http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

TẢN CƯ BLOG.

Chiều thu nghe được tin buồn
Cuối năm không biết đi phương trời nào
Không nhà biết sống ra sao
Lần ni biết chuyển nơi nao bây giờ
              * * *
Thế là mất hết em ơi
Không nơi nương tựa cậy nhờ ai đây
Nghèo hèn thì phải nhờ vay
Có nhà ổn định trồng cây trả dần
               * * *
Đời anh dầu giãi nắng mưa
Sửa cây uốn thế sớm trưa ngoài vườn
Hoạn nạn thì vái tứ phương
Mong được giúp đỡ tình thương mọi người
               * * *
Khổ đau vất vả quen rồi
Nhà tranh thanh bạch đứng ngồi vào ra
Chiều chiều thơ rượu la đà
Kệ cha nó cắt bỏ nhà cứ vui.
            * * *
Cho anh theo với nường ơi
Ngồi nhà nường giúp là nơi sô bồ
Chạnh lòng buồn tủi ngẩn ngơ
Mai ngày anh bán bài thơ làm giầu
             * * *
Xây ngôi nhà mới thật cao
Vườn trồng cây kiểng hàng cau giàn trầu
Men say cạn chén mừng nhau
Xong nhà blog spot mầu nâu trắng hồng
             * * *
Giúp anh em chẳng tính công
Tuyết Trang anh biếu một bông hoa đào
Huế lâu anh chưa đi vào
Tìm o áo tím anh trao thơ tình

              T.Trúc 3-9-2013

          Ký Gàn họa thơ
 Vui sao mình lại đến đây
Xây nhà cùng trại chia cay sẻ bùi
Hôm nay đã cuối thu rồi
Đông tàn trời lại tới hồi sang xuân
Còn đây một chút tình thân
Những ngày xưa cũ gieo vần cho thơ
Chào bạn giữa chốn bơ vơ
Mình cùng tị nạn mong chờ bình yên

                         Hết  6-9-2013

12 nhận xét:

  1. Huế lâu tôi chưa đi vào
    Tìm O áo tím anh trao thơ tình

    Trả lờiXóa
  2. Vâng, Trang sang nhận bông hoa đào anh tặng cho em nhé....xin chúc mừng anh đã thực sự về nhà mới rồi anh Tiến Trúc nhé...Khi rảnh bác TT nhớ sang nhà Trang hỉ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em
      Chỉ một lời nói ân tình Mà sao cũng thấy lòng mình nhớ nhung

      Xóa
  3. Gặp lão dây rùi chúc mừng nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn ông bạn
      sang đây nhà lại đẹp hơn xưa
      gặp nhau ta lại vui rồi...
      chuc vui khỏe

      Xóa
  4. ghé thăm TT đây nhà đẹp thơ da diết quá!
    Các cụ nhà ta nói rồi mà, có an cư mới lạc nghiệp quả là không sai,chúc anh luôn mạnh khỏe vui vẻ nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hữu
      đã đến thăm mình
      chúc bạn chúc mình cùng vui

      Xóa
  5. Thăm nhà Tiên Trúc, Không thành thạo Blogspot nhưng như thế này thì quá khan trang rồi TT ạ. Mình còn bỡ ngỡ lắm. thậm chí tìm nhà bạn bè không được nữa cơ ! Chúc vui luôn nhé.

    Trả lờiXóa
  6. mình cũng giống hẹt bạn
    nhờ làm đấycái gì cũng hỏi còn quá bỡ ngỡ...
    chưa biết làm qên tìm bạ .. chúc vui

    Trả lờiXóa
  7. bạn nhờ ai dăng nhập mật khẩu để viết bài mới
    còn rườm rà đấy

    Trả lờiXóa
  8. giỏi quá,chuyển nhà nhanh thiệt.chúc mừng tân gia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bài thơcó câu nghèo hèn thì phải nhờ vay...
      phải biếu O Trang một bông hoa đào và mấy bài thơ hihihi...
      blog của mình do cô ấy làm cho, hết vì họ có mật khẩu coi nhơ của họ...

      Xóa