http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Anh có về

Thúy Nga  họa thơ

Anh có về bên dòng kỷ niệm
Nước sông xanh trong vắt thủa thơ ngây
Chiều thả nắng dang tay đùa bên sóng
Vọng trời xa hồn theo cánh buồm nâu.
                  * * *
Anh có về bên dòng sông bến cũ
Gối trăng khuya nằm nghe nước triều dâng
Mái chèo nhẹ khua sen về trong gió
Dìu dịu lời ca xôn sao cả đôi bờ.
                   * * *
Nón lá sang sông giờ thổn thức đôi dòng
Anh có về bên dòng sông xưa bến đợi
Lộc vừng đỏ cho kịp mùa thu tới
Đỏ bến sông quê chiều một bóng ai về.

                       Thúy Nga

Tuyết Trang   họa thơ

         Chiều đông

Chiều nay một chiều đông
Nghe thèm giọt nắng hồng
Thèm một vòng tay ấm
Cho đời bớt mênh mông
          * * *
Người ơi đông bên nớ
Có nhiều tuyết rơi không
Bên ni đông không tuyết
Chỉ bão tuyết trong lòng
            * * *
Nhớ về đông năm ấy
Tuyết trắng phủ đầy cây
Trắng như mầu áo cưới
Môi mắt nhìn đắm say
             * * *
Rồi mùa đông lại sang
Cuộc tình lỡ tan hoang
Tuyết vẫn trắng đầy lối
Trắng như mầu áo tang
          * * *
Chiều nay một chiều đông
 Dù có giọt nắng hồng
Dù có vòng tay ấm
Vẫn nghe buồn mênh mông.

          Tuyết Trang

Nguyễn Hữu Hải họa thơ

 Trách chi đông tới
Hờn gì đông sang
Tuyết trắng giăng hàng
Phòng tìm hơi ấm .

Giận chi âm thầm
Ghét gì hực hập
Mưa dầm ướt đẫm
Thấm lạnh con tim .

Ai mải còn tìm
Ước mơ vẫn đó
Hỏi từng ngọn gió
Tung tà áo mơ.
        Hết

 Trần lê Minh  họa thơ

 Anh về nhé -
Bao kỷ niệm còn đây anh về nhé
Bến tuổi thơ vẫn dào dạt thương yêu
Nắng vàng xỏa tràn bờ dâu thương nhớ
Chen mây bay chao lượn những cánh diều
.
Triền đê nghiêng vẫn thế anh về nhé
Đáy chân trời một thủa mắt xa trông
Mây chiều buông cài bao sợi nắng hồng
Ngồi bên nhau ta cùng cười khúc khích
.
Lạc nhớ thương tóc dài giờ tĩnh lặng
Mà lòng mong một bóng ai trở về
Bàng rướn đỏ trong mùa hạ say mê
Anh về nhé khi thu vào vàng nắng - -
                      Hết



                                                          
                                                                          




10 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. cảm ơn bạn nhiếu
      hai lần bạn đọc đầu tiên... vui nhé
      chúc vui khỏe

      Xóa
  2. Trách chi đông tới
    Hờn gì đông sang
    Tuyết trắng giăng hàng
    Phòng tìm hơi ấm .

    Giận chi âm thầm
    Ghét gì hực hập
    Mưa dầm ướt đẫm
    Thấm lạnh con tim .

    Ai mải còn tìm
    Ước mơ vẫn đó
    Hỏi từng ngọn gió
    Tung tà áo mơ.

    Chúc anh luôn vui và khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Trang sang chào Bác Tiến Trúc...xin chúc bác 1 ngày mới luôn bình an trong cuốc sống....

    Trả lờiXóa
  4. Em tưởng thơ anh chứ hóa thơ ai vậy ta ? Bên TV ko thấy anh còm, cứ vui cả 2 nơi cũng được anh ạ, chúc anh cuối tuần tràn niềm vui (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh làm 2 bài thơ và < em về>nên có hai em họa hai bài thơ hay
      nên đăng lên để biên tập in làm kỷ niệm...em có bài nào hay em họa cho một bài để anh in làm kỷ niệm
      chúc em vui nhiều

      Xóa
  5. Thăm anh, đọc mấy bài thơ, bài nào cũng hay, kể cả bài họa của anh Nguyễn Hữu Hải cũng rất tuyệt. Chúc anh luôn vui vẻ an lành trong cuộc sống !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Nguyễn Định
      thực lòng mình chỉ biết làm thơ lục bát...
      chúc bạn luôn vui nhé

      Xóa
  6. Anh về nhé -
    Bao kỷ niệm còn đây anh về nhé
    Bến tuổi thơ vẫn dào dạt thương yêu
    Nắng vàng xỏa tràn bờ dâu thương nhớ
    Chen mây bay chao lượn những cánh diều
    .
    Triền đê nghiêng vẫn thế anh về nhé
    Đáy chân trời một thủa mắt xa trông
    Mây chiều buông cài bao sợi nắng hồng
    Ngồi bên nhau ta cùng cười khúc khích
    .
    Lạc nhớ thương tóc dài giờ tĩnh lặng
    Mà lòng mong một bóng ai trở về
    Bàng rướn đỏ trong mùa hạ say mê
    Anh về nhé khi thu vào vàng nắng - -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Trần Minh Lê...
      bạn có lẽ làm bài thơ chỉ vai giờ.. vì thấy bạn trả lời bằng thơ ứng đối lưu loát..
      thông cảm mình mới tập làm thơ độ năm nay nên làm bài thơ có khi mấy ngày
      nên thăm các bạn đọc chỉ cảm nhận được thôi... chứ họa thì chưa làm được
      mình chỉ biết làm thơ lục bát...hiiii
      chúc bạn luôn vui

      Xóa