Gặp nhau gặp thật tình cờ
Gặp em hội cưới hôm xưa buổi chiều
Xuân đi để lại tuổi nhiều
Hao hao đôi nét nàng Kiều khi xưa
* * *
Kiêu xa duyên dáng mộng mơ
Má hồng môi thắm nụ cười tóc mây
Áo dài tim tím mắt nai
Dáng hình thầm lặng bờ vai để trần.
* * *
Xuân về tái hiện nét xưa
Sắc xuân lộng lẫy ái ân ngỏ lời
Bao năm xuân đã ngủ vùi
Xuân nay thức dậy bao lời ái ân.
* * *
Yêu thương mong đợi ước ao
Thuyền chờ người lái cắm sào mộng mơ
Nhìn nhau không nói lên lời
Em vào nỗi nhớ trong tôi bao giờ.
* * *
Gặp nhau ở chốn đông người
Dáng hình em đã trong lời thơ tôi
Môi em nở một nụ cười
Chỉ mong manh chút gió trời bên em.
* * *
Đường ngược xuôi người nhớ quên
Để tôi mòn mỏi nhớ em một thời
Thôi đành viết một vần thơ
Chiều nay về đem nỗi nhớ diết da.
* * *
Gửi vào cánh nhạn chiều xa
Chiều thu thơ rượu la đà ngâm thơ
Hồng nhan cũng chỉ có thời
Ngắm bông hoa đẹp làm vần thơ vui.
T.Trúc 20-9-2013
Hải Nguyễn Hữu họa thơ
Ngắm ngang nhìn dọc một trời
Rừng hoa chiều đẹp lả lơi ngập tràn
Thi vào vần nổi miên man
Ước sao kiều diễm khải hoàn tâm tư
hết
Gặp em hội cưới hôm xưa buổi chiều
Xuân đi để lại tuổi nhiều
Hao hao đôi nét nàng Kiều khi xưa
* * *
Kiêu xa duyên dáng mộng mơ
Má hồng môi thắm nụ cười tóc mây
Áo dài tim tím mắt nai
Dáng hình thầm lặng bờ vai để trần.
* * *
Xuân về tái hiện nét xưa
Sắc xuân lộng lẫy ái ân ngỏ lời
Bao năm xuân đã ngủ vùi
Xuân nay thức dậy bao lời ái ân.
* * *
Yêu thương mong đợi ước ao
Thuyền chờ người lái cắm sào mộng mơ
Nhìn nhau không nói lên lời
Em vào nỗi nhớ trong tôi bao giờ.
* * *
Gặp nhau ở chốn đông người
Dáng hình em đã trong lời thơ tôi
Môi em nở một nụ cười
Chỉ mong manh chút gió trời bên em.
* * *
Đường ngược xuôi người nhớ quên
Để tôi mòn mỏi nhớ em một thời
Thôi đành viết một vần thơ
Chiều nay về đem nỗi nhớ diết da.
* * *
Gửi vào cánh nhạn chiều xa
Chiều thu thơ rượu la đà ngâm thơ
Hồng nhan cũng chỉ có thời
Ngắm bông hoa đẹp làm vần thơ vui.
T.Trúc 20-9-2013
Hải Nguyễn Hữu họa thơ
Ngắm ngang nhìn dọc một trời
Rừng hoa chiều đẹp lả lơi ngập tràn
Thi vào vần nổi miên man
Ước sao kiều diễm khải hoàn tâm tư
hết
HN sang thăm ,chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ hp tràn đầy
Trả lờiXóaTình cờ mà lại nên thơ
Gặp nhau lưu luyến vô bờ chiều nay
Hoàng hôn màu tím ru say
Mắt em là cả trời mây ngọt ngào ....
cảm ơn Hằng Nga
Xóađi dự cưới gặp nhiều người đẹp làm vàn thơ vui hiiii
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu.
Trả lờiXóaChưa đủ quên mà thành người xa lạ
Em ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếch bên kia...Sang thăm anh chúc anh vui
chào Núi Phố
Xóahiiii đi dự lễ cưới có một thiếu phụ hao hao như em... xinh đep mặc áo dài tím
vui thì làm thơ.. gọi là thấy sang bắt quàng làm họ mà... thơ mà...
Ngắm ngang nhìn dọc một trời
Trả lờiXóaRừng hoa chiều đẹp lả lơi ngập tràn
Thi vào vần nổi miên man
Ước sao kiều diễm khải hoàn tâm tư.
Chúc vui và khỏe anh nhé.
cảm ơn bạn
Xóamình đăn mấy vần thơ bạn họa làm kỷ niện