http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

CÁI TÌNH.

  Ngồi buồn viết một vần thơ
Tình yêu tình bạn nỗi nhớ chờ mong
       Em ơi em có biết không
Tình như cơm nước uống trong mỗi người.
                     * * *
       Tình là hạnh phúc yêu đời
Tình là sung sướng ngậm ngùi khổ đau
      Tình trao mật ngọt cho nhau
Tình trao mật đắng tình trao buồn phiền.
                       * * *
   Tình giờ mua quan chức quyền
Tình đổi bằng cấp tình tiền án treo
      Trai bao gái gọi tình theo
Tình người vô cảm chỉ yêu thân mình.
                      * * *
        Cái thời phải trái bất minh
Mặt người dạ thú tiền tình nhiễu nhương
     Bây giờ đời thật đáng thương
Người  tốt dần ít hòa cùng người ma.
                        * * *
   Bao đời thân phận sót xa
Ngỡ là thay đổi vẫn là như xưa.

                     T.Trúc        29-8-2013

2 nhận xét:

  1. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,và một sự chân tình anh ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Nui Phố
      hôm trướ vào nhà ta hơi khó
      chúc vui trẻ

      Xóa