Chiều nay gặp lại người xưa
Bâng khuâng cứ ngỡ như vừa nằm mơ
Cuối thu đã đổi gió mùa
Bây giờ gặp lại đúng vừa mười năm.
* * *
Nghe em kể chuyện đau lòng
Chồng em liệt sĩ thời đánh giặc tàu
Công sản sao lỡ giết nhau
Con thơ để lại đời bao nhọc nhằn.
* * *
Nhớ ngày kỷ niệm đi thăm
Cấm không cho vào em mang vòng hoa
Ngậm ngùi uất ức sót xa
Cớ sao sợ giặc cấm ta không vào.
* * *
Đứng ngoài hương thắp lễ cầu
Đánh Tầu liệt sỹ lỡ nào lãng quên
Làng hoa cây cảnh quê em
Đất trồng thu hẹp nhà thêm cao tầng.
* * *
Đời người như nước chảy sông
Hy sinh sương máu chỉ mong có ngày
Tự do dân chủ bình an
Nhân quyền người người tay nắm dựng xây.
T.Trúc 17-10-2013
Thơ của anh gần gũi và xoay quanh những mảnh đời có thật! Xin đc chia sẻ cùng bạn của anh những mất mát đau thương !
Trả lờiXóabao tháng ngay anh chư bao giờ được nghe lời nhận xét rất đúng rất hay rất thật của Hà Dương
Xóaanh chỉ làm sửa cây thế cây kiểng...hồi đọc bài của em anh mới tập làm thơ còn ngu ngơ...chỉ quen làm thơ lục bát....thơ anh viết có tính tường thuật đơn giản dễ hiểu, dân dã người đọc lao động làng quê họ lại thích...
Nghe thương cảm dâng trào họa đam mê
Trả lờiXóaNhìn chia lẻ đau lòng cùng chí hướng
Cho tang thương thiếu phụ đời nặng gánh
Để lòng thành tiếc nuối về sẻ chia.
Chúc vui anh nhé.
cảm ơn Hải
Xóachuyện có thật một đoàn nhân si trí thức .. ngày k niệm 2-79 đến đài k niệm liệt si nhà nước khong cho mang vòng hoa vào viếng ... phải thắp hương ngoài đường đứng mặt niệm,,,
Trang sang thăm bác TT....chúc bác buổi ngủ ngon nhé....
Trả lờiXóacảm ơn co Trang
Xóachúc vui
Trang hỏi Bác TT này!....Có thích blog tiếng việt không?....Trang làm cho Bác TT 1 cái blog nữa?....có gì bác trả lời Trang nhé....
Trả lờiXóacho anh theo với nường ơi....
Xóađi đâu thì cho tui đi theo .đi nhiều nơi cho biets đây biết đó...học được nhìu...
thôi thì bầu rượu túi thơ đi mọi nơi...
giúp cho tui nhé, thích lắm....hiiiii
chúc vui
Trang xin chào anh TT...số phận em là thế anh a!....buồn nhiều hơn vui....chúc anh 1 ngày vui anh nhé....
Trả lờiXóaTrang à mồi người đều có định mệnh số phận và may mắn...không ai được tất cả ...
Trả lờiXóak ai mất tất cả...mỗi người có nỗi khổ riêng....
trời cho nhiều ít cuộc đời cứ vui...
chúc em vui khỏe
Bài thơ xoay quanh nỗi bất hạnh của người phụ nữ thời chiến,rất thực và cảm thông..
Trả lờiXóacảm ơn bạn
Xóacâu chuyện thì dài là ta và tầu hai bên khong kỷ niện ngày đánh nhau ở biên giới
nên ngày kỷ niêm cấm k được mang vòng hoa viêng liệt sy đánh tầu ....