Tôi về tắm biển chiều nay
Bâng khuâng sóng gọi vơi đầy nhớ thương
Nhớ bao kỷ niệm còn vương
Vai gầy duyên dáng tình thương mặn mà.
* * *
Em về nơi ấy chiều xa
Thương thương nặng gánh đi qua cuộc tình
Tình đời lạc lõng chơi vơi
Bước chân đi phải số trời đa đoan.
* * *
Đời nhiều đen bạc dối gian
Thân em bao nỗi cơ hàn sót sa
Năm dài tháng hạn đi qua
Âm thầm cô quạnh vào ra tối ngày.
* * *
Tôi về xa biển rồi đây
Mà nao nao nhớ những ngày xa xưa
Thương em đầu đội nắng mưa
Miếng cơm manh áo phai mờ vần thơ.
* * *
Duyên may số phận mỗi người
Trời cho nhiều ít cuộc đời khác nhau
Mưa ngâu với mối tình đầu
Làm ta đau khổ làm đau đớn lòng.
T.Trúc
Dẫu cũng bao đớn đau ....nhưng là kỷ niệm ngọt ngào đầy ý nghĩa mỗi khi nhớ lại phải ko anh?
Trả lờiXóaChúc anh bữa trưa ngon miệng và ngày chủ nhật tuyệt vời bên gia đình nhé !
Hà Dương ơi thơ viết gần xong...quê em tuổi đời nơi đâu ...anh như thầy bói nói mò hiiii sang cho biết nhé....đọc xong anh sẽ xóa
Xóahà dương ơi sao blog của em anh không bình luân được..
Xóacó dòng chữ < không cho phép bình luân nữa >
thơ xong rồi ... sang đọc
hà dương sang đoc thơ anh gửi em
XóaDuyên may số phận mỗi người
Trả lờiXóaTrời cho nhiều ít cuộc đời khác nhau
Mưa ngâu với mối tình đầu
Làm ta đau khổ làm đau đớn lòng...
Vâng quả đúng không sai bác TT a!.....Trang sang thăm bác chúc bác TT ngủ ngon nhé....
cảm ơn em nhiều
Trả lờiXóatrời cho nhiều ít cuộc đời vẫn vui
Trang sang thăm bác TT ...chúc bác vui nhé.....
Trả lờiXóaO thì vui chứ bác thì buồn lắm...mất công làm thơ mất thời gian mệt người
Xóachẳng được ... đủng là lời cảm ơn cũng phải đi đêm không dám đăng hiiiiii
xưa có câu khen chả phải đường hiiiii
chả bù cho bài thơ nét xưa người ta cảm ơn dăng khoe khắp làng hiiii
chúc O vui
KÍNH MỜI BẠN HỮU ĐẾN VỚI BLOG PHẬT PHÁP..
Trả lờiXóadạ bạch thấy tôi đã nghe bài giảng sát sinh ...
Trả lờiXóaKính mừng bạn hữu TIẾN TRÚC đã đến thính pháp...mong rằng những chân lý của các giảng sư sẽ đem lại lợi ích và nhiều điều bổ ích cho bạn hữu....Xin chúc cho bạn hữu luôn được an lành và tự tại trong cuộc sống....Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát...
Trả lờiXóaMỗi lần ra biển nhớ em
Trả lờiXóaCó duyên không phận...nhớ thêm đau lòng....
Chúc ngủ ngon!
cảm ơn bạn
Trả lờiXóaxưa quen nhau ở bãi biển
đúng là nhớ thêm đau lòng
lần đầu gặp nhau
Ghé thăm anh , mình bận quá hơn nữa sức khỏe có hạn anh ạ, chắc anh em mình cũng sút saots tuổi nhau thôi, nhưng tôi tháy anh cò khỏe, tôi về hưu rồi anh, tuổi rồng chữ nhăm, tôi cũng nghiện máy tính quá anh ơi chơi giảm di mà cho sức khẻo dảm bản!Chúc anh chiều vui anh nhé,blog mình TT lập cho, TT trang trí sao kệ anh ạ
Trả lờiXóathơ phú cho vui mà ngiện máy tính không sao đâu con người cần động não...
Xóakhông bị strét thông minh khỏe hơn...
đúng là tên anh một rừng Trúc xinh
Trả lờiXóaNN sang thăm TT
Trả lờiXóathấy hai anh tâm sự mà thấy thương thấy nhớ
anh lớn hơn NN rồi mà nhớ cứ xưng tên
đừng giận nhớ nghe các anh nhé
anh em mình chỉ mãi thích làm thơ.
======
chúc các anh luôn khỏe, sống vui ạ
Niềm Tin ơi
Xóathơ phú mà anh em cho thân mật hiiii mình nhận blog Thúy nga làm con nuôi
xưa cũng anh anh em em bây giờ lại sưng con...