Quê ngoại tôi ở chân đê
Bên dòng sông đáy miền quê làng nghề
Thăm ngoại mẹ tôi đưa về
Đi đường dốc Kẻ đi về tram Trôi.
* * *
Làng quê ngoại ở đây rồi
Ba gian nhà gỗ từ thời xa xưa
Bao đời giầu dãi nắng mưa
Ngoại tôi dệt vải sớm trưa chuyên cần.
* * *
Đường xa đi bộ mỏi chân
Tuổi thơ háo hức giữa trưa tới nhà
Cháu chào,mẹ dắt tay bà
Cơm ăn gạo giã dưa cà,tương trong.
Bên dòng sông đáy miền quê làng nghề
Thăm ngoại mẹ tôi đưa về
Đi đường dốc Kẻ đi về tram Trôi.
* * *
Làng quê ngoại ở đây rồi
Ba gian nhà gỗ từ thời xa xưa
Bao đời giầu dãi nắng mưa
Ngoại tôi dệt vải sớm trưa chuyên cần.
* * *
Đường xa đi bộ mỏi chân
Tuổi thơ háo hức giữa trưa tới nhà
Cháu chào,mẹ dắt tay bà
Cơm ăn gạo giã dưa cà,tương trong.
* * *
Củ cải dưa nén vàng ong
Bà dạy chơi đùa không đánh chửi nhau
Không tắm bơi lội ao sâu
Không lèo trèo ngã vỡ đầu què chân.
Củ cải dưa nén vàng ong
Bà dạy chơi đùa không đánh chửi nhau
Không tắm bơi lội ao sâu
Không lèo trèo ngã vỡ đầu què chân.
* * *
Quả sanh nước lã chớ ăn
Lớn lên sống phải có nhân hiền lành
Có nhân có đức có tình
Nghe lời thì ấm vào đời vào thân.
Quả sanh nước lã chớ ăn
Lớn lên sống phải có nhân hiền lành
Có nhân có đức có tình
Nghe lời thì ấm vào đời vào thân.
* * *
Bao lời dăn dạy bảo ban
Thương thương bà, mẹ,cho vần vào thơ
Dù cho có viết bao lời
Cũng không tả hết cuộc đời ngoại tôi.
Bao lời dăn dạy bảo ban
Thương thương bà, mẹ,cho vần vào thơ
Dù cho có viết bao lời
Cũng không tả hết cuộc đời ngoại tôi.
* * *
Bây giờ ngoại đã về trời
Cái tình cái nghĩa nên tôi vẫn về
Tre xanh đẹp cảnh làng quê
Bãi bồi sông đáy mía re bạt ngàn.
Bây giờ ngoại đã về trời
Cái tình cái nghĩa nên tôi vẫn về
Tre xanh đẹp cảnh làng quê
Bãi bồi sông đáy mía re bạt ngàn.
* * *
Kéo mật dệt vải chăn tằm
Làng quê xanh đẹp chứa chan tình người
Tuổi thơ đẹp mãi trong tôi
Nhớ về quê ngoại một thời yêu thương.
Kéo mật dệt vải chăn tằm
Làng quê xanh đẹp chứa chan tình người
Tuổi thơ đẹp mãi trong tôi
Nhớ về quê ngoại một thời yêu thương.
* * *
Nhớ về nguồn cội quê hương
Nhớ ông bà ngoại còn vương bao tình.
Nhớ về nguồn cội quê hương
Nhớ ông bà ngoại còn vương bao tình.
T.Trúc 8-9-2013
Thường Trinh họa thơ
Xe đò chạy chuyến đường xa
Nhà ngoại tôi đó bên hàng tre xanh
Ngoại ngồi bỏm bẻm trầu cay
Trông cháu mỏi mắt đến nay mới về
................................
Có phải chỉ tại con đê
Tha hương kiếm sống bộn bề lo toan
Ngoại buồn nhưng chẳng trách than
Cũng vì cuộc sống tương lai một đời
................................
Miễn là con cháu gần xa
Đến ngày giỗ tổ cùng về chung vui
Nay ngoại đã tám chín mươi
Hãy dành cho ngoại nhưng lời yêu thương.
hết
Xe đò chạy chuyến đường xa
Trả lờiXóaNhà ngoại tôi đó bên hàng
Ngoại ngồi bỏm bẻm trầu cay
Trông cháu mỏi mắt đến nay mới về
................................
Có phải chỉ tại con đê
Tha hương kiếm sống bộn bề lo toan
Ngoại buồn nhưng chẳng trách than
Cũng vì cuộc sống tương lai một đời
................................
Miễn là con cháu của tôi
Đến ngày giỗ tổ cùng về chung vui
Nay ngoại đã tám chín mươi
Hãy dành cho ngoại nhưng lời yêu thương!
ghé thâm anh đọc bài thơ vè ngoại man phép làm mấy câu, chiều vui vẻ anh nha
Cảm ơn bạn Thường Trinh
Trả lờiXóamình xin đăng bài họa thơ của bạn
cảm ơn chúc vui khỏe
Anh tiến Trúc thường đính chính thêm một chút anh ạ vì hồi chiều mấy đang quyét vi jút nên nó nhẩy mất chữ, nếu anh cảm nhận được thì đăng lại anh nhé, câu thứ 2viết đủ là ( Nhà ngoại tôi đó bên hàng tre xanh) cảm ơn anh nhá, tối an lanh
Xóamình đã sửa bên hàng tre xanh
XóaEm qua thăm nhà đẹp của anh. Hihi, Chưa hoạ thơ theo anh được.
Trả lờiXóacó 4 bài hay cùng dăng một lúc mà không đọc
Xóachỉ đọ mỗi bài nét xưa
Chúc anh cuối tuần bình an
Trả lờiXóaNhớ ông bà ngoại hãy thường về thăm
Nhé anh (~_~)
cảm ơn em
Xóaanh muốn nhớ lại ngày xưa chỉ có đi bộ..xe đạp cũng rát hiếm..
sóng cảnh ngheo tương cà là gia bản
chúc em vui trẻ
Đọc thơ của bạn xong tớ cũng nhớ Ông ngoại tớ quá. Bà ngoại thì mất rồi.
Trả lờiXóaHồi ở yahoo blog tớ có sang nhà bạn vài lần. Lâu lắm rồi bây h mới lại gặp bạn bên này.
Chúc bạn sức khỏe và bình an nhé!
chiều ni gặp lại Hà Dương
Xóanhớ bao kỷ niệm vấn vương lại về
chúc em vui trẻ
Em về quê ngoại nghỉ hè,
Trả lờiXóaGặp đầm sen nở mà mê hương trời.
Gặp bà tưổi đã tám mươi,
Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa....
Trưa an lành và vui vẻ anh nhé...!!!
cảm ơn bạn
Xóamình muốn ghi lại tuổi nhoe về thăm ngoại đi bộ miền quê
ăn uống chủ yếu là tương cà...
chúc bạn vui
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaQuê ngoại bạn ở Đan Phượng sao?
Xóacảm ơn Hồng Nga
Xóaquê ngoại mình ở Dương Liễu Hoài Đức vậy mà xưa phải đi bộ hơn chuc cây số...
cơm ăn tương cà là gia bản vậy em cũng ở gàn đó à