mà dạ chưa nguôi.
* * *
Tình yêu phúc phận cuộc đời
Trời cho nhiều ít mỗi người khác nhau
Tình xưa cũng đã qua cầu
Mỗi người mỗi phận tình đầu ngủ say.
* * *
Ai như người ấy về đây
Cùng con đứng ngắm vườn cây tôi trồng.
T Trúc 28-12-2013
Nguyễn Hữu Hải họa tho
Thẳm sâu một mối tình đầy
Chứa chan ao ước về đây vỗ về
Con tim thao thức say mê
Tìm trong kỷ niệm tràn trề dạo ngân .
Sáo bay lời ngỏ tần ngần
Chốn quê đợi đó còn phần à ơi
Thiết tha tha thiết bầu trời
Yêu thương chan chứa vọng lời ngân nga.
Hết
Trần Minh Lê họa thơ
Tình trượt lề dốc em xa
Xuân này em có về nhà không em
Nỗi nhớ trăng thả bên thềm
Tết về rồi đó nhớ thêm xưa tình -
Hết
TÌNH CŨ NỒNG THẮM & DAI DẲNG NHỈ....
Trả lờiXóathêm một năm cũ qua rồi
bao nhiêu tình ái xa vời cùng ta
xót cho phận bạc đào hoa
để ta dai dẳng bôn ba tình đời
CHÚC BẠN 1 NĂM MỚI NHIỀU NIỀM VUI NHÉ!..........
Năm mới chúc bạn Mưa rừng Chiều và gia đình luôn vui khỏe
Xóathêm vần thơ mới thêm lời thơ hay
Em mong nỗi niềm của anh
Trả lờiXóaSẽ được đền đáp mừng ngày sánh đôi
Chúc anh chiều chủ nhật yên vui (~_~)
MT sang thăm anh TT , những ngày cuối năm bình yên để đón năm dương lịch 2014 vui vẻ , may mắn..anh nhé!
Trả lờiXóanam mới chúc Mực tím luôn vui khỏe trẻ xinh
Xóathêm vần thơ mới thêm lời thơ hay
Sao bác TT không sang đăng bài bên blog Tiếng Việt hở Bác???....
Trả lờiXóaĐầu xuân chúc T. Trang khỏe vui thêm vần thơ mới... thêm lời yêu thương
Xóacùng nhau đọc bài thơ vui xuân Giáp Ngọ
thơ hay lắm bạn ạ .năm mới chúc vui khỏe nhé
Trả lờiXóaThẳm sâu một mối tình đầy
Trả lờiXóaChứa chan ao ước về đây vỗ về
Con tim thao thức say mê
Tìm trong kỷ niệm tràn trề dạo ngân .
Sáo bay lời ngỏ tần ngần
Chốn quê đợi đó còn phần à ơi
Thiết tha tha thiết bầu trời
Yêu thương chan chứa vọng lời ngân nga.
Chúc vui anh nhé.
Năm mới chúc gia đình ta luôn vui khỏe thêm vần thơ mới... thêm lời thơ hay
Xóacùng nhau đọc bài thơ vui xuân giáp ngọ
Em vừa đăng bài em họa bài EM VỀ của Anh đó. Anh ghé coi nha.
Trả lờiXóaEm chúc Anh cùng gia đình năm mới vui khỏe, hạnh phúc.
Năm mới chúc Nguyệt Cầm luôn vui khỏe trẻ trung xinh đẹp... bông hoa của đời...thêm vần thơ mới thêm lời thơ hay...
Xóahôm nay đén nhà em thăm dọc bài thơ tháng ba
Xóanhưng nhưng phần bình luận phải đăng ký emai khó khăn quá... em làm cho đơn giản như mọi người... cảm ơn
"Tình xưa cũng đã qua câù"
Trả lờiXóaĐể ta nay đã bạc đầu chẳng quên
Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui.
cảm ơn Lưu Hồng Đoan
Xóachúc bạ và gia đình luôn vui khỏe
thêm vần thơ mới thêm lời thơ hay
Yêu nhiều thương quá người ơi
Trả lờiXóaThương anh mấy nỗi chơi vơi bóng hình
Xa ơi mong ngóng một mình
Em về anh nhé, chúng mình bên nhau !
Hoa tím chào anh,
Chúc anh một sáng xinh tươi hp nhé…
Chúc Tiến Trúc vui vẻ nếu qua nhà mình uống rượu cần nhé.
Trả lờiXóanăm mới chúc bạn luôn vui khỏe
Xóathêm vần thơ mới thêm lời thơ hay
Cháu Yến sang thăm Chú và đọc thơ nè !Kính chúc Chú có nhiều niềm vui,khỏe và một năm mới an khang -thịnh vượng ạ !
Trả lờiXóacảm ơn cháu Yến
Xóanăm mới chúc cháu vui trẻ
gặp nhiều may mắn
Năm mới Chúc anh TT & Gia đình Sức khỏe & Thành đạt..
Trả lờiXóaTình trượt lề dốc em xa
Trả lờiXóaXuân này em có về nhà không em
Nỗi nhớ trăng thả bên thềm
Tết về rồi đó nhớ thêm xưa tình -
cảm ơn Tần Minh Lê
Xóanăm mới chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe thêm vần thơ mới thêm lời thơ hay
Sang thăm anh, thời gian qua vì quá bận, rất mong anh thông cảm. Chúc anh chiều cuối tuần ấm áp, chuẩn bị đón tết trong niềm vui và sung túc.
Trả lờiXóanăm mới chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe
Xóathêm vần thơ mớ thêm lời thơ hay...