Mười năm gặp lại người xưa
Ninh Kiều chợ nổi Cần Thơ miệt vườn
Thăm người thiếu phụ đồng hương
Mười năm xa cách giờ mừng gặp nhau.
* * *
Năm xưa tâm sự đêm thâu
Bây giờ tóc đã bạc màu phong sương
Bao nhiêu kỷ niệm tình thương
Nước ròng sông Hậu dâng làn gió đông.
* * *
Nửa đời ở vậy nén lòng
Kiêu sa duyên dáng môi hồng nhạt phai
Gặp nhau tâm sự lần này
Cho vơi nỗi nhớ tháng ngày chờ mong.
* * *
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Thương em cô quạnh lòng không muốn về
Ngày mai em đưa tôi đi
Thăm cù lao Thới chàm chim sứ này.
* * *
Bên nhau cho bõ tháng ngày
Gặp nhau chắc chỉ lần này nữa thôi
Nỗi buồn bịn rịn bôi hồi
Cũng là duyên phận của mỗi cuộc đời.
* * *
Ngày mai tôi phải về rồi
Chia tay lưu luyến lệ rơi thay lời
Người Nam kẻ Bắc hai nơi
Nhớ thương tôi viết vần thơ gửi vào.
T.Truc 30-9-2013
Xuân thu họa thơ
Mười năm không gặp,ngỡ là đã cũ
Vậy mà ngờ đâu vẫn nguyên vẹn niềm yêu
Nay xa rồi,kẻ Bắc người Nam
Như lửa đốt cháy bùng lên niềm nhung nhớ
hết
Nguyễn Hữu Hải họa thơ
Nhớ thương nặng những tâm lòng
Tim anh tha thiết dòng sông miệt mài
Hồn thơ xin gửi tặng ai
Dấu yêu xa cách ngày dài chia ly
Về rồi anh những nghĩ suy
Ước mong còn mãi đẹp gì đã qua.
hết
Nguyễn Định hoa thơ
Giọt tình ngày cũ khó phôi phai
Dẫu bụi thời gian tháng năm dài
Thuyền rời xa bến lưu nhung nhớ
Thăm thẳm sợi buồn trong mắt ai
.
Tầm xuân xanh biếc một chiều nao
Vườn cà dạo bước tự thuở nào
Lỡ nhịp cầu xưa hoài luyến nhớ
Ấp bóng em vào giấc chiêm bao
hết
Hằng Nga họa thơ
Mười năm xa cách đôi nơi
Bây giờ gặp lại đầy vơi chuyện lòng
Sông quê nước chảy đôi dòng
Người Nam kẻ Bắc đôi lòng nhớ nhung
hết
Em sang lần này là lần hai rồi, nhưng vẫn chỉ đọc thôi chứ ko họa lại đc câu nào.
Trả lờiXóaTHơ hay và đầy kỷ niệm ! CHúc anh buổi tối vui nhiều nhé !
được em đến đọc là vui rồi
Xóachúc vui
sang đoc người đep mua cây cảnh
Xóađược em đọc là anh hạnh phúc lắm rồi
Trả lờiXóadáng hình em sẽ đọng trong vần thơ anh
Mười năm không gặp,ngỡ là đã cũ
Trả lờiXóaVậy mà ngờ đâu vẫn nguyên vẹn niềm yêu
Nay xa rồi,kẻ Bắc người Nam
Như lửa đốt cháy bùng lên niềm nhung nhớ....
cảm ơn mình đăng làm kỷ niệm
XóaBài thơ của bạn hay lắm,rất sâu sắc,gợi bao kỉ niệm ,làm người đọc cũng thấy bâng khuâng
Trả lờiXóacảm ơn em
Xóađúng là đời mỗi người có một kỷ niệm...
chúc em vui trẻ
Em lại sang đọc thơ, và tím dáng em trong thơ, như anh nói nha, hihi
Trả lờiXóaChúc anh bữa tối ngon miệng!
anh chỉ là con ong nhỏ bé trong đàn bướm ong bay theo...liệu anh có chen được gần trao thơ không...biết đâu số mình trúng số độc đắc ... thử xem sao...
XóaNhớ thương nặng những tâm lòng
Trả lờiXóaTim anh tha thiết dòng sông miệt mài
Hồn thơ xin gửi tặng ai
Dấu yêu xa cách ngày dài chia ly
Về rồi anh những nghĩ suy
Ước mong còn mãi đẹp gì đã qua.
cảm ơn bạn Hải nhiều mình đăng đẻ in tập thơ làm kỷ niệm...
Xóachúc vui
Giọt tình ngày cũ khó phôi phai
Trả lờiXóaDẫu bụi thời gian tháng năm dài
Thuyền rời xa bến lưu nhung nhớ
Thăm thẳm sợi buồn trong mắt ai
.
Tầm xuân xanh biếc một chiều nao
Vườn cà dạo bước tự thuở nào
Lỡ nhịp cầu xưa hoài luyến nhớ
Ấp bóng em vào giấc chiêm bao
-----
Thăm anh, họa vu vơ mấy dòng để gợi nhớ 10 năm tình cũ, anh nhé. Chúc ngày cuối tuần an vui.
cảm ơn bạn nhiều mình dăng đẻ in tập thơ là kỷ niệm bạn thơ phú một thời
Xóachúc vui
Mười năm xa cách đôi nơi
Trả lờiXóaBây giờ gặp lại đầy vơi chuyện lòng
Sông quê nước chảy đôi dòng
Người Nam kẻ Bắc đôi lòng nhớ nhung
Chúc anh buổi chiều mát mẻ thật vui
cảm ơn em Hằng Nga
Xóaanh đăng khổ thơ em để làm kỷ niệm
NN chào bạn TT
Trả lờiXóa======
Sang đây NN đọc thơ
đọc đi đọc lại, thấy toàn thơ hay
đọc xong muốn họa thơ này
nhưng sao muốn viết, viết hoài chẳng ra
-----
Chúc bạn TT ngày cuối tuần thật vui nghe
cảm ơn niềm tin
Xóachúc luôn vui