http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

CHIA TAY.

         Chia tay lưu luyến bắt tay
Ngậm ngùi ngây ngất cơn say không lời
        Em về nơi ấy sống đời
Sầu dâng lẻ bóng cuộc tình nhạt phai.
                   * * *
     Đêm ngày tủi phận thở dài
Kiêu sa duyên dáng mắt nai môi hồng
     Có tình mà cũng như không
Như hoa hé nhị bướm ong hững hờ.
                   * * *
     Thu này nhan sắc nhạt mờ
Không hồn câu chữ vần thơ đợi chờ
     Ướt mi lệ nhỏ mây mưa
Giọt dài giọt vắn sớm trưa lạnh lùng.
                   * * *
    Trời gom bao nỗi nhớ nhung
Mà đem trút xuống mịt mùng ngày ngâu
         Giờ này em ở nơi đâu
Có còn nhớ thủa ban đầu gặp nhau.

                      T.Trúc   23-8-2013

1 nhận xét:

  1. đọc thơ rồi lai nhìn thơ
    thơ hay, tâm sự của người làm thơ
    ở đâu ta cũng ngơ ngơ
    ôm sầu lẻ bóng cô đơn tìm mình



    Trả lờiXóa